Thủ lĩnh Buffon

04/06/2008 10:54 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Vắng Cannavaro, ĐT Italia không chỉ vắng một cầu thủ xuất sắc và dày dạn kinh nghiệm đỉnh cao, mà còn vắng cả một thủ lĩnh có ảnh hưởng cực lớn đến toàn đội. Vai trò đội trưởng của Cannavaro từng được xem là một trong những yếu tố chủ chốt đem tới chiến thắng cho Azzurra tại World Cup 2006. Do đó, ngay khi anh không thể tiếp tục dự EURO, người ta đã đặt ra câu hỏi: Ai sẽ thay Cannavaro đeo băng đội trưởng?

Ở tuổi 35 và với 116 lần khoác áo Azzurra, Cannavaro là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Nhưng trong danh sách của Donadoni cũng có những người không thua kém anh là bao về mặt kinh nghiệm, như Panucci, Zambrotta, Del Piero hay Gattuso. Cannavaro có tư chất đội trưởng và đã từng làm đội trưởng từ khi còn rất trẻ, song ở Azzura hiện tại cũng chẳng thiếu những người như thế. Del Piero đã là đội trưởng của Juve gần chục năm qua;
 
De Rossi đang thay Totti làm đội trưởng của Roma; Ambrosini cũng là đội trưởng Milan trong gần trọn 2 mùa giải qua; Barzagli là đội trưởng của Palermo hay Di Natale là đội trưởng của Udinese. Song không ai vượt qua được Buffon, người không hề có kinh nghiệm đeo chiếc băng đầy trách nhiệm đó trên cánh tay. Chỉ có vài lần ở Juventus anh được đeo nó khi Del Piero và Nedved cùng rời sân. Nhưng ở EURO lần này, Buffon là sự lựa chọn số 1 cho vị trí đầu tàu.
 
Buffon (phải) sẽ thay Cannavaro (trái) thống lĩnh tuyển Italia
 
Bởi không ai ở Azzurra có nhiều ảnh hưởng hơn Buffon, không ai tạo được niềm tin vững chắc hơn Buffon, không ai có thể khẳng định mình có vai trò quan trọng hơn Buffon. Giá trị của Buffon được khẳng định nhờ suất chính thức không thể bị suy chuyển ở ĐT suốt gần chục năm qua, nhờ tài năng kiệt xuất và nhân cách được các đồng đội nể phục.
 
Chính bởi thế, ở lần duy nhất mà Cannavaro phải vắng mặt do treo giò trong triều đại của mình (trận thắng Georgia 2-0 ở vòng loại, hôm 13/10/2007), HLV Donadoni đã quyết định trao băng đội trưởng cho Buffon chứ không phải ai khác, và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Băng đội trưởng tuy chồng chất thêm trách nhiệm, nhưng là sự thừa nhận xứng đáng cho những đóng góp vô bờ bến và vai trò quan trọng của Buffon ở tuyển. Sẽ thật là vô lý nếu như người được chọn lần này sẽ là ai khác ngoài anh.

Làm “phó” cho Buffon cũng sẽ không phải là đội trưởng nào ở cấp CLB, mà là Rino Gattuso, người không chỉ đại diện cho tinh thần và sức chiến đấu ở Milan, mà còn cả ở Azzurra. Nếu giữ vững được phong độ, Gattuso sẽ là 1 trong 3 vị trí không thể bị thay thế, ngoài Buffon và Toni. Các đồng đội luôn cảm thấy có thêm động lực nếu Gattuso có mặt trên sân. Sau Gattuso sẽ là Panucci, người mà Donadoni đặt niềm tin cao nhất ở hàng thủ sau sự vắng mặt của Cannavaro.

Cannavaro vẫn lạc quan

Theo thông báo từ các bác sỹ, chấn thương phức tạp ở bàn chân trái sẽ buộc đội trưởng Azzurra phải phẫu thuật, nghỉ thi đấu vài tháng, thậm chí có khả năng phải chấm dứt luôn sự nghiệp sân cỏ. Nhưng những tin xấu đó không khiến Cannavaro mất đi sự lạc quan. Anh đã xin phép ở lại Áo để cổ vũ cho các đồng đội.

Trung vệ trẻ Chiellini đã khóc như mưa sau khi gây ra thảm họa, nhưng Cannavaro chính là người an ủi bậc đàn em: “Chiellini không nên đau khổ. Đó không phải là lỗi của cậu ấy. Tôi là một cầu thủ và hiểu rằng những việc như thế này luôn có thể xảy ra, và chúng phải được xem như là những thử thách. Điều quan trọng là không để đội bóng mất đi 2 cầu thủ thay vì 1 sau sự cố này”. Dù đau đớn và thất vọng tột cùng, nhưng Cannavaro vẫn chưa thôi hy vọng cống hiến cho màu áo Thiên thanh: “Tôi sẽ trở lại và hướng đến World Cup 2010 cùng Azzurra”.
 
Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm