Nửa xanh Manchester: James Milner đã đến Man City

18/08/2010 09:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Cuối cùng, Man City đã giải quyết xong xuôi vụ James Milner. Aston Villa đã đồng ý với cái giá 25 triệu bảng và Milner đã có mặt ở Man City để thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe. Trong khi đó, “kẻ phá bĩnh” Craig Bellamy đã chính thức rời vùng Eastlands để gia nhập đội bóng hạng Nhất Cardiff City dưới hình thức cho mượn.

Phi vụ rắc rối

Tương lai của Milner là đề tài nóng hổi và dai dẳng trong suốt mùa Hè qua và có vẻ như HLV Roberto Mancini đã không còn kiên nhẫn với cách làm việc của Villa. Với thái độ bực tức, ông tuyên bố thẳng thừng nếu hết ngày thứ Tư mà mọi đàm phán vẫn chưa thể chấm dứt, coi như cánh cửa đến với vùng Eastlands của Milner sẽ đóng lại.

Cho dù Milner đã thể hiện thái độ dứt khoát muốn ra đi và CLB chủ quan của anh cũng bộc lộ rõ ràng ý muốn thu về một khoản tiển xứng đáng. Nhưng thương vụ của tiền vệ Tam sư vẫn tiến triển với tốc độ hết sức chậm chạp bởi liên tiếp những “sự cố” ngoài ý muốn từ cả hai phía. Đầu tiên Aston đã gật đầu cái giá 18 triệu cộng với Steven Ireland (được định giá 8 triệu bảng), nhưng tiền vệ nhỏ con này lại làm mọi chuyện đổ bể với tuyên bố muốn được bồi thường 2 triệu bảng tiền giải phóng sớm hợp đồng.

Milner đã chính thức đến Man City- Ảnh Getty
Trong khi Man City tuyên bố họ sẽ không bỏ thêm 1 xu nào thì rắc rối lại nổ ra ở Villa. Tin HLV Martin O'Neill từ chức chỉ 3 ngày trước khi mùa giải khởi tranh đã làm rung chuyển cả Villa Park. Tất cả đều bị sốc và các quan chức đội bóng chẳng còn hơi đâu mà nghĩ về mong ước của Milner. Cuối tuần trước, cầu thủ 24 tuổi này còn được bố trí đá chính tại Premier League trước West Ham và thi đấu xuất sắc với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0. Phía Man City sau đó tỏ ra không hài lòng với cả Milner và Aston Villa khi cho rằng, tân binh mới của mình có thể dính chấn thương bới tính chất căng thẳng của trận mở màn giải Ngoại hạng.

Và khi Villa muốn điền tên Milner cho trận đấu với Rapid Vienna vào thứ Sáu tới, thì Man City buộc phải lên tiếng trước thời điểm “bây giờ hoặc không bao giờ”. HLV Mancini đã thấy được viễn cảnh Aston sẽ cố hết sức mà chèo kéo Milner ra sân dù chỉ 1 phút ở loạt play-off này. Điều đó có nghĩa anh không thể thi đấu cho Man City 18 trận nếu họ lọt vào chung kết Europa League – sự lãng phí khó tả xiết khi một cầu thủ trị giá 25 triệu bảng lại chỉ cống hiến tại giải quốc nội.

Nhưng rồi mọi rắc rối đã được giải quyết với sự quyết đoán của bên mua. Trước tối hậu thư mà Man City đưa ra, Aston Villa cũng sợ “già néo đứt dây” mà chấp nhận nhả Milner. Mặc dù không tiết lộ nhưng bên bán sẽ nhận được một khoản tiền không nhỏ cộng thêm Stephen Ireland, tất cả được hiểu có giá trị khoảng 25 triệu bảng.

Bellamy hồi hương

Theo chiều ngược lại, Craig Bellamy đã đồng ý tới Cardiff City sau khi dám bật lại cả HLV trưởng. Việc hồi hương của tiền đạo xứ Wales là điều đã được thấy từ trước qua những lần hục hặc của anh với Mancini suốt 8 tháng qua. Chiến lược gia người Italia miêu tả cậu học trò là “thiếu tôn trọng và không chuyên nghiệp”, còn Bellamy đáp trả rằng ông mới chính là nguyên nhân của mọi mâu thuẫn vì đã không thèm nói chuyện với anh kể từ 6 tháng nay. Chính vì phát biểu liều lĩnh này, Bellamy bị Man City trừng phạt và cấm tập luyện cùng các đồng đội.

Thật tuyệt khi được trở lại quê hương và thi đấu cho Cardiff bởi đây là đội bóng tôi ngưỡng mộ từ khi còn là một cậu bé. Tôi sẽ cố gắng hết mình để cùng các đồng đội mang thành công trở lại CLB và phía trước là trận đấu tại Championship vào thứ Bảy”, Bellamy phát biểu ngay sau khi bản hợp đồng mới được ký kết, “Tôi có một ước mơ là đưa đội bóng quê hương trở lại Premier League, đó là giải đấu tuyệt vời mà bất cứ CLB bóng đá nào cũng muốn được tham dự”.

Dù ra đi dưới hình thức là cho mượn, nhưng ai cũng có thể thấy rõ tiền đạo 31 tuổi này khó có cửa trở về Man City, nhất là khi quyền lực của Roberto Mancini ngày càng trở nên lớn mạnh tại nửa xanh thành Manchester.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm