Hy Lạp - Nigeria 2-1: Chiến thắng từ những sai lầm

17/06/2010 21:00 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Những sai lầm nối tiếp những sai lầm, trận cầu nhạt giữa Hy Lạp và Nigeria đã được định đoạt bởi những sai lầm. Hy Lạp, đội mắc ít lỗi hơn đã có được 3 điểm từ Nigeria, đội mắc nhiều lỗi hơn.

Nigeria bất ngờ vượt lên dẫn trước sau một tình huống cố định - Ảnh Getty

Cùng chịu thất bại ở lượt trận đầu tiên, Hy Lạp và Nigeria đều hiểu rằng nếu thất bại ở trận đấu này họ sẽ sớm phải chia tay cuộc chơi. Vì lẽ đó, cả Otto Rehhagel và Lars Lagerback đều đã có gắng để có những điều chỉnh nhằm giúp cho đội bóng của mình cải thiện được lối chơi cũng như tính hiệu quả. Bên phía Hy Lạp, Samaras đã không có tên trong đội hình xuất phát khi Dimitris Salpingidis được sử dụng trong khi phía Nigeria, bộ đôi tấn công Chinedu Obasi và Victor Obinna cũng không được tin dùng sau màn trình diễn mờ nhạt ở trận thua 0-1 trước Argentina. Thay vào đó, Lagerback quyết định trao niềm tin vào 2 nhân tố mới Uche và Odemwingie. Bộ đôi này sẽ kết hợp với Yakubu để tạo ra 3 mũi khoan chính của "đại bàng xanh".

Với một đội hình giàu sức tấn công cộng thêm nền tảng thể lực dồi dào, Nigeria chủ động chơi dâng cao nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Tuy nhiên phần vì thiếu một cầu thủ có khả năng sáng tạo, phần vì Hy Lạp cũng đã thiết lập được một thế trận khá chắc chắn khiến cho những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra tương đối "yên bình."

Trong thế trận cò cưa ấy Nigeria lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số sau một tình huống cố định ở hút thứ 15. Từ chấm đá phạt cách khung thành của Hy Lạp tới 40m, Uche tung ra một cú treo bóng thẳng vào trong vòng cấm. Thủ thành Tzorvas dường như bị mất phương hướng khi không thể phán đoán được đường đi của trái bóng khiến cho pha dứt điểm tưởng như vô hại của Uche không chạm một cầu thủ nào và đi thẳng vào lưới.

Như bị "dội một gáo nước lạnh", Hy Lạp vùng lên tấn công nhưng cũng giống như trận đấu với Hàn Quốc, họ vẫn quá nghèo nàn trong các ý tưởng tấn công khi chỉ chủ yếu sử dụng những miếng tạt cánh từ hai biên. Trong khi đó, với lợi thế dẫn bàn, Nigeria cũng dần chủ động đá chậm lại và chờ đợi tiếp những sai lầm của đối phương. Trận đấu vì thế tiếp tục diễn ra tương đối rời rạc và thiếu sức hấp dẫn.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 32 khi trọng tài Oscar Ruiz bất ngờ rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền vệ Kaita sau một pha bóng mà ngay cả cầu thủ này cũng phải ngỡ ngàng với quyết định của "vua áo đen" người Nigeria. Kaita đã có hành động đạp vào người Torosidis nhưng động tác của anh lại quá nhẹ và không hề ác ý. Dẫu vậy, một chiếc thẻ đỏ trực tiếp đã được rút ra.

Thế trận gần như lập tức thay đổi khi lợi thế hơn người giúp Hy Lạp bắt đầu có nhiều bóng hơn và cũng tổ chức được nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn về phía khung thành của Nigeria. Phút 40, Salpingidis có pha thoát xuống đối mặt với Enyeama nhưng tiền vệ này lại không thể thắng được thủ thành của đối phương. 2 phút sau đến lượt Samaras (vào thay Papastathopoulos) có cú volley từ cự ly gần nhưng Haruna đã kịp thời lùi về và phá bóng ngay trên vạch vôi.

Những nỗ lực tấn công liên tiếp của Hy Lạp cũng được đền đáp bằng bàn thắng cân bằng tỷ số ở phút thứ 45. Sau một pha phối hợp có nét, Katsouranis có pha nhả bóng để Salpingidis từ tuyến 2 tung ra cú sút rất căng. Bóng chạm chân Haruna rồi đổi hướng và đi vào lưới trước sự bất lực của Enyeama. Pha lập công có phần may mắn của Salpingidis không những giúp Hy Lạp đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát mà còn đưa anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp ghi bàn ở một VCK World Cup.

Trước một thế trận có phần lép vế, sau giờ nghỉ, Lars Lagerback có liên tiếp 2 sự thay đổi và đều nhắm vào hàng công với quyết định trao niềm tin lên bộ đôi Etuhu và Obasi. Nhưng do bất lợi về mặt nhân sự, những nỗ lực tìm lại sự cân bằng trong lối chơi của đội bóng châu Phi đã không cho thấy tính hiệu quả cao. Ngược lại, dù Hy Lạp đã cố gắng đẩy cao đội hình nhưng sự khác biệt từ đội bóng châu Âu cũng không được thể hiện.

Mãi tới phút 57, trận đấu được khuấy động bằng hai cơ hội khá rõ rệt cho cả Nigeria và Hy Lạp. Đầu tiên là sai lầm của thủ quân Yobo giúp Gekas có cơ hội tung ra cú dứt điểm nhưng thủ thành Enyeama đã xuất sắc cản phá. Bóng được phá lên phía trên và Nigeria có đợt phản công tương đối sắc nét giúp Yakubu ở vào thế đối mặt với Tzorvas. Cú sút sau đó của tiền đạo đang chơi cho Everton bị thủ môn của Hy Lạp cản phá thành công. Bóng nảy ra đúng đà băng lên của Obasi nhưng khi trước mặt khung thành đã rộng mở, tiền đạo của Nigeria lại dứt điểm ra ngoài.

Những phút sau đó, Hy Lạp tiếp tục chơi ép sân và có được khá nhiều pha tấn công nguy hiểm. Đáng chú ý nhất chính là cú đánh đầu rất khó của Samaras ở phút thứ 68 bị Enyeama bay người cản phá đầy ngoạn mục. Chơi xuất sắc trong tình huống này bao nhiêu thì đến pha bóng sau đó chừng 2 phút, thủ môn của đội bóng châu Phi lại dở bấy nhiêu. Từ cú sút khá căng của Tziolis ở bên ngoài vòng cấm, Enyeama đã không chọn giải pháp an toàn là đẩy bóng khiến cho bóng bật tay anh nảy ra đúng tầm chân của Torosidis. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, hậu vệ của Hy Lạp dứt điểm tung lưới đối phương.

Cách biệt được tạo ra, Nigeria buộc phải dâng cao tấn công, những khoảng trống vì thế ngày càng được tạo ra nhiều hơn giúp các chân sút Hy Lạp thay nhau bắn phá khung thành đối phương. Liên tiếp trong vòng các phút 74 và 76, thủ quân  Karagounis tung ra 2 cú sút xa liên tiếp khá căng nhưng một đi chệch cột dọc và 1 bị Enyeama bay người cản phá. Xen kẽ trong 2 tình huống này, Yakubu cũng khiến cho thủ thành Tzorvas toát mồ hôi với một cú sút từ bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc.

Những phút cuối trận, tinh thần thi đấu của Nigeria có phần giảm sút trong khi Hy Lạp cũng không còn dâng đội hình lên quá cao. Họ chủ yếu tận dụng những pha phản công song cũng không tạo thêm được khác biệt. Dẫu vậy với chiến thắng 2-1, Hy Lạp vẫn nuôi cơ hội giành vé vào vòng 1/8 trong khi cuộc hành trình của Nigeria gần như chấm hết sau 2 trận toàn thua.

* Bàn thắng: Salpingidis 45',Torosidis 71'  - Uche 15'

* Thẻ đỏ: Kaita 32'

* Đội hình xuất phát:

+ Hy Lạp:12-Alexandros Tzorvas; 11-Loukas Vyntra, 16-Sotiris Kyrgiakos, 15-Vassilis Torosidis, 6-Alexandros Tziolis, 8-Avraam Papadopoulos, 19-Socratis Papastathopoulos, 10-Giorgos Karagounis, 21-Kostas Katsouranis; 14-Dimitris Salpingidis, 17-Fanis Gekas.

+ Nigeria: 1-Vincent Enyeama; 17-Chidi Odiah, 6-Danny Shittu, 2-Joseph Yobo, 3-Taye Taiwo, 12-Kalu Uche, 20-Dickson Etuhu, 15-Haruna Lukman, 14-Sani Kaita, 8-Yakubu Aiyegbeni, 11-Peter Odemwingie.

+ Trọng tài:Oscar Ruiz (Colombia)

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm