Rối loạn ở Man City: Mark Hughes & bàn tay sắt

12/11/2008 10:53 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đêm qua, HLV Mark Hughes của Man City đã bay đến Abu Dhabi, thủ đô của UAE, cho cuộc gặp mặt trực tiếp với các ông chủ giàu có người Ảrập.
 
Hughes sẽ đề xuất kế hoạch "Bàn tay sắt" của mình, với những việc làm trước mắt là thanh lý hàng loạt "cầu thủ không thích hợp với tương lai của đội bóng" và bổ sung một vài ngôi sao ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây.

Thanh lý hàng loạt

Hughes đã gây ngạc nhiên đối với không ít người khi đưa ra đề xuất bán ngay Elano ở kỳ chuyển nhượng tới đây. Vấn đề của Elano không phải là chuyên môn, khi mà anh đã tìm lại phong độ rất tốt trong thời gian gần đây. Cũng nhờ phối hợp ăn ý với Elano, ngôi sao trị giá hơn 30 triệu bảng Robinho mới có thể tỏa sáng khi vừa đến Man City. Nhưng theo tiết lộ của Hughes, Elano đã gây ảnh hưởng không tốt ở phòng thay đồ. Đã có tin đồn cho rằng, Elano có ý định thành lập "bè phái", với trọng tâm là những ngôi sao người Brazil.

Trừ Elano, những cuộc thanh lý khác đều xuất phát từ yếu tố chuyên môn, với trọng tâm nằm ở hàng thủ. Sau 12 vòng, Man City đã hứng chịu đến 20 bàn thua. 7 trận gần đây, Man City chỉ một lần giữ sạch lưới (thắng Stoke) trong khi ở 6 trận còn lại, thủng ít nhất 2 bàn/trận. Ngoài phòng thủ yếu kém, tuyến thủ không có sự hỗ trợ nào đáng kể cho hàng công và đây là điều bất hợp lý trong bóng đá hiện đại. Hughes hiểu rằng, nếu không nhanh tay "xử lý" hàng thủ, Man City còn tụt lại phía sau dài dài. Những gương mặt phải ra đi sẽ là Nedum Onouha, sản phẩm của lò đào tạo, Javier Garrido (chữ ký sai lầm của Eriksson) và Michael Ball. Chỗ đứng của thủ quân Richard Dunne cũng lung lay dữ dội sau khi anh đã chơi một trận tồi tệ trước Tottenham. Tương lai bất ổn tương tự cũng đang chờ Micah Richards, từng là ngôi sao của hàng thủ, bị hàng loạt đội bóng lớn săn đón nhưng chơi tệ dần trong thời gian qua.
 
Mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Mark Hughes là Santa Cruz
 
Thanh lý thì dễ. Nhưng việc tìm người thay thế tốt hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông không phải là chuyện đơn giản, cho dù có nhiều tiền đi chăng nữa. Trước mắt, Hughes chỉ mới vạch ra 2 cái tên: Wayne Bridge của Chelsea và Abidal của Barca. Không cần phải kiểm nghiệm thêm trình độ của Abidal, nhưng Bridge đúng là sự lựa chọn khó hiểu. Mùa này, với sự hiện diện của Ashley Cole, Bridge chỉ được 4 lần đá chính trong màu áo Chelsea.
 

Mục tiêu số 1: Santa Cruz

Song song với cuộc thay máu hàng thủ, Mark Hughes còn muốn tăng cường thêm sức mạnh cho hàng công. Sau tháng đến Man City, Robinho đã nhanh chóng thể hiện đẳng cấp của mình cũng như sự xứng đáng với số tiền khổng lồ mà giới chủ Ảrập đã chi ra. Tiền đạo người Brazil đã ghi đến 7 bàn từ 9 trận Premier League (8 bàn/12 trận ở mọi giải đấu). Nhưng ngoài Robinho, dường như chẳng còn ai biết ghi bàn cho Man City, dù trong tay Mark Hughes hiện có đến 8 chân sút. Đó là lý do khiến Hughes kiên trì theo đuổi chân sút người Paraguay Roque Santa Cruz.

Trước khi giới chủ Ảrập mua lại đội bóng từ Thaksin, Man City từng tiếp cận với Blackburn về trường hợp của Santa Cruz. Thậm chí, họ từng đặt lên bàn đàm phán 15 triệu bảng. Nhưng Blackburn nhất quyết từ chối, khi mà họ đã mất trụ cột Bentley cho Tottenham. Thái độ cương quyết của Blackburn không khiến Hughes nản lòng và bây giờ ông quyết mua chân sút 27 tuổi này cho bằng được. Từng là người thầy của Santa Cruz ở Blackburn, Hughes hiểu rõ trình độ, đẳng cấp và sự lợi hại của anh. Mùa trước, Santa Cruz đã ghi đến 19 bàn cho Blackburn. Trong con mắt của Hughes, Santa Cruz, đánh đầu và sút đều tốt, là người đá cặp lý tưởng với Robinho, vốn khéo léo, kỹ thuật, tốc độ nhưng không có lợi thế về chiều cao. Muốn thành công ở bóng đá Anh, không thể không sở hữu một chân sút giỏi đánh đầu.

Hồi mùa hè, khi nhìn 15 triệu bảng đặt trên bàn, Blackburn đã lắc đầu. Nhưng đến mùa Đông, khi có bàn tay của người Ảrập, câu chuyện sẽ khác. Nhiều nguồn tin cho hay, Man City sẵn sàng nâng giá lên 25 triệu bảng. Lần này, Blackburn khó cưỡng lại. Hơn 1 năm về trước, họ chỉ mất 3,5 triệu bảng để mua anh từ Bayern Munich. Và dù sao, Blackburn chỉ quan tâm đến trụ hạng và không đặt mục tiêu gì cao xa ở mùa này.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm