![]() Hy Lạp tìm lại nụ cười sau trận ra quân thất bại, Ảnh Getty |
Khi ấy, ai cũng đã nghĩ rằng lịch sử lại một lần nữa nâng cánh cho “đại bàng xanh”. Nigeria vốn rất có duyên với các đối thủ đến từ châu Âu (tất cả các chiến thắng ở World Cup đều diễn trước các đại diện của cựu lục địa).
Tội đồ Kaita
Ngay sau bàn mở tỷ số, thần may mắn đã bỏ quên Nigeria, dẫn đến khoảnh khắc điên rồ của Sani Kaita ở phút 35, tiền vệ 24 tuổi này đã có hành động đạp bóng không đáng có trong một tình huống tranh chấp ném biên. Tuy không gây chấn thương cho đối phương, nhưng trọng tài vẫn rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Kaita vì lỗi hành vi, tạo nên bước ngoặt của trận đấu.
Tận dụng lợi thế hơn người, Hy lạp dồn lên tấn công, liên tiếp gây sóng gió về phía khung thành Nigeria. Phút 44, đại diện châu Âu đã được đền đáp với pha lập công của Salpigidis. Cú sút bồi của tiền đạo Nuremberg đập chân 1 hậu vệ Nigeria đổi hướng đi vào lưới khiến thủ thành Enyeama bó tay. Đại diện Phi châu đã phải trả cái giá quá đắt cho lối chơi hoang dại, thiếu kỷ luật và không có tinh thần đoàn kết. Thực ra, ngay cả khi phải chơi thiếu người Nigeria vẫn có cơ hội giữ vững tỷ số nếu cự ly đội hình được duy trì, thay vì chơi co cụm trước cửa khung thành.
Tiếp đà chiến thắng, Hy Lạp liên tục nã đạn về phía khung thành của một Nigeria không còn sức chiến đấu sau giờ nghỉ. Thủ môn Enyeama vẫn chơi rất xuất sắc nhưng khi vận đen đã gọi tên Siêu đại bàng thì chính anh lại mắc sai lầm tương tự Green (Anh), Chaouchi (Algieria),… khi ói bóng sau cú sút xa của Tziolis, tạo cơ hội cho hậu vệ Torosidis đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 2-1 cho Hy Lạp ở phút 72’.
Dù sau đó, Enyeama được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhưng có lẽ thủ thành của Hapoel Tel Aviv chẳng muốn nhận danh hiệu ấy sau trận thua thứ 2 liên tiếp của Nigeria ở World Cup 2010.
|
Đội hình ra quân: + Nigeria: Enyema - Odiah, Yobo, Shittu, Taiwo (Echiejie 54’) - Kaita, Etuhu, Haruna, Odemwinge (Obasi 46’) - Uche, Yakubu. + Hy Lạp: Tzorvas - Kyrgiakos, Vyntra, Papadopoulos, Torosidis - Salpingidis, Tziolis, Katsouranis, Karagounis, Sokratis (Samaras 36’) - Gekas (Ninis 78’). Bàn thắng: Kalu Uche 35’ - Salpigidis 44’, Torosidis 72’ Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Vincent Enyeama (Nigeria) 1 Tiền đạo Dimitris Salpigidis đi vào lịch sử bóng đá Hy Lạp với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Nigeria. Pha lập công đó không chỉ là bàn thắng đầu tiên của đội bóng xứ sở các vị thần mà còn góp phần làm nên chiến thắng đầu tiên của họ tại đấu trường World Cup. Tại World Cup 1994, họ thua cả 3 trận vòng bảng mà thậm chí không ghi được bàn thắng nào. Tình thế bảng B: Chưa đội nào bị loại Sau 2 lượt trận bảng B, chưa có đội nào chắc chắn giành vé đi tiếp (kể cả Argentina), và cũng không có đội nào đã chắc chắn bị loại, kể cả Nigeria. Tuy nhiên, ở trận tới, Argentina chỉ cần thua không quá đậm trước Hy Lạp cũng sẽ giành vé, bởi họ hiện có hiệu số bàn thắng thua rất cao (5-1). Trong khi đó, ba đội còn lại đều không có quyền tự quyết định số phận. Ngoài việc buộc phải thắng thì họ sẽ phải "nối dây" với trận đấu còn lại diễn ra cùng giớ mới biết mình có được đi tiếp hay không. |
