01h30 ngày 23/6, Hy Lạp - Argentina: Giữ vững ngôi đầu

22/06/2010 12:28 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tấm vé đi tiếp coi như đã có, ngôi đầu bảng khó thoát khỏi tay, đêm nay Argentina sẽ tiếp Hy Lạp với một tinh thần hết sức thoải mái. Một chiến thắng nhẹ nhàng, không ai dính chấn thương, và tránh mọi thẻ phạt. Nhiệm vụ đơn giản vậy thôi!

Giữ gìn lực lượng

Trong số ra ngày hôm qua, nhật báo Ole của Argentina tiết lộ rằng Maradona sẽ đưa ra tới 7 sự thay đổi người so với trận thắng ấn tượng 4-1 trước Hàn Quốc. Theo đó, Aguero, Milito, Otamendi, Clemente Rodriguez, Veron, Burdisso và Bolatti sẽ ra sân ngay từ đầu trận tiếp Hy Lạp đêm nay. Song nếu đó đó là sự thực thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm bởi mục tiêu số một của Argentina bây giờ là phải giữ gìn lực lượng, còn ngôi đầu bảng thì gần như đã trong tay họ.


Argentina sẽ có nhiều xáo trộn trong đội hình khi tiếp Hy Lạp, Ảnh Getty
Dưới thời Maradona, Jonas Gutierrez là lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ phải, song đêm nay anh chắc chắn không được thi đấu vì đã nhận 2 thẻ vàng. Trám vào đó sẽ là Otamendi, từng là một phát hiện mới dưới thời Maradona. Walter Samuel chắc chắn cũng sẽ được nghỉ ngơi vì chưa thực sự bình phục chấn thương bắp đùi gặp phải ở trận đấu với Hàn Quốc, nên Burdisso sẽ đá chính cùng với Demichelis. Ở bên cánh trái, Gabriel Heinze hoàn toàn mạnh khỏe, song để tránh phải nhận thêm một thẻ vàng, có lẽ Maradona sẽ cất cậu học trò cưng trên ghế dự bị để tạo cơ hội cho Clemente Rodriguez.

Maradona cũng không hề muốn mất Mascherano (cũng đã nhận 1 thẻ vàng) ở vòng knock-out vì lý do tương tự, nên Bolatti sẽ đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ. Và với việc Juan Veron đã bình phục chấn thương, Argentina cũng không quá lo lắng về sự thiếu kinh nghiệm nơi tuyến giữa. Ở trên hàng tấn công, Diego Milito và Sergio Aguero xứng đáng được trao thêm cơ hội, còn Higuain và Tevez cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Messi sẽ vẫn thi đấu bởi anh chính là nhân tố quan trọng nhất trong những pha triển khai tấn công của Albiceleste.

Argentina không thiếu những cầu thủ đẳng cấp, nhất là trên hàng tấn công. Vì thế đừng ai nghĩ rằng họ sẽ yếu đi khi chủ động cất giữ những trụ cột. Và một khi còn có người giữ lửa Messi ở trên sân đấu, mọi hàng phòng ngự đều có thể rơi vào tình trạng báo động bất cứ lúc nào.

Và những bài test

Chiến thắng trước Hàn Quốc sẽ trở nên hoàn hảo nếu như không có pha mắc lỗi ngớ ngẩn của trung vệ Martin Demichelis. Tất nhiên, Maradona cũng không cố chấp đến nỗi trừng phạt cậu học trò ngay sau một lỗi lầm. Nhưng để đền đáp lại sự ưu ái ấy, Demichelis sẽ phải rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm để không tái phạm ở trận đấu đêm nay. Hy Lạp vốn không được đánh giá cao, nhưng nếu chứng kiến cách họ trừng phạt Nigeria thì Argentina không được phép chủ quan.

Khi có lợi thế hơn người trước Nigeria, Hy Lạp đã chủ động chuyển sang sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công và được đền đáp bằng một chiến thắng. Nhưng trước một Argentina với sức tấn công mê hoặc, Otto Rehhagel thừa hiểu mình nên làm gì để ngăn chặn (hay hạn chế) điều đó. Sẽ là một đội hình được kéo xuống thấp với 5 cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự, trong khi đó hàng tấn công sẽ chỉ ưu tiên cho một người, Gekas, hoặc Charisteas. Không mạnh trong việc áp đặt thế trận bởi lối chơi khá khô cứng, sẽ rất khó để Hy Lạp tạo nên sự đột biến trừ phi đối phương mắc sai lầm.

Mặc dù vẫn vào trận với tinh thần quyết liệt nhất, song với khác biệt về thực lực và đẳng cấp, Hy Lạp không có cửa để gây sốc trước Argentina. Cầm hòa đại diện Nam Mỹ sẽ là một thành công lớn, và mở ra cơ hội đi tiếp bởi ở trận đấu còn lại, chắc gì Hàn Quốc có thể kiếm nổi 3 điểm trước Nigeria.

Dự đoán: 0-2

Lực lượng:

Hy Lạp: Torosidis và Karagounis bị đau nhẹ khi tập luyện nhưng vẫn có thể thi đấu. HLV Otto Rehhagel sẽ giữ nguyên đội hình trận thắng Nigeria.

Argentina: Jonas bị treo giò vì nhận 2 thẻ vàng. Higuain và Tevez được nghỉ ngơi. Mascherano và Heinze cũng được nghỉ để tránh nhận thêm thẻ. 

Đội hình dự kiến

+ Hy Lạp: Tzorvas - Kyrgiakos, Vyntra, Papadopoulos, Torosidis - Salpingidis, Tziolis, Katsouranis, Karagounis, Sokratis, - Gekas

+
Argentina: Romero, Otamendi, Demichelis, Burdisso, C. Rodriguez; Maxi Rodriguez, Bolatti, Veron; Messi; Milito, Aguero

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm