21h00 ngày 17/06, Hy Lạp – Nigeria: Đại bàng tung cánh

17/06/2010 10:32 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Cùng thất bại ngay trận đầu ra quân, cả Hy Lạp và Nigeria đều quyết thắng bằng mọi giá ở trận đấu này, nếu không muốn sớm xách vali về nước. Song quả thực, sau khi chứng kiến màn trình diễn của đội bóng châu Âu, chẳng ai dám tin thầy trò Otto Rehhagel có thể lột xác trước đại diện của châu Phi.

Ác mộng 94

Trận thua của Hy Lạp trước Hàn Quốc ngay trận mở màn thật khó chấp nhận. Đó là thất bại toàn diện từ con người và lối chơi. Triết lý bóng đá của Hy Lạp đã trở nên lạc hậu sau từng nếp nhăn trên trán vị HLV nhiều tuổi nhất World Cup 2010. Hết World Cup, hay nói chính xác hơn đến tháng 8 này, Rehhagel sẽ tròn 72.


Thầy trò Rehhagel đang thể hiện bộ mặt rất đáng thất vọng - Ảnh: Reuters
Ngay cả hậu vệ Vassili Torosidis cũng phải thừa nhận rằng “Quả thực, với 5 ngày ít ỏi, thật khó để bất kỳ đội bóng nào làm nên một cuộc cách mạng, chứ không riêng gì Hy Lạp”. Sự bi quan của cầu thủ Olympiacos cũng là tâm lý chung của toàn đội cũng như cổ động viên các vị thần.


Thất bại 0-2 ngay trận mở màn gợi nhớ lại cơn ác mộng 16 năm về trước đối với ĐT Hy Lạp. Thầy trò Rehhagel đang chống chọi con bão chỉ trích, và sống trong sự bủa vây của lo âu thấp thỏm. Tại World Cup 1994 trên đất Mỹ, Hy Lạp đã sớm phải chia tay giải đấu với 3 trận thua trắng lần lượt trước Argentina (0-4), Bulgaria (0-4) và chính Nigeria (0-2) ở trận cuối bảng D.

Với ngôi vương ở EURO 2004, Otto được ca ngợi như một vị “Thánh” nhưng sau những gì Hy Lạp thể hiện ở EURO 2008 và trận thua tủi hổ trước Hàn Quốc, uy tín của ông thầy người Đức gần như không còn.

Cái duyên với cựu lục địa

Bên kia chiến tuyến, đại bàng xanh Nigeria đã sẵn sàng cất cánh sau cú vấp trước Argentina. Vì chẳng thể nói, trận thua đó là một thảm họa. Một chiến thắng trước Hy Lạp là mọi chuyện lại đâu vào đấy, mọi sức ép sẽ được giải tỏa.

Nên nhớ, tất cả các chiến thắng Nigeria giành được ở đấu trường World Cup đều trước các đội bóng đến từ châu Âu. Chưa hết, Nigeria còn là đại diện châu Phi duy nhất 2 lần liên tiếp vượt qua vòng bảng tại World Cup 1994 và 1998. Việc chỉ phải đối đầu với một Hy Lạp đang mất tinh thần là một cơ hội tốt để Nigeria sửa sai tìm đúng đường dẫn đến cánh cửa lọt vào vòng 1/8.


Sau khi thủ môn Vincent Enyeama tiết lộ rằng phong độ chói sáng của anh trong trận gặp Argentina không phải do ngẫu hứng, HLV Lagerback đã yêu cầu các cầu thủ giữ im lặng và tập trung chuẩn bị cho trận gặp Hy Lạp. Đến những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Messi, Higuain hay Tevez còn không tìm được đường vào khung thành của Enyeama thì liệu những chân sút của Hy Lạp như Salpingidis, Samaras hay Gekas có thể?

Tất nhiên, chưa thể nói trước. Nhưng với sự chắc chắn của thủ thành 27 tuổi này, “đại bàng xanh” sẽ tự tin cất cánh, bỏ lại phía sau cuộc phiêu lưu “điên rồ” của thầy trò Otto tại Nam Phi.

Dự doán: 1-3

Bình Minh

Đội hình dự kiến

Hy Lạp (4-3-3): Tzorvas - Seitaridis, Vyntra, Kyrgiakos, Torosidis - Patsatzoglou, Katsouranis, Karagounis - Salpingidis, Samaras, Gekas

Nigeria (4-3-3): Enyeama - Odiah, Shittu, Yobo, Taiwo - Etuhu, Lukman, Kaita - Aiyegbeni, Odemwingie, Obinna

0 Hy Lạp vẫn đang đi tìm bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Lần gần nhất đội bóng xứ sở thần thoại tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là World Cup 1994, song họ đã sớm phải chia tay giải đấu với 10 bàn thua sau 3 trận thua trắng.

4 Cả 4 chiến thắng của Nigeria ở đấu trường World Cup đều trước các địa diện đến từ châu Âu: Bulgaria và Hy Lạp năm 1994, tiếp đó là Tây Ban Nha và Bulgaria năm 1998.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm