Mark Hughes: "Man City có điên mới thay tôi bằng Mourinho"

13/11/2008 18:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - HLV hiện thời của Manchester City Mark Hughes đã phản ứng như vậy trước tin đồn Man "Xanh" định thay ông bằng "Người đặc biệt" Jose Mourinho.
 
Mark Hughes: "Có điên thì họ mới thay tôi bằng Mourinho"
 
Nghiệp cầm quân quả lắm chông gai với  Mark Hughes. Ông rời Blackburn Rovers tới Man City với hy vọng tìm kiếm cơ hội  để phát triển sự nghiệp của mình và tưởng như đã được thỏa nguyện khi trở thành HLV của một trong những CLB giàu nhất thế giới. Nhưng cùng với thời gian, vấn đề bắt đầu nảy sinh.
 
Man City muốn chèo kéo những ngôi sao sáng giá bậc nhất của thế giới về với mình nhưng đến giờ họ vẫn chưa làm được. Một trong những nguyên nhân của thất bại đó được cho là do cái tên Mark Hughes trên ghế HLV Man "Xanh" chưa đủ hấp lực với các ngôi sao.
 
Thế nên, việc các ông chủ người Arab của Man City muốn có một HLV có uy tín và danh tiếng dẫn dắt đội bóng này là điều tất yếu bởi đó là cách cho phép họ hy vọng có thể thu hút được những ngôi sao sân cỏ sáng giá nhất trên thế giới hiện nay sau khi đã thất bại trong nỗ lực chèo kéo những tiền đạo danh tiếng như Van Nistelrooy hay Fernando Torres vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2008.
 
Cái tên đang được các chủ sở hữu của Man "Xanh" nhắm để thay thế Mark Hughes là cựu HLV Chelsea và hiện dẫn dắt Inter Milan: Jose Mourinho. Tin này dĩ nhiên khiến Hughes không vui và ông lập tức phản ứng: "Có điên thì họ mới thay tôi bằng Mourinho. Mọi người cần phải bình tĩnh. Man City sẽ chiến thắng bởi chúng tôi có một đội hình chất lượng", Mark Hughes lên tiếng.
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm