Man City: Chờ hơi ấm từ… mùa đông?

18/11/2008 11:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Tại xứ sở sương mù, có lẽ Eastland đang là khu vực mong chờ mùa đông đến sớm nhất bởi đó là thời điểm các ông chủ giàu có của Man City thể hiện sức mạnh đồng tiền. Man xanh đang cần lắm một cuộc cách mạng, hiệu quả hơn và triệt để hơn để tìm lại hơi ấm từ… mùa đông.

Khi mùa giải bắt đầu, hàng chục triệu USD từ Trung Đông rót về đã khiến CĐV Man xanh đã phơi phới một sự kỳ vọng rằng mình sẽ không phải ngó sang đội bóng cùng thành phố bằng một ánh mắt thèm thuồng nữa. Khi Robinho cùng đồng đội rực rỡ trong chiến thắng 6 sao trước Portsmouth (21/9), người ta đã nghĩ rằng sức mạnh kim tiền đã thay đổi hẳn chất lượng của một đội bóng trung bình như Man City. Nhưng…

Hughes kém hơn cả Eriksson

Kể từ ngày ấy, Man City đã trở lại lốt của một chú hổ giấy: chỉ có thể hù dọa những kẻ yếu bóng vía bằng cái mác nhà giàu. Trận hòa 2-2 trên sân Hull City vừa qua đã chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp, song nó không thể phủ nhận thực tế về tình trạng khủng hoảng tại Man City.
 
Suốt 2 tháng qua, đội bóng của Mark Hughes mới giành được 5 trong tổng số 24 điểm tối đa, và hiện tại, họ chỉ hơn đội bóng cuối bảng West Brom vỏn vẹn số điểm của một trận thắng. Man City lại trở lại hình ảnh thất thường của chính họ ở những mùa giải trước. Thậm chí nếu so với người tiền nhiệm Sven Goran Eriksson thì Mark Hughes còn kém hơn. Cùng thời điểm này mùa giải trước, Man City giành được tới 26 điểm sau 13 vòng, gần gấp đôi bây giờ (14), và xếp thứ 4, dưới Arsenal, M.U, Liverpool và xếp trên cả Chelsea.
 
Hughes kém hơn cả Eriksson

Thời gian qua, Hughes đã cố gắng tạo tầm ảnh hưởng của mình lên đội bóng thông qua việc thể hiện cái uy của một HLV. Ông đã phạt Elano 50.000 bảng vì phát ngôn gây tâm lý không tốt nơi phòng thay đồ, đã giam Jô trên băng ghế dự bị vì những biểu hiện thiếu nghiêm túc trong sinh hoạt và tập luyện. Vòng đấu vừa rồi, Khi Richard Dunn bị treo giò, ông đã mạnh dạn trao băng đội trưởng cho Robinho, chứ không phải đội phó Micah Richard, người đã chơi tồi đi trông thấy. Nhưng tất cả những hành động ấy chưa thể hiện được một cá tính lớn ở Hughes. Mặc dù đã thể hiện được năng lực cùng Blackburn ở mùa giải trước, Hughes chưa thể tạo được dấu ấn về chuyên môn ở một đội bóng giàu tham vọng hơn như Man City.

Sau cuộc họp với ông hoàng Mansour tại Abu Dhabi, Hughes hẳn đã vạch ra một kế hoạch chuyển nhượng rầm rộ khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa tháng Giêng tới. Song không phải ngẫu nhiên mà những tin đồn về Mourinho hay Mancini xuất hiện ở Eastland. Nếu quả thực Man City muốn cách mạng triệt để về chất và lượng, thì có khả năng Hughes sẽ phải ra đi. Lý do: một HLV lớn sẽ có sức hút quan trọng đối với một siêu sao. Hughes từng đưa được Robinho về, nhưng đó là nhờ sai lầm của Chelsea, chứ không phải sự hấp dẫn từ tên tuổi của ông.
 

Công làm, thủ phá

Mới đây, Robinho đã kêu gọi người đồng hương Kaka đến Eastland để chơi bóng cùng anh. Tất nhiên, chẳng ai đánh thuế lời nói cả. Việc Robinho ca ngợi và mời chào tiền vệ AC Milan, dù có thành công hay không, cũng chỉ nhằm mục đích tạo ấn tượng tốt với các ông chủ giàu có của Man City, vốn rất muốn lôi kéo các siêu sao về sân City of Manchester.

Những ông chủ kiểu "trọc phú" thường thích trang điểm cho đội bóng của mình bằng những siêu sao tấn công, song trong trường hợp của Man City, vấn đề không phải việc bổ sung hàng công mà là vá lại hàng phòng thủ lỗ chỗ bằng những bản hợp đồng chất lượng. Hiện tại, với 26 bàn thắng đã ghi, Man City là đội bóng có hàng công mạnh thứ nhì tại Premier League, chỉ dưới Chelsea (32), và xếp trên cả M.U, cũng như Arsenal (cùng 25). Nhưng công làm thì thủ phá, hàng phòng ngự của Man City đã để lọt tới 22 bàn, chỉ ít hơn Stoke, Blackburn và West Brom (cùng 24 bàn). Trong 4 trận gần nhất, họ thủng lưới đều đặn mỗi trận 2 bàn.

Dưới thời Mark Hughes, Man City không biết cách nắm giữ chiến thắng mà điểm yếu nằm ở những sai lầm cố hữu của các cá nhân. Tháng trước, họ từng dẫn trước Liverpool tới 2-0 nhưng lại để đối phương thắng ngược 3-2 khi khoét sâu vào cánh phải, nơi Zabaleta phải nhận thẻ đỏ rời sân. Vòng 12, Man City trắng tay trên sân nhà sau khi đã dẫn trước 1-0, và nguyên nhân chính là hai cái đầu nóng của Gelson Fernandes và Richard Dunne. Và ở trận gần nhất gặp Hull City, nếu như Tal Ben Haim không mắc sai lầm nghiêm trọng thì những nỗ lực của Stephen Ireland đã được đền đáp xứng đáng.

Trong số những cái tên cần thanh lý ở hàng thủ, Richard Dunne đang bị chỉ trích dữ dội nhất. Kể từ đầu mùa, anh đã đốt lưới nhà 2 lần, và một lần bị đuổi khỏi sân. Hậu quả là Man City mất toi hai điểm trước Newcastle, trắng tay trước Bolton và Tottenham. Còn đáng trách hơn khi anh này đang giữ băng đội trưởng của Man City.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm