Man United có thật sự cần một tiền đạo?

20/07/2015 06:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có điều gì chúng ta rút được từ mùa Hè năm ngoái, thì đó là giai đoạn đầu mùa chẳng nói lên điều gì. Một năm về trước, Man United từng đánh bại Real Madrid và Inter Milan một cách dễ dàng. Họ thắng cả 6 trận giao hữu đầu mùa.

Tưởng như những ngày thất vọng cùng David Moyes đã ở lại sau lưng. Tuy nhiên, thực tế đã không đẹp đẽ như thế ở Old Trafford.

Rooney trở lại vị trí tiền đạo

Mùa Hè này, Man United lại du đấu Mỹ dù HLV Louis van Gaal không muốn các cầu thủ của mình di chuyển quá nhiều và tìm cách giảm tối thiểu khoảng cách giữa các sân bóng mà Man United thi đấu.

Sáng thứ Bảy, Man United đã đánh bại Club America 1-0. CLB Mexico, về nhì ở giải VĐQG mùa trước chỉ vì kém hiệu số bàn thắng bại, chơi trận thứ 3 của họ trong 6 ngày, nghĩa là dù họ đã quen nhịp độ thi đấu hơn, họ cũng bị vắt kiệt thể lực nhiều hơn so với các cầu thủ Man United.

Với những hợp đồng mới Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin và Memphis Depay, Van Gaal đã sử dụng 2 đội hình hoàn toàn khác trong 2 hiệp. Bên cạnh các tiền đạo Wayne Rooney và James Wilson, ông đã sử dụng Depay và Adnan Januzaj trong vai trò hỗ trợ.

Rooney sẽ hài lòng với việc cuối cùng cũng có cơ hội dẫn dắt hàng công áo đỏ sau khi bị hy sinh cho nhiều mục đích khác nhau suốt mấy mùa qua. Những CĐV Man United có trí nhớ tốt sẽ muốn nhắc lại mùa 2009-10, khi anh ghi 34 bàn trong 44 trận ở mọi giải đấu cho Man United. Mùa này, Rooney sẽ còn một mục tiêu phụ quan trọng nữa: Anh chỉ còn kém chân sút vĩ đại nhất mọi thời của Man United 20 bàn.

Mua thêm tiền đạo hay không?

Trong hiệp 1 trận gặp Club America, Rooney bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi sút bóng chệch cột. Depay trước đó đã có cú bấm bóng cực kỳ tinh tế tạo cơ hội cho Rooney. Trước đó nữa, Depay cũng đã phối hợp rất ăn ý với Juan Mata. Họ tỏ ra sẽ là một bộ đôi đầy hứa hẹn cho hàng công áo đỏ mùa tới.

Tuy nhiên, trong khi là cầu thủ hay nhất của 45 phút đầu trận, đi bóng, tạo cơ hội cho đồng đội và chạy chỗ thông minh, Depay lẽ ra có thể làm tốt hơn trong tình huống anh quyết định sút bóng (và bị chặn lại) thay vì chuyền cho Ashley Young đang ở vị trí thuận lợi.

Trong hiệp 2, Januzaj không tỏa sáng được như Depay, nhưng cũng có 45 phút đáng khích lệ. Tốc độ trong những pha lên bóng của Man United, với Januzaj, Andreas Pereira, Jesse Lingard và James Wilson, là rất đáng sợ. Januzaj có vài tình huống dứt điểm, với một cú sút từ bên ngoài vòng cấm đi chệch cột trong gang tấc, và một tình huống khác buộc thủ môn đối phương phải cứu thua ngoạn mục.

Nhưng Pereira mới là người hay nhất của hiệp 2 với đôi chân nhanh nhẹn và khả năng đưa bóng vào vòng cấm địa, cho thấy tầm quan trọng của việc Man United đã sớm gia hạn hợp đồng với anh vài tháng trước.

Van Gaal rất có thể sẽ thử nghiệm nhiều sơ đồ khác nhau, 4-3-3 hay 4-2-3-1, và nếu ông thấy thích những gì đã diễn ra trong giai đoạn trước mùa, khả năng lớn là ông sẽ tiếp tục với những gì ông đang có. Javier Hernandez cũng có thể trở lại với Man United, bất chấp việc Van Gaal chính là người đẩy chân sút người Mexico tới Real Madrid vài tuần sau khi ông đến Manchester sau kỳ World Cup thành công cùng ĐT Hà Lan.

Radamel Falcao và Robin van Persie đều đã ra đi, và các CĐV áo đỏ chờ đợi một tay săn bàn đẳng cấp tới thay thế họ. Nhưng Van Gaal có thể cho rằng mình Rooney là đủ, với những người trẻ hơn sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Có thể các CĐV Man United đã được nuông chiều quá đáng, hoặc họ ganh tị với Chelsea (Diego Costa) và Man City (Sergio Aguero), nhưng lòng tin của Van Gaal vào đội trưởng của ông, nếu ông không mua tiền đạo nào nữa, không phải là không có cơ sở.

249 Chân sút vĩ đại nhất mọi thời của Man United là Bobby Charlton với 249 bàn. Rooney hiện đã có 229 bàn, đang xếp thứ 3. Thứ 2 là Denis Law, 237 bàn.

34 Thành tích ghi bàn tốt nhất của Rooney cho Man United trong một mùa giải là 34 bàn, tính mọi giải đấu. Anh đạt được điều này 2 lần, các mùa 2009-10 và 2011-12.

2 Trong 11 mùa giải ở Old Trafford, Rooney chỉ 2 lần vượt qua cột mốc 20 bàn ở Premier League, 26 bàn mùa 2009-10 và 27 mùa 2011-12.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm