Buffon: Milan sẽ giành Scudetto

24/07/2008 13:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bất chấp việc vẫn đang chơi cho Juventus và từng từ chối cơ hội khoác áo Milan trong quá khứ, nhưng thủ thành số 1 thế giới Gianluigi Buffon vẫn bỏ qua đội bóng của mình để đặt “Rossoneri” lên vị trí ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Serie A mùa này.

Cần phải nói rõ rằng đây không phải lần đầu tiên Buffon cho rằng Milan đang hứa hẹn là đội bóng mạnh nhất ở Serie A mùa giải sắp diễn ra, bởi trong suốt vài tuần qua, từ khi Ronaldinho còn chưa đến San Siro, anh đã nhắc đi nhắc lại ý kiến của mình. “Tôi đã nói đến điều này từ khi mùa giải trước vừa kết thúc – Buffon khẳng định lại trên Gazzetta dello Sport – Milan không phải dự Champions League và đó là một lợi thế lớn. Họ có thể tập trung toàn lực cho Serie A. Ở thời điểm này, tôi càng có thêm cơ sở để tin rằng Milan đang là một đội bóng cực mạnh với những sự bổ sung như Flamini, Zambrotta và đặc biệt là Ronaldinho. Tất cả các đội bóng Serie A đều phải cẩn trọng khi đối mặt với Milan ngay từ những vòng đấu đầu tiên”.
 

Khi được “vặn” rằng phải chăng anh đang không tự tin vào cơ hội chiến thắng của chính Juve, Buffon cho rằng: “Với một đội bóng như Juventus, nếu không giành được Scudetto thì có nghĩa là họ chưa chơi hết năng lực của mình”.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn của Gazzetta, Buffon đã thổ lộ ước muốn được thêm nhiều lần nâng cao những chiếc cúp nữa trước khi giã từ sân cỏ, dù anh đang là thủ môn giành được nhiều danh hiệu cao quý nhất thế giới (4 Scudetto, 1 chức VĐTG và 18 danh hiệu cá nhân các loại). “Tôi không muốn bị xem là quá tham lam, nhưng quả thực vẫn còn nhiều chiếc cúp tôi chưa từng được chạm đến, và trong tương lai, tôi muốn sở hữu chúng. Đó là EURO, Champions League, Cúp các Liên đoàn châu lục, Cúp TG các CLB và Siêu Cúp châu Âu. Cúp UEFA và Cúp Italia thì tôi đã từng có rồi, với Parma”.

* Săn “Buffon đệ nhị”

Theo TuttoSport, tờ báo có “nghĩa vụ” phải tiết lộ mọi ý định mua sắm của Juventus cho bàn dân thiên hạ, thì đội bóng thành Turin đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chia tay với “người nhện” Gigi Buffon trong tương lai bằng cách săn đuổi một... Buffon mới. Cầu thủ mà “Bà đầm” đang nhắm đến là thủ môn 18 tuổi Vincenzo Fiorillo của Sampdoria.

Cao 1m94, sở hữu một cặp mắt tinh tường và phản xạ hết sức nhanh nhẹn, Fiorillo đang được đánh giá là thủ môn trẻ ấn tượng nhất kể từ sau thời kỳ của Buffon. Ra mắt Serie A ở tuổi 18 + 3 tháng tròn (hôm 13/4/2008, vào thay Castellazzi bị chấn thương) và chơi tự tin, Fiorillo khiến người ta nhớ đến hình ảnh của Gigi Buffon cách đây hơn một thập kỷ. Người Italia nhanh chóng coi anh là “Buffon mới”.

Fiorillo hiện đang là thủ môn số 1 của đội tuyển U19 Italia, và anh vừa đóng góp công sức không nhỏ vào việc đưa đội Azzurrini lọt vào trận bán kết Giải vô địch U19 châu Âu đang diễn ra tại CH Czech (gặp U19 Hungary). Cách đây 3 tháng, anh cũng đã chơi cực kỳ xuất sắc trong trận chung kết Cúp Primavera (dành cho đội trẻ các CLB Serie A & B), khi cản phá được 2 cú sút penalty trong loạt luân lưu để giúp Sampdoria vượt qua Inter 3-2, giành chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

TuttoSport khẳng định Juve đã cử người sang tận CH Czech để theo dõi sát sao Fiorillo và tiền vệ đầy tiềm năng Andrea Poli, một tài năng trẻ khác của Sampdoria.

Lại méo mặt vì tifosi

Chỉ trong vòng vài tuần, sự yên bình ở đại bản doanh Juventus đã năm lần bảy lượt bị phá vỡ bởi những phản ứng tức giận từ phía người hâm mộ về các kế hoạch chuyển nhượng “ngu ngốc” của đội bóng này. Đầu tiên là ý định mua Stankovic, một người không bao giờ được chấp nhận khoác áo “Bà đầm”. Tiếp đó là kế hoạch bán đi tiền đạo Iaquinta, một người rất được lòng tifosi nhờ sự nhiệt tình và khiêm tốn. Hồi tuần trước là vụ mua tiền vệ “vô dụng” Christian Poulsen. Và bây giờ là dự định đem tiền vệ trẻ tài năng Giovinco ra để gạ Arsenal nhượng lại Robin Van Persie.

Hôm đầu tuần, Juve đã lên kế hoạch chiêu mộ Van Persie về để thay thế cho Nedved kể từ mùa giải tới, trong khi theo hầu hết các tifosi, họ đã có một người vô cùng xuất sắc để lấp đầy vị trí của lão tướng người Czech: Sebastian Giovinco. Dù chỉ cao có 1m64, cầu thủ 22 tuổi này vẫn được xem là một tài năng trẻ hứa hẹn bậc nhất của bóng đá Italia (một Zola mới), đồng thời được kỳ vọng là người kế tục vai trò của Del Piero ở Juventus. Thế mà các sếp Juve “dám” đề cập đến khả năng đổi chác đáng “bắn bỏ” trên.

Theo một trưng cầu trên website signoravecchia.com, diễn đàn online lớn nhất của giới CĐV Juve, thì có tới 89,5% số tifosi coi việc đem Giovinco đổi Van Persie là không thể chấp nhận được, trong khi chỉ có 6% ủng hộ và 4,5% “bỏ phiếu trống”.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm