Buffon: Azzurri chỉ hy vọng ở anh!

17/06/2008 10:29 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Người Italia đang tìm kiếm cho mình một người hùng trước trận tử chiến với Pháp, và cái tên Antonio Cassano được nhắc đến nhiều nhất. Nhưng trong 90 phút quyết định đến tương lai, Gigi Buffon mới là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng Thiên thanh.

Để đi tiếp, Italia không chỉ hy vọng vào một trận cầu trung thực giữa Hà Lan với Romania, trong đó chiến thắng phải thuộc về đội bóng của “người bạn” Van Basten (cả nước Italia đang gọi Marco là bạn). Bàn thắng? Đó là yếu tố cần thiết, nhưng nhiệm vụ trước tiên là đội quân của HLV Donadoni cần phải giữ sạch lưới trong trận đấu với Pháp. Trong lúc hàng thủ vẫn chưa thể mang lại sự yên tâm cho Donadoni và nhiều khả năng ông sẽ một lần nữa sẽ có điều chỉnh ở tuyến này, mọi gánh nặng của Azzurri sẽ được đặt hết lên đôi vai của Gigi Buffon.

Trong hai trận đấu đầu tiên, dù Panucci là tác giả bàn thắng duy nhất của Italia, nhưng thủ môn Buffon mới là người thi đấu nổi bật nhất. Tờ Gazzetta dello Sport không quá khi cho rằng Buffon là người duy nhất chơi bóng trong số các cầu thủ đã được HLV Donadoni sử dụng. Trong khi các đồng đội xung quanh tỏ ra mờ nhạt và không còn là chính mình, thủ thành của Juve đã thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng. Từ chối quả phạt đền của Mutu, và cản phá thành công không ít các tình huống đối mặt với các tiền đạo đối phương, Buffon đã giúp cho Azzurri không phải chia tay với EURO 2008 khi vòng bảng còn chưa kết thúc.

Tương lai của Italia sẽ được quyết định phần nào trong 90 phút định mệnh với Pháp (phần còn lại thuộc về Hà Lan), và những giây phút quan trọng ấy sẽ do đôi tay của Buffon quyết định. Hơn ai hết, Buffon hiểu được tầm quan trọng của mình cũng như sự hàng triệu trái tim đang kỳ vọng ở quê nhà. Điều đó sẽ gây cho Gigi một sức ép không nhỏ trong trận đấu mà chàng thủ môn có biệt danh “người nhện” gọi là “cuộc chiến của cả cuộc đời”, thậm chí có thể xem là lớn hơn sức ép ở trận chung kết tại Berlin cách đây 2 năm. Trước sức ép đó, Buffon sẽ phải đòi hỏi ở chính bản thân mình một tinh thần thép cùng đôi tay vững chắc.

Sự lạc quan có thể xem là một điểm mạnh để làm nên tên tuổi của Buffon trong 10 năm qua. Bất chấp khó khăn, nụ cười vẫn luôn tồn tại trên gương mặt của anh trong mỗi buổi tập. Để giải tỏa áp lực cho các đồng đội, cứ sau các bài tập nặng là Buffon lại kéo Gattuso và De Sanctis ra đánh bóng bàn, một trong số các môn thể thao mà anh yêu thích nhất, tất nhiên là sau bóng đá. Không những thế, tinh thần lạc quan và sự vô tư của Buffon còn lan sang các đồng đội nhờ... viết blog. Một ngày trước trận gặp Pháp, Gigi thậm chí còn đủ thời gian và tỉnh táo để viết những dòng chữ về tinh thần xuống dốc của CH Czech trong trận thua Thổ Nhĩ Kỳ.

Giấc mơ lớn nhất của Buffon là được gặp lại Hà Lan ở bán kết nhằm đòi lại những gì đã diễn ra. 3 bàn thua là một điều gì đó thất khó để có thể nuốt trôi, nhất là khi nó diễn ra trong ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Nhưng để có thể tái ngộ với người Hà Lan, Italia của Buffon cần phải vượt qua được vòng bảng, mà trước mắt là đánh bại Pháp. Theo lời Buffon, đó là rào cản rất lớn và đầy chông gai nhưng anh và các đồng đội của mình sẽ vượt qua.

4 năm trước, Italia đã không thể vượt qua vòng đấu bảng, và họ không muốn điều tồi tệ này lặp lại khi bản thân mình đang là những nhà ĐKVĐ thế giới. Khi cánh cửa vào tứ kết vẫn còn đang hé mở thì vẫn có quyền để hy vọng vào một điều kỳ diệu. Và điều kỳ diệu ấy, nếu diễn ra, sẽ có tên Gigi Buffon.
 

Những giải đấu lớn của Buffon

- World Cup 1998: Là thủ môn số 3, dự bị cho Pagliuca và sau cả Perruzzi, không được ra sân phút nào.

- World Cup 2002: Là thủ môn số 1, để thủng lưới 5 bàn, 3 ở vòng bảng, 2 ở trận thua Hàn Quốc tại vòng 1/8 và bị loại.

- EURO 2004: Italia bị loại ngay sau vòng bảng, Buffon thủng lưới 2 bàn.

- World Cup 2006: Italia vô địch, trong cả giải, Buffon chỉ thủng lưới 2 bàn (7 trận), 1 ở vòng bảng và 1 ở trận chung kết.

- EURO 2008: Thủng lưới 4 bàn sau 2 trận đầu, chặn được 1 quả penalty

 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm