Man City ngược dòng trước Leipzig: Đừng bao giờ coi thường Nhà vua

30/11/2023 19:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

Đội bóng của Pep Guardiola đã vùng dậy từ tình cảnh bị dẫn trước hai bàn để chứng minh tại sao họ là nhà đương kim vô địch châu Âu.

Trong ngày Man City kỷ niệm về quá khứ của mình, họ đã gặp phải những khó khăn bất ngờ và không thường xuyên trong hiện tại. Sân vận động Etihad có diện mạo mới, với tượng của Colin Bell, Francis Lee và Mike Summerbee được dựng bên ngoài sân, nhưng cũng có một cảnh tượng lạ lùng trên sân cỏ.

Suýt có biến tại Etihad

Nhà vô địch châu Âu của Pep Guardiola đã bị Leipzig dẫn trước hai bàn khiến pháo đài Etihad sắp bị công phá ở châu Âu lần đầu tiên sau hơn 5 năm. Tuy nhiên, Erling Haaland và Phil Foden đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng để đảm bảo chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Man City ở đấu trường châu lục sẽ kéo dài đến năm 2024.

Chưa hết, bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Julian Alvarez, vào sân từ băng ghế dự bị, đã giúp Man City có 24 chiến thắng trong 25 trận trên sân nhà trong năm 2023. Và trong mùa giải thứ 7 liên tiếp, họ sẽ dẫn đầu bảng của họ ở vòng bảng Champions League, giúp Man City gặp đối thủ dễ chịu hơn ở vòng 16 đội. Nếu Bell, Lee và Summerbee, dù có những thành tích khác nhau, đã không bao giờ giành chiến thắng ở cúp châu Âu với City, thì đội của Guardiola thậm chí có thể bảo vệ vương miện của họ.

Khoảng 381 ngày kể từ trận thua cuối cùng trên sân nhà, trước Brentford, và 1.958 ngày sau khi Lyon giành chiến thắng 2-1 ở đây tại Champions League, Man City đã có lần đầu bị dẫn trước hai bàn sau cú đúp của Lois Openda.

Man City hiếm khi chơi thiếu kết nối và thất vọng như vậy, nhưng điều đó đã xảy ra trước giờ nghỉ khi một số cầu thủ cốt cán của ông đã thể hiện phong độ kém cỏi. Hai trung vệ của họ đã mắc lỗi nặng cho mỗi bàn thua, Manuel Akanji cho bàn thứ nhất, Ruben Dias cho bàn thứ hai. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đã có một trận đấu kỳ lạ, bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa, may mắn không bị thẻ phạt thứ hai vào phút cuối hiệp một và bị thay ra ngay sau giờ nghỉ.

Tình thế đó buộc Guardiola phải viện vào những cầu thủ thường xuyên đá chính gần đây là Nathan Ake, Jeremy Doku và Alvarez. Cầu thủ người Argentina đã tạo ra sự tác động ngay lập tức, góp phần vào bàn thắng của Haaland chỉ một phút sau khi vào sân, và ghi bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, cuộc lội ngược dòng đã bắt nguồn từ Foden với 2 pha kiến tạo và 1 bàn thắng.

Man City ngược dòng trước Leipzig: Đừng bao giờ coi thường Nhà vua - Ảnh 1.

Niềm cảm hứng từ Foden giúp Man City ngược dòng ngoạn mục

Haaland đã trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt mốc 40 bàn thắng ở Champions League khi anh nhận bóng từ đường chuyền của Foden để đưa bóng vào lưới Janis Blaswich. Sau đó, Foden nhận đường chuyền của Josko Gvardiol rồi xoay người dứt điểm điệu nghệ, gỡ hòa 2-2 cho Man City.

Cuối cùng, Foden nhận bóng từ Doku rồi trả ngược cho Alvarez để tiền đạo người Argentina dễ dàng ghi bàn cuối cùng cho Man City. Thái độ thụ động và lơ đễnh của City trong hiệp một đã hoàn toàn biến mất khi họ đã tìm lại sự hưng phấn, ép đối thủ phòng ngự và dành thời gian bù giờ để tìm kiếm bàn thắng thứ tư, thay vì bảo vệ lợi thế của họ.

Man City vẫn đáng ngại với bất kỳ ai

Màn ngược dòng này khiến Manchester trở thành nỗi ám ảnh của Leipzig. Họ đã trải qua những chuyến thăm Manchester đầy đau đớn trong quá khứ khi để lọt lưới năm bàn trước MU, sáu và bảy bàn trước City. Họ đã thủng lưới tới 16 lần chỉ sau ba lần ghé thăm Etihad.

Rất ít đội bóng có thể gây ra nhiều khó khăn cho City trên sân nhà của họ, ngay cả khi một số vấn đề của họ là do chính họ gây ra. Akanji đã có màn phòng ngự không thể giải thích và kỳ lạ khi anh để cho đường chuyền dài của thủ thành Blaswich đến Openda, người đã sút tung lưới Stefan Ortega sau đó. Điều này giúp cầu thủ người Đức trở thành thủ môn đầu tiên có được một pha kiến tạo tại Champions League năm nay.

Bàn thứ hai của Openda không dễ dàng như bàn đầu tiên nhưng tiền đạo này đã nhận được sự hỗ trợ từ sai lầm của Dias. Trung vệ người Bồ Đào Nha đã bị Openda cài người và chạy thoát một cách đơn giản trước khi loại bỏ nốt Gvardiol rồi đánh bại Ortega lần thứ 2. Dù thế nào, Man City vẫn tìm ra cách để giành chiến thắng, kể cả khi họ trình diễn 2 bộ mặt hoàn toàn trái ngược trong 2 hiệp. Đó là chiến thắng thứ 27 trong 29 trận đấu châu Âu trên sân nhà của họ, và như Leipzig đã trải qua, Man City vẫn sẽ là một đối thủ rất khó chịu với bất cứ ai.

Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm