01h30 ngày 23/06, Nigeria – Hàn Quốc: "Đại bàng xanh" và nhiệm vụ khả thi

22/06/2010 12:13 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Nigeria là đội duy nhất của bảng này vẫn trắng tay sau 2 lượt trận. Nhưng chỉ cần một chiến thắng tối thiểu trước Hàn Quốc, đồng thời Argentina cũng thắng Hy Lạp thì chính Đại bàng Xanh sẽ là đội giành quyền đi tiếp nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất so với 2 đối thủ kia.

HLV Lars Lagerback đã phải đóng của sân tập của ĐT Nigeria sau khi Sani Kaita liên tiếp nhận được những lời đe dọa đến tính mạng từ chiếc chiếc thẻ đỏ không đáng có ở trận thua trước Hy Lạp. "Đại bàng xanh" đang phải chịu sức ép cực lớn từ sân cỏ đến trên bảng xếp hạng. Chắc chắn không một cầu thủ Nigeria nào muốn mắc thêm sai lầm để đổ thêm dầu vào lửa thịnh nộ của người hâm mộ Nigeria.


Dù thua Hy Lạp
nhưng Nigeria vẫn còn cơ hội đi tiếp, Ảnh Getty
Lực lượng của Nigeria đã sứt mẻ với việc Kaita bị cấm thi đấu trong khi Taye Taiwo và Elderson Echiejile chưa chắc chắn ra sân vì chấn thương.

Ngay cả đến nhà cái cũng không còn tin vào sức mạnh của đội bóng từng 2 lần vào vòng 1/8 những năm 1994 và 1998, khi đánh giá tỷ lệ của Nigeria thấp hơn Hàn Quốc.

Tuy nhiên, áp lực hoàn toàn có thể trở thành động lực nếu “đại bàng xanh” biết rút kinh nghiệm sau 2 cú ngã Argentina và Hy Lạp. Quả thực, thầy trò Maradona đã phải rất vất vả mới hạ nổi Nigeria ở trận mở màn bảng B. Còn ở trận gặp Hy Lạp, Nigeria đã có thế trận rất tốt thậm chí còn dẫn trước sau bàn mở tỷ số của Kalou Uche. Tất cả tính toán của HLV Lagerback chỉ sụp đổ với chiếc thẻ đỏ vô duyên của Kaita.

Thế nên, với tâm lý chẳng còn gì để mất, thầy trò Lagerback hoàn toàn có lý do để chơi một trận cuối bùng nổ. "Nigeria vẫn còn hy vọng đi tiếp dù rất nhỏ. Chúng tôi cần tập trung đánh bại Hàn Quốc và trông chờ sự giúp đỡ từ Argentina”, HLV người Thụy Điển phát biểu. Dù chưa có điểm nào, song cả 2 thất bại của Nigeria đều là với tỷ số sát nút, trong khi Hàn Quốc và Hy Lạp đều đã từng thua với các tỷ số đậm.

Hàn Quốc đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu sau trận thua tan nát 1-4 trước Argentina. “Hổ Đông Á” đã phải hứng chịu màn tran tấn thể lực và giờ chắc chắn không còn đủ tự tin và sự sung mãn như trận mở màn. Lối chơi của Hàn Quốc đã bị bắt bài vì chủ yếu xoay quanh nhạc trưởng Park Ji-Sung. Nên chắc chắn các học trò của Lagerback sẽ giành cho ngôi sao của M.U sự chăm sóc đặc biệt hơn.

Chưa hết, hàng nghìn CĐV Nigeria sẽ biến sân Moses Mabhida thành sân nhà của “Đại bàng xanh”. Durban là một trong 3 thành phố có đông người Nigeria ngụ cư nhất Nam Phi. Và họ sẽ đốt cháy các khán cầu để cổ vũ cho đội nhà.

Dự đoán: 2-1

Lực lượng

Nigeria: Sani Kaita bị treo giò

Hàn Quốc: Đầy đủ lực lượng

Đội hình dự kiến

+ Nigeria: Enyeama, Shittu, Odiah, Yobo, Taiwo; Odemwingie, Etuhu, Lukman, Obasi; Aiyegbeni, Martins.

+ Hàn Quốc: Jung Sung-Ryong, Cha Du-Ri, Cho Yong-Hyung, Lee Jung-Soo, Lee Young-Pyo; Park Ji-Sung, Kim Jung-Woo, Ki Sung-Yong, Lee Chung-Yong; Park Chu-Young, Lee Dong-Guk.

 
Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm