Man City ra giá 50 triệu bảng cho Buffon

23/11/2008 15:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Các ông chủ người A-rập giàu có của Manchester City đã ra một cái giá kỷ lục thế giới, 50 triệu bảng, để hy vọng có được chữ ký của Gianluigi Buffon, hiện đang được coi là thủ thành xuất sắc nhất thế giới.
 
Một đoàn đại biểu ở vùng Eastland đã tới Turin trong tháng này để thương lượng cuộc chuyển nhượng và bất chấp sự phản đối từ phía các CĐV Juventus, Man City gần như chắc chắn sẽ có được điều mà họ muốn với đề nghị khiến cả thủ thành của ĐT Italia lẫn CLB của anh không thể từ chối.
 
Từng phá kỷ lục chuyển nhượng của nước Anh với hợp đồng đưa Robinho về từ Real Madrid với giá 34,2 triệu bảng vào ngày 31/8, ngày mà họ mua lại đội bóng, không mấy ai dám nghi ngờ khả năng tài chính của tập đoàn Abu Dhabi United khi họ theo đuổi mục tiêu mới này. Phí chuyển nhượng của Buffon có thể sẽ vượt khoản tiền 32,6 triệu bảng mà Juventus đã trả cho Parma vào năm 2001 và thậm chí có thể nhiều hơn cả kỷ lục thế giới hiện tại: 48 triệu bảng mà Real Madrid trả cho Juventus để có Zinedine Zidane trong cùng năm đó.
 
Buffon đang được coi là thủ thành xuất sắc nhất thế giới
 
Có vẻ như Man City sẵn sàng trả bất cứ giá nào, bao gồm luôn khoản tiền lương đề nghị 160.000 bảng một tuần cho Buffon, ngang với Robinho, cầu thủ đang được trả lương cao nhất Premier League hiện nay. Khi sự quan tâm của Man City với Buffon xuất hiện trên trang bìa các tờ báo Italia hôm thứ Sáu, HLV Juventus Claudio Ranieri và Giám đốc điều hành Jean Claude Blanc đã phản ứng như thể đó chỉ là tin đồn nhảm.
 
Tuy nhiên, rất có thể họ không ý thức được hoàng thân Mansour và đội bóng của ông nghiêm túc đến mức nào. Man City đã cử một đoàn đại biểu sang Turin trong tháng này để xem xét tính khả thi của hợp đồng dự kiến và dù họ chưa nói chuyện trực tiếp với cầu thủ hay CLB, đội bóng Anh tin rằng họ sẽ thành công trong việc có được chữ ký của cầu thủ 30 tuổi này trong tháng Giêng, hoặc muộn nhất là mùa Hè tới. Sân City of Manchester dự kiến cũng sẽ chào đón tiền vệ Lassana Diarra của Portsmouth và chân sút đang khoác áo Blackburn Roque Santa Cruz trong tương lai.
 
Ranieri tới giờ vẫn phủ nhận mọi khả năng Buffon sẽ ra đi, nhưng bản thân thủ thành của ông thì nghĩ khác: “Vào thời điểm này, việc tôi ra đi là không thể. Nhưng nếu ai đó đưa ra đề nghị 50 triệu euro với CLB, tôi sẽ là người đầu tiên đề nghị ban lãnh đạo bán tôi đi. Tôi muốn điều tốt nhất cho Juventus và với số tiền đó, CLB sẽ có thể tăng cường mạnh mẽ đội hình”. Số tiền 50 triệu bảng đã là gần một nửa tổng mức đầu tư của Juventus trong kế hoạch xây một SVĐ mới có sức chứa 40.000 chỗ trên khu đất của sân Delle Alpi hiện giờ. Kể từ khi rời sân bóng đó vào năm 2006, họ đã dùng chung sân Olympic với Torino.
 
H.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm