Bảng B: Argentina toàn thắng 3 trận, Hàn Quốc tiến vào vòng sau

23/06/2010 01:32 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Không tung vào sân đội hình mạnh nhất, Argentina vẫn đủ sức vượt qua Hy Lạp để dẫn đầu bảng B với 3 trận toàn thắng, trong khi đội tuyển Hàn Quốc đã kiên cường “chiến đấu” trước Nigeria để có được 1 điểm quý giá giúp đội bóng xứ kim chi có mặt ở vòng sau.  

* Argentina-Hy Lạp 2-0: Vùng lên cuối trận
Dù giành chiến thắng hai trận đầu tiên nhưng trên lý thuyết, Argentina vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị loại nếu để thua trước Hy Lạp. Chính vì vậy, để hạn chế những khả năng xấu nhất có thể xẩy ra, HLV Maradona vẫn tung ra sân đội hình với nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu.

Ngôi sao L. Messi đã được giao băng đội trưởng và hỗ trợ tiền đạo của Barcelona trên hàng công là Aguero và "Hoàng tử" Milito. Ngoài ra, Argentina cũng đón chào sự trở lại của Veron trong trận đấu này. Về phía Hy Lạp, đội bóng từ đất nước của "những vị thần" ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-5-1 thiên về phòng ngự. Buộc phải thắng trận này nếu muốn đi tiếp nhưng có thể nhận thấy HLV O. Rehaggel chưa dám mạo hiểm với Argentina.













Messi (10) trong trận gặp Hy Lạp - Ảnh Getty
 Trước đội hình được bố trí thấp và gồm nhiều tầng như của Hy Lạp, các cầu thủ Argentina không vội đẩy cao đội hình chơi tấn công nhanh như hai trận đấu trước. Các học trò của HLV Maradona chủ động chuyền bóng ngắn ở khu vực giữa sân nhằm kéo giãn hàng phòng ngự của Hy Lạp. Sự trở lại của Veron cũng đã được thể hiện rõ trên sân khi lão tướng của Estudientes tham gia vào tất cả các tình huống lên bóng của Argentina. Cũng giống như hai trận đấu trước, Messi chơi khá rộng và thường xuyên cố gắng cầm bóng để đột phá vào vòng cấm địa của đối phương.  
Sau những pha chuyền bóng ngắn và nhanh của các cầu thủ Argentina để buộc đối phương cuốn theo lối chơi của mình, khoảng trống ở hàng phòng ngự đã bắt đầu xuất hiện. Phút 18, S. Aguero đã đột phá dũng mãnh vào vòng cấm địa của Hy Lạp để đối mặt với thủ môn Tzorvas. Tuy nhiên, cú sút ở góc hơi hẹp của tiền đạo này đã không thể chiến thắng thủ môn của Hy Lạp. Ngay ở tình huống phạt góc sau đó, lão tướng Veron đã làm khung thành của đối phương chao đảo bằng một cú sút xa uy lực nhưng người chiến thắng vẫn là thủ thành Tzorvas.
Trong 20 phút đầu tiên, tỷ lệ kiểm soát bóng của Argentina lên tới 73%. Điều này cho thấy rõ sự chủ động về thế trận của các cầu thủ Argentina. Tuy vậy, các cầu thủ Hy Lạp vẫn chơi khá thành công trong việc bịt đường vào khung thành thủ môn Tzorvas. Với tỷ số Nigeria đang dẫn Hàn Quốc 1-0, Hy Lạp và Argentina sẽ là hai đội bóng bảng B giành quyền đi tiếp. Nhận thức rõ điều này, đội hình của Hy Lạp rất hạn chế dâng cao tấn công. Phút 30, từ pha tạt bóng của Otamendi, thủ môn Tzvoras  băng ra đón sai điểm rơi của bóng và Aguero đã có được cơ hội dứt điểm vào khung thành trống. Tuy nhiên, hậu vệ Vyntra đã kịp thời về bọc lót và cản phá cú sút của Aguero.
Dù cố gắng chơi tấn công trong những phút còn lại của hiệp 1 nhưng các cầu thủ Argentina vẫn chưa thể làm mành lưới của Tzorvas rung lên. Việc thiếu những mẫu tiền vệ đá cánh có tốc độ như Di Maria hay Jonas Guiterez khiến lối chơi của Argentina thường chỉ tập trung ở khu vực trung lộ. Tuy vậy, với chất lượng và đẳng cấp nhỉnh hơn đối phương, các cầu thủ Argentina vẫn đủ khả năng tự mình tạo ra các tình huống nguy hiểm uy hiếp khung thành của Hy Lạp như các cú sút của Maxi, Messi trong những phút cuối. Thế nhưng, thủ thành Tzorvas vẫn bảo vệ thành công khung thành của đội nhà.

Hiệp 2, Argentina tiếp tục có nhiều pha hãm thành về cấu môn đối phương. Tuy nhiên đội bóng của xứ sở Tango cũng phải chờ đến tận phút 77 mới có được bàn thắng mở tỷ số và người lập công đầu không phải là các tiền đạo "khét tiếng" của Argentina mà là trung vệ Demichelis với pha đá bồi vào lưới Tzorvas. Maradona đã tung lão tướng Palermo vào sân ở cuối trận và chính lão tướng này đã ghi dấu ấn với bàn thắng ở phút 89 để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Ở loạt trận cuối vòng bảng, Messi vẫn chưa có được bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2010, nhưng điều quan trọng là đội bóng của anh đang thẳng tiến để khẳng định được vị thế của một ứng cử viên cho ngôi vô địch trong chặng đường sắp tới.

* Đội hình xuất phát:

+ Argentina: Romero; Otamendi, Demichelis, Burdisso, Clemente Rodriguez; Bolatti, Veron; Maxi Rodriguez, Aguero, Messi; Milito.

+ Hy Lạp: Tzorvas; Torosidis, Kyrgiakos, Papadopoulos, Vyntra; Karagounis, Papastathopoulos, Moras; Tziolis, Katsouranis; Samaras.

*Ghi bàn: Nicolas Otamendi 77', Palermo 89'.  

* Nigeria - Hàn Quốc 2-2: Phần thưởng đầy kịch tính
Ngay trong tình huống tấn công đầu tiên, từ pha chọc khe của đồng đội ở bên cánh phải, tiền vệ Park Ji Sung đã băng xuống đối mặt với thủ môn của Nigeria. Tuy nhiên, pha dứt điểm ở góc hẹp của Park đã đi chệch khung thành khá đáng tiếc. 
Sau những phút đầu để Hàn Quốc chơi dồn ép, Nigeria bất ngờ có được bàn thắng dẫn trước. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, Uche đã có mặt kịp thời để đệm bóng mở tỷ số cho "Đại bàng xanh" ở phút 12. Tuy nhiên, bàn thua này có một phần lỗi của hàng phòng ngự Hàn Quốc khi trung vệ Cho Yong đã không cản phá quyết liệt Uche trong tình huống ghi bàn.
Việc không còn nhiều cơ hội giành suất đi tiếp dường như đã giúp các cầu thủ Nigeria có được một tâm lý thoải mái trong trận đấu với Hàn Quốc. Với ưu thế về thể lực, các cầu thủ của HLV Largeback thường chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Trong khi đó, bàn thua sớm đã ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của đội bóng đại diện cho châu Á. Lối chơi của Hàn Quốc không còn mạnh mẽ như những phút đầu. Thủ quân Park Ji Sung, cầu thủ nguy hiểm nhất của Hàn Quốc, luôn bị hậu vệ trái Afolabi theo kèm khá chặt.
Dù cầm không nhiều bóng bằng Hàn Quốc nhưng Nigeria lại tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút 36, khung thành của đội bóng tới từ châu Á đã rung lên dữ dội khi cú sút của Uche đã chạm vào cộc dọc. Nhưng các cổ động viên Hàn Quốc đã không phải chờ đợi lâu để chứng kiến bàn thắng gỡ hòa của đội nhà. Pha phạm lỗi không cần thiết của Obasi đã mang tới cho Hàn Quốc một quả đá phạt chếch bên cánh trái. Cũng giống như trận đấu với Hy Lạp, pha dàn xếp đá phạt của Hàn Quốc đã thành công khi J. Lee băng vào đệm bóng cận thành san hòa tỷ số 1-1. Tuy nhiên, cầu thủ mắc lỗi lớn trong tình huống này chính là Afolabi, người đã "bỏ quên" J. Lee trong pha bóng cầu thủ này ghi bàn.
Hiệp 2, cuộc rượt đuổi giữa hai đội vẫn diễn ra đầy kịch tính. Kịch bản đã được "đổi vai" khi Hàn Quốc vượt lên dẫn trước ở phút 49 sau pha đá phạt trực tiếp của Park Chu-young. Tuy nhiên, đến phút 60, Kim Nam-il phạm lỗi với Obasi trong vòng 16m50, trọng tài cho Nigeria hưởng quả sút penalty và Yakubu đã thực hiện quả đá phạt đền thành công giúp “đội chủ nhà” đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Thế trận căng thẳng diễn ra đến tận cuối trận, nhưng các cầu thủ Hàn Quốc đã dốc sức để giữ được tỷ số hòa đủ để họ ghi tên ở vòng knock-out.

Giành được 4 điểm và chỉ xếp sau Argentina, Hàn Quốc đã có tấm vé thứ hai của bảng B tiến vào vòng sau một cách xứng đáng. Ở vòng loạt trực tiếp, Hàn Quốc (nhì bảng B) sẽ gặp Uruguay (nhất bảng A) trong khi Argentina (nhất bảng B) đối đầu với Mexico (nhì bảng A).

* Đội hình xuất phát 2 đội:
+ Nigeria
: Vincent Enyeama; Chidi Odiah, Danny Shittu, Joseph Yobo, Rabiu Afolabi, Kalu Uche, Dickson Etuhu, -Yusuf Ayila, Yakubu Aiyegbeni, Chinedu Obasi, Nwankwo Kanu.

+ Hàn Quốc: Jung Sung-ryong; Cha Du-ri, Lee Young-pyo, Cho Yong-hyung, Lee Jung-soo, Kim Jung-woo, Ki Sung-yong, Park Ji-sung, Lee Chung-yong, Park Chu-young, Yeom Ki-hun.
* Ghi bàn: Kalu Uche 12',Yakubu 60' - Nigeria; Lee Jung-soo 38', Park Chu-young 49'- Hàn Quốc.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm