Man City - Tottenham: Cũ và mới

09/11/2008 13:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ông chủ mới, HLV mới, tiền bạc mới và những ngôi sao mới đã xuất hiện ở vùng Eastland, nhưng Manchester City vẫn là đội bóng chơi thất thường ngày xưa. Trong khi đó, Tottenham, vẫn với những cầu thủ cũ, đã là một tập thể hoàn toàn mới trước và sau khi HLV Harry Redknapp tới White Hart Lane. Tối nay, cũ và mới sẽ đối mặt ở City of Manchester.

Những CĐV không cần lâu đời lắm của sân bóng đó hẳn vẫn còn nhớ giai đoạn tiền A-rập của Man. City: đội bóng cứ thắng một trận rồi lại thua một trận, mùa này lên hạng rồi mua sau lại xuống hạng. Tiền bạc từ Abu Dhabi đã mang tới những ngôi sao lớn, như cầu thủ đắt giá nhất nước Anh mọi thời Robinho, cùng hàng loạt hợp đồng trị giá nhiều triệu bảng khác. Song những gì đang diễn ra cho thấy người ta không thể xây dựng đẳng cấp chỉ bằng cách chồng tiền cho cao.

Sự thừa nhận dành cho Man Xanh vẫn chưa đến, nhất là mỗi khi xa vùng Eastland. Những trận đấu sân khách của Man. City toàn bao phủ bởi nỗi thất vọng. Sau khi gục ngã hoàn toàn trong những chuyến du đấu tới Bolton và Middlesbrough và bị một Newcastle chỉ còn 10 người cầm hòa ở St James’ Park, HLV Mark Hughes hẳn phải phải nhận thấy ông còn rất nhiều việc phải làm để có thể đưa đội bóng vươn xa hơn nữa theo yêu cầu của các hoàng thân A-rập.

Một ghi chú khác cũng sẽ được gạch chân trong cuốn sổ tay của chiến lược gia người xứ Wales là phong độ của hàng phòng ngự, mà trận đấu với đội bóng Hà Lan Twente ở Cúp UEFA vào giữa tuần là một ví dụ điển hình. Một màn trình diễn ấn tượng của hàng công với bàn mở tỷ số từ sớm của Shaun Wright Phillips, cú sút tuyệt đẹp của Robinho và pha lập công sau một giai đoạn dài vắng mặt của Benjani Mwaruwari suýt chút nữa thì đã bị các hậu vệ phá hỏng khi đội khách lần lượt gỡ lại 2 bàn và đẩy 20 phút cuối cùng vào tình thế hết sức bấp bênh với đội chủ nhà. Trước một Tottenham đang ngày càng khởi sắc, lặp lại những sai lầm như thế sẽ khiến Man. City phải trả giá đắt tối nay.
 
Man City sẽ thể hiện bộ mặt nào đêm nay?
 
Nhưng đội khách không chỉ có những chân sút là đã tìm lại phong độ. Trong đôi tay Midas của Redknapp, mọi cầu thủ Spurs dường như đã chơi hay gấp đôi. Cho tới giờ họ vẫn đứng đội sổ trên bảng xếp hạng, nhưng kể từ khi cựu HLV của Portsmouth tới White Hart Lane, người ta đã lại được chứng kiến Tottenham chơi bóng như một ứng cử viên của suất dự Champions League. Trận hòa phi thường với 2 bàn thắng vào những phút cuối trước Arsenal ngay trên sân khách và chiến thắng ở phút 90 trước một Liverpool đang bất bại là những liều thần dược cho tinh thần đang rệu rã, một trong nhiều di chứng của thời kỳ hậu Ramos giúp họ tìm lại sự tự tin.

Cũng giống như đối thủ của họ tối nay, đội bóng áo trắng có một trận đấu ở vòng bảng Cúp UEFA vào giữa tuần và đã giành được chiến thắng 4-0 vang dội trước đối thủ đến từ Croatia Dynamo Zagreb. Giống như trận đấu giữa Man Xanh và Twente ở Eastland vào tối thứ Năm, trận này nhiều khả năng cũng sẽ diễn ra trong thế ăn miếng trả miếng, gay cấn và kịch tính đến phút cuối cùng. Cả hai đội đều dựa chủ yếu vào sự bùng nổ của hàng công để quyết định trận đấu khi hàng phòng ngự thường xuyên không làm tròn nhiệm vụ. Về điểm này thì đội chủ nhà đang có ưu thế. Cú hat-trick của Bent trong trận gặp Dynamo Zagreb nhiều khả năng sẽ giúp anh có một suất đá chính trong trận đấu tối nay, nhưng từ trước tới giờ, chân sút 24 tuổi của Spurs chỉ phát huy tối đa tác dụng trong những lần vào sân thay người. Còn ở phía sau, cả Hughes lẫn Redknapp đều đang xoay xở đủ kiểu mà chưa thể tạo ra một bộ khung phòng ngự vừa ý.

Đây là lần thứ hai Redknapp tới Eastland chỉ trong không đầy một tháng. Lần trước, với tư cách HLV của Portsmouth, ông đã trở về trong bẽ bàng sau thất bại 0-6 đáng hổ thẹn. Số bàn thắng đó có triển vọng sẽ lặp lại trong trận đấu này, nhưng không phải chỉ từ một phía như vậy.

Dự đoán: 2-1.

Lực lượng:

Man. City: Vassell, Dunne và Benjani trở lại. Petrov và Kompany chấn thương.

Tottenham: Corluka, Pavlyuchenko, O’Hara và King sẽ trở lại sau khi vắng mặt ở trận đấu Cúp UEFA vào giữa tuần. Jenas và Dos Santos chưa bình phục hẳn.

Đội hình dự kiến:

Man. City: Hart - Zabaleta, Dunne, Richards, Garrido - Wright Phillips, Johnson, Ireland, Robinho - Elano - Jo.

Tottenham: Gomes - Hutton, King, Woodgate, Bale - Bentley, Zokora, Modric, O’Hara, Lennone - Bent.
 
Đối đầu
16/03/08 Man. City - Tottenham 2-1
18/12/07 Man. City - Tottenham 0-2
09/12/07 Tottenham - Man. City 2-1
13/05/07 Tottenham - Man. City 2-1
17/12/06 Man. City - Tottenham 1-2
 
Phong độ
 
Man. City
06/11/08 Man. City - Twente 3-2
02/11/08 Bolton - Man. City 2-0
29/10/08 Middlesbrough - Man. City 2-0
26/10/08 Man. City - Stoke 3-0
20/10/08 Newcastle - Man. City 2-2
 
Tottenham
06/11/08 Tottenham - Dynamo Zagreb 4-0
01/11/08 Tottenham - Liverpool 2-1
29/10/08 Arsenal - Tottenham 4-4
26/10/08 Tottenham - Bolton 2-0
23/10/08 Udinese - Tottenham 2-0
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm