Man United: Timothy Fosu-Mensah & cái hay của 'điếc không sợ súng'

12/04/2016 06:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Người bị điếc thì không thể giật mình cho dù súng có nổ bên tai, giống như cầu thủ chưa bị uốn nắn thì sẽ chỉ chơi bóng theo bản năng thay vì các ý đồ nào đó. Timothy Fosu-Mensah dường như là một trường hợp như vậy.

Anh gây ấn tượng ngay từ khi vào sân trận gặp Arsenal và đá cực hay trước Watford trong trận đầu tiên đá đủ 90 phút. Troy Deeney, một trong những tiền đạo mạnh mẽ nhất Premier League, bị khống chế bởi cầu thủ năm nay mới 18 tuổi. Fosu-Mensah trở lại các tít báo bằng cú kiến tạo cho Anthony Martial trước Everton, rồi 1 tuần sau tiếp tục chơi hay trước Tottenham ở vị trí hậu vệ phải. Anh đá trên sân thì tỉ số 0-0. Anh rời sân, Man United thua liền 3 bàn trong 6 phút, với cả 3 tình huống thua đều đến từ cánh của anh.

Xem Fosu-Mensah đá cảm giác rất "đã". Bởi anh bản năng, và xử lý rất cơ bản. Có bóng thì anh chuyền ra nơi thoáng còn cần cản phá thì anh lao vào. Cảm giác xem Fosu-Mensah khác hẳn khi bạn nhìn thấy các cầu thủ khác của Man United trên sân: Họ chơi máy móc quá mức, đôi khi dường như sợ mắc sai lầm, đá cho qua chuyện và rất ít người dám phô diễn kĩ thuật.

Vì sao cầu thủ trẻ của Man United đều chơi rất hay khi ra mắt, nhưng sau một thời gian được Van Gaal rèn giũa thì đều lu mờ? Anthony Martial là trường hợp hiếm hoi đá khá ổn định, thật ra đã ra mắt bằng 4 bàn trong 4 trận đầu tiên cho Man United. Jesse Lingard, dần trở thành cầu thủ chỉ biết chạy lăng xăng, hết đá cánh phải đến chơi hộ công. Marcus Rashford đang chơi tệ đi sau khi đã trở thành hiện tượng.

CĐV Man United tức giận, Van Gaal giải thích quyết định cho Ashley Young đá cắm

CĐV Man United tức giận, Van Gaal giải thích quyết định cho Ashley Young đá cắm

Các CĐV Man United đã phát điên trước "phát kiến" của HLV Louis van Gaal trong trận thua 0-3 của đội nhà trước Tottenham ở White Hart Lane hôm Chủ nhật.


Van Gaal động vào là… hỏng

Chuyện này không thể lý giải võ đoán, nhưng cựu cầu thủ Jamie Carragher đã nêu quan điểm trên Daily Mail: Cầu thủ Man United không dám thi đấu đúng khả năng vì sợ. "Quá nhiều người sợ", Carragher viết. "Memphis Depay giá 25 triệu bảng thì không thể xoàng như thế được. Morgan Schneiderlin chỉ là cái bóng của hình ảnh tôi đã từng thấy tại Southampton. Thật vô nghĩa, nếu bạn luôn sợ mắc lỗi, và quay qua ban huấn luyện là thấy HLV ghi chép. Nó tạo ra đôi chút hoang mang".

Điều này thật ra đã được phóng viên của Neil Ashton của Daily Mail viết vào tháng 11 năm ngoái. Có mặt gần khu vực thay đồ sân Old Trafford trận gặp PSV ở Champions League, ông thấy một vài cầu thủ tỏ ra căng thẳng và dường như sợ hãi. Ông chỉ rõ 3 cái tên: Memphis Depay, Anthony Martial và Matteo Darmian. Đó là trận đấu Man United bị cầm hòa 0-0, một trong những nguyên nhân dẫn tới kết cục bị loại từ vòng bảng.

Marcos Rojo chơi ấn tượng ở World Cup 2014 và được Man United mua về. Nhưng trở thành Quỷ đỏ, anh sa sút trông thấy (dĩ nhiên cũng vì chấn thương) và đầu mùa giải này đã thú nhận “rất sợ Van Gaal”. “Ông ta thật sự rất cá tính”, anh nói. “Ông ấy có khuôn mặt như… chó bull, nhưng là người tốt. Ban đầu ông ấy thật đáng sợ, sau này tiếp xúc hàng ngày sẽ thấy quen hơn. Nhưng bạn chỉ có cách nghe lời ông ấy mà thôi”.

Cuộc đua Top 4 Premier League: Man United nên nguyện cầu Man City bước hụt

Cuộc đua Top 4 Premier League: Man United nên nguyện cầu Man City bước hụt

Thất bại tại White Hart Lane đẩy Man United vào một tình thế khó khăn: họ sẽ phải toàn thắng tất cả những trận còn lại, đồng thời hy vọng đối thủ Man City sẽ bước hụt ở phần còn lại của mùa giải.


Để biết chắc liệu sự độc tài của Van Gaal có khiến cầu thủ sa sút không, có lẽ phải đến khi ông… ra đi. Nhưng Fosu-Mensah và các trường hợp nêu trên đã đủ tạo nghi vấn về tầm ảnh hưởng của HLV Hà Lan với phòng thay đồ. Cho Young đá tiền đạo cắm, bắt Martial chạy cánh trái, đẩy Mata sang phải, kéo Lingard lên chơi hộ công, dùng Blind như trung vệ, cho Fosu-Mensah sang phải, mua một loạt cầu thủ tốt nhưng không phát huy được họ… Van Gaal đã xáo Man United tung lên, cho 14 cầu thủ ở học viện ra mắt, nên phải chăng phát hiện Fosu-Mensah chỉ đơn thuần là đáp số của bài toán xác suất, tung lên 1 quân xúc xắc thì kiểu gì cũng có 1/6 khả năng chiến thắng?

Có lẽ, thành tích của Man United mùa này đã là một câu trả lời.

14 Trong thời gian đương chức, Louis van Gaal đã cho 14 cầu thủ của học viện Man United ra mắt đội 1. Đó là Lingard, Blackett, Janko, Reece James, McNair, Tom Thorpe, Borthwich-Jackson, Donald Love, Joe Riley, Marcus Rashford, Reegan Poole, Fosu-Mensah, James Weir, Pereira.

1 Thành tích của Fosu-Mensah đến nay: Đá chính 2 trận, vào sân từ ghế dự bị 4 lần, kiến tạo 1, nhận 1 thẻ vàng, thi đấu tổng cộng 251 phút.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm