Man City bị “tố” phạm quy trong vụ "săn" James Milner

16/08/2010 13:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Ông chủ của Aston Villa, Randy Lerner vừa lên tiếng buộc tội Manchester City đã phá vỡ quy định khi tiếp tục theo đuổi James Milner dù phía Villa đã tuyên bố không bán cầu thủ này.


Theo tờ Telegraph (Anh), mối liên hệ giữa Man City và Milner đã nhiều lần được đề cập đến trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Kể cả khi tiền vệ này có mặt trong chiến thắng 3-0 của Villa trước West Ham vào ngày hôm qua, thông tin về việc anh ra đi vẫn tiếp tục được nhắc đến.

Tuy nhiên, mọi việc có thể đi vào ngõ cụt khi Randy Lerner bày tỏ sự tức giận trước sự “vồn vã” của Man City. “CLB Manchester City giàu có, chơi xấu đã đến và hỏi về thương vụ Milner và chúng tôi đã trả lời là “không, cậu ấy không phải để bán”. Theo quy định, bạn phải tôn trọng điều đó”, doanh nhân người Mỹ đã bày tỏ trên tờ Daily Mail ngày Chủ nhật 15/8.
Milner vẫn ra sân trong trận gặp West Ham- Ảnh Getty
Nhưng Manchester City chỉ tôn trọng điều đó trong 2 ngày. Sau đó họ đã vi phạm quy định khi lại tiếp tục dò hỏi về Milner. Chúng tôi không phải là một CLB kinh doanh. Một CLB kinh doanh là khi bạn đã cho biết rằng rằng bạn muốn bán một cầu thủ, thông qua một đại diện hay bất cứ gì khác. Điều đó không xảy ra với trường hợp Gareth Barry và cũng sẽ không xảy ra với James Milner. Về trường hợp Ashley Young, cậu ấy sẽ không đi đâu cả, ông Lerner tỏ vẻ bức xúc.

Man City đã liên hệ và đưa ra giá đề nghị ban đầu là 20 triệu bảng cho tiền vệ 24 tuổi này ngay khi mùa giải trước kết thúc, song Aston Villa dứt khoát từ chối và đòi số tiền 30 triệu bảng. Hai bên cũng đã có nhiều lần thương thảo và Man "xanh" đã tăng giá lên 24 triệu bảng, nhưng phía Villa vẫn chưa vẫn chưa đồng ý. Vụ việc cứ như thế và dần đi vào bế tắc.

Liên quan đến nội tình đội nhà, "sếp" Lerner đã bóng gió nói đến việc HLV tạm quyền Kevin MacDonald sẽ là ứng viên nặng ký trong việc chọn nhà cầm quân thay thế Martin O'Neill, người đã quyết định rời sân Villa Park 5 ngày trước khi mùa giải mới khởi tranh. “Có những HLV thích những màn trình diễn và sự chú ý, nhưng cũng có những HLV như Kevin. Tôi không định nói là Kevin sẽ đảm đương chức vụ bây giờ và tôi sẽ thất vọng chuyện đó lại được đưa tin như thế. Nhưng mọi chuyện phần lớn phụ thuộc vào tâm trạng của Kevin, liệu ông ấy có nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho mình, liệu ông ấy có thoải mái với việc trở thành HLV của Villa”, Lerner bày tỏ.

Sau trận ra quân với kết quả đội nhà thắng đậm, tỷ phú người Mỹ này đã dành cho HLV Kevin những lời có cánh. “Ông ấy là một người điềm tĩnh, rất gần gũi với cầu thủ, những người thực sự thi đấu vì ông ấy ở trận đấu ngày hôm qua (thắng West Ham 3-0), với CĐV, cũng như báo giới. Chúng tôi sẽ chờ xem ông ấy cảm thấy như thế nào khi ông ấy nhận ra điều này và sau đó chúng tôi sẽ dựa vào đó mà xem xét hoàn cảnh”.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về lý do dẫn đến quyết định từ chức đột ngột của O'Neill. Song theo một số nguồn tin, chính sự bất đồng về tài chính với Randy Lerner chính là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của nhà cầm quân người Bắc Ireland.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm