Man City chật vật hạ Swansea: Thủ kém, công tồi

13/12/2015 07:50 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ những nỗ lực của Wilfried Bony và Yaya Toure, Man City đã giành chiến thắng 2-1 trước Swansea, một chiến thắng nghẹt thở và có phần may mắn.

Đó là một buổi chiều không hề dễ dàng dành cho thầy trò Manuel Pellegrini, dù Man City và Swansea cách nhau tới 12 bậc trên bảng xếp hạng, tính đến trước vòng 15, cũng như thành tích đối đầu vượt trội của đội chủ sân Etihad.

Thủ kém, công không ấn tượng

Swansea, dù mới trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện khi Gary Monk bị sa thải và Alan Curtis trở thành HLV tạm quyền, cho thấy tinh thần chiến đấu ngoan cường của mình. Họ là những người tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên, khi Wayne Routledge vượt qua Nicolas Otamendi trước khi buộc thủ thành Joe Hart phải trổ tài.

Hàng phòng ngự tiếp tục trở thành nỗi nhức nhối của Man City trong những trận đấu gần đây, và cuộc đối đầu với Swansea cũng chẳng phải là ngoại lệ. Cặp trung vệ Otamendi - Eliaquim Mangala bộc lộ rõ sự thiếu ăn ý, để cho các cầu thủ tấn công của đội khách có nhiều không gian và cơ hội để thử tài Joe Hart. Điều may mắn lớn nhất với đội bóng áo xanh thành Manchester là những cầu thủ phòng ngự khác không đạt phong độ tốt, nhưng Joe Hart vẫn giữ được sự vững vàng trong khung thành.

Routledge, Sigurdsson có được cơ hội, nhưng đều không thể đánh bại thủ thành 28 tuổi này. Ngay cả nỗ lực đánh đầu của Bafetimbi Gomis cũng phải chào thua sự xuất thần của Joe Hart. Nhưng đến phút 90 thì Joe Hart cũng bị đánh bại, khi pha dứt điểm quá tốt của Gomis ở góc hẹp đã mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho thầy trò Curtis.

Hàng công cũng chẳng có một ngày thi đấu ấn tượng, trong lần hiếm hoi Kevin de Bruyne không đá chính. David Silva vẫn chưa hoàn toàn ở trạng thái sung sức nhất sau khi bình phục chấn thương, còn Raheem Sterling và Jesus Navas không tạo ra nhiều nguy hiểm ở hai bên cạnh.

Manuel Pellegrini: 'Man City không xứng đáng với chiến thắng'

Manuel Pellegrini: 'Man City không xứng đáng với chiến thắng'

Đây là một trận đấu không tốt của Man City nhưng với HLV Pellegrini, quan trọng là đội bóng của ông đã giành được 3 điểm.


3 điểm quan trọng hơn tất cả

Với những vấn đề ở cả công lẫn thủ, chìa khóa để đội chủ sân Etihad mở ra chiến thắng nằm ở các pha bóng cố định và dấu ấn của những ngôi sao. Từ quả phạt góc của Jesus Navas, Wilfried Bony đã thoải mái đánh đầu tung lưới đội bóng cũ. Đó là pha lập công thứ 5 của Bony trong 4 lần đối đầu gần nhất giữa Man City và Swansea, trong đó có 2 pha lập công trong màu áo đội chủ sân Etihad.

Nếu như Bony khai thông thế bế tắc, thì Yaya Toure, với pha dứt điểm có phần may mắn, đã cứu cho thầy trò Pellegrini tránh khỏi nguy cơ mất điểm ở những phút bù giờ. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà không còn là mẫu tiền vệ giàu năng lượng như thời đỉnh cao cách đây vài năm, nhưng phẩm chất ngôi sao của anh vẫn đủ để tạo nên sự khác biệt trong một trận đấu mà Man City cần phải thắng để ít nhất tạm chiếm ngôi đầu bảng trước khi Leicester có trận đấu muộn nhất vòng 16 với Chelsea vào đêm mai.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở vòng bảng Champions League, Premier League chắc chắn sẽ là ưu tiên số 1 của Man City. Chiến thắng trước Swansea sẽ giúp cho đội chủ sân Etihad duy trì hy vọng lấy lại ngôi đầu trước khi lượt đi mùa giải này khép lại.

Xem lại chiến thắng nhọc nhằn của Man City:


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm