Bellamy phẫn uất rời Man City

17/08/2010 11:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Từ lâu, Roberto Mancini đã điền tên tiền đạo xứ Wales vào bản danh sách đen của ông. Nhưng phải đến tận bây giờ, khi các ông chủ dầu mỏ tin tưởng mà trao cho chiến lược gia người Italia quyền lực và tiền bạc, Mancini mới có thể tống khứ đi cái gai trong mắt mình.

Craig Bellamy nói rằng anh đã không được chào đón trong các buổi tập và muốn rời đi ngay lập tức cho dù Man City vẫn chưa tìm ra đâu là CLB thích hợp cho tiền đạo này. Những ngày gần đây, mối quan hệ thầy trò giữa Bellamy và Mancini đã căng thẳng đến đỉnh điểm. Bellamy cảm thấy bị xúc phạm bởi cách mà HLV đối xử với mình, ông đã gạch bỏ tên Bellamy trong trận đấu tại Europa League mà không một lời giải thích. Còn về phía Mancini, ông “không thể tin” được với đầy rẫy ngôi sao trong đội hình, một cầu thủ 31 tuổi như Craig lại dám chỉ dạy HLV cách bố trí đội hình. Ông tuyên bố Bellamy là “kẻ phá bĩnh” và sẽ không được chào đón tại CLB nữa. Vậy là Bellamy tức giận đưa toàn bộ gia đình trở về quê hương và quyết định sẽ tập luyện cùng Cardiff City trong hôm nay. Bản thân CLB của xứ Wales tỏ ra vui mừng với thương vụ “gây sốc” này nhưng cũng phải đấu tranh để giảm mức lương 95 nghìn bảng/tuần của Bellamy.

Bellamy đã phải rời Man City trong sự phẫn uất - Ảnh Getty

Mới đây, Harry Redknapp bày tỏ sự ngưỡng mộ với Bellamy nhưng Man City không muốn để mất một tiền đạo đẳng cấp vào tay kình địch tại giải Ngoại hạng. Trước đó, Fulham, Sunderland và Celtic cũng rất quan tâm tới cầu thủ cá tính này. Dù CLB nào có được Bellamy, họ phải hiểu rằng mình không chỉ sở hữu một chân sút đẳng cấp trên sân cỏ mà còn “chứa chấp” một kẻ rắc rối ngoài đời. Tài năng và tai họa là 2 thứ đi cùng  Bellamy. Bản CV của Bellamy đã thể hiện rất rõ điều này, từ Liverpool, West Ham và Blackburn Rovers đều không thể chịu đựng nổi anh quá 2 mùa giải. Còn Roberto Mancini chỉ cần 8 tháng để quyết định tống cổ “kẻ phá bĩnh”.

Mối quan hệ giữa cả 2 đã căng thăng ngay từ tuần đầu tiên làm việc với nhau, khi Bellamy không đồng ý với giáo án tập của ông thầy mới. Đó chỉ là sự khởi đầu của Mancini và ông chấp nhận bỏ qua để giữ gìn hòa khí tại CLB. Mọi chuyện trở nên tồi tệ trong trận thua 0-2 của Man City trước Everrton hồi tháng 3, Bellamy mắng thẳng vào mặt Mancini trong đường hầm. Điều khiến CLB đã phải tiến hành cuộc điều tra nội bộ những rốt cục Bellamy phủ nhận mọi chuyện, cho rằng đó là xung đột của ông thầy mình với David Moyes và CLB quyết định không thể khiển trách anh.

Sau đó đến lượt Mancini lên tiếng, ông miêu tả Bellamy là “không tôn trọng và thi đấu với tinh thần nghiệp dư” vì anh đi bộ trên sân trong trận thua 0-1 trước Tottenham, kết quả khiến Man City đánh mất giấc mơ tham dự Champions League. Tuần sau đó, Bellamy buộc tội mọi căng thẳng là do ông thầy gây ra vì đã không nói chuyện với anh trong suốt 6 tháng. Còn giờ đây, Mancini chẳng cần phí thời gian với Bellamy nữa, bởi đơn giản thời thế đã thay đổi.

NHẬT MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm