Schalke giành vé sớm: Đây mới là đội bóng của Magath

26/11/2010 12:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - 4-0 trước Bremen rồi 3-0 trước Lyon, chỉ trong vòng bốn ngày Schalke đã giành được hai chiến thắng hết sức ấn tượng, trước hai đối thủ được đánh giá là nặng ký ở Bundesliga cũng như Champions League. Hình ảnh về một Schalke mạnh mẽ dưới bàn tay của huấn luyện viên Felix Magath đang từng bước hồi sinh.

Thống kê một cách chính xác hơn, trong năm trận đấu gần đây ở Bundesliga và Champions League, Schalke đã giữ được thành tích bất bại, thắng ba và hòa hai trận. Tại Bundesliga, việc đánh bại St. Pauli 3-0, Bremen 4-0 và hòa Wolfsburg 2-2 đã giúp Schalke thoát khỏi khu vực “cầm đèn đỏ”. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Magath đã có trong tay 13 điểm, tạm xếp thứ 15 với hai điểm nhiều hơn Stuttgart và Cologne, ba điểm nhiều hơn đội cuối bảng Gladbach. Tại Champions League, chiến thắng 3-0 trước Lyon mang lại tấm vé dự vòng 1/8 cho Schalke với cơ hội đoạt ngôi đầu bảng là không hề nhỏ. Schalke đã bất bại bốn trận gần đây ở đấu trường danh giá này và thêm một chiến thắng nữa trước Benfica ở lượt cuối sẽ giúp á quân Bundesliga tránh được các đối thủ nặng ký tại vòng 1/8. 













Huntelaar đã ghi được bàn thắng thứ 10 cho Schalke trong mùa giải này - Ảnh Getty

Phát biểu sau trận thắng Lyon 3-0 tại Gelsenkirchen rạng sáng qua (25/11), huấn luyện viên Magath nói rằng Schalke đang tìm lại được phong độ của chính mình. Quả thật, Magath đã không quá lời, bởi thành tích trong thời gian qua, cụ thể hơn là các chiến thắng trước Bremen và Lyon, là minh chứng hùng hồn nhất. Đó mới là hình ảnh của một Schalke đích thực dưới sự dẫn dắt của Magath, nhà cầm quân tài năng bậc nhất của bóng đá Đức vào thời điểm hiện tại. Mùa trước, đội bóng trẻ của Magath đã đoạt ngôi á quân Bundesliga một cách đầy ấn tượng. Cũng chính vì điều đó mà Schalke được kỳ vọng rất nhiều khi bước vào mùa giải này, song sự khởi đầu không như ý đã khiến thầy trò Magath chịu sức ép kinh khủng. Chỉ đến thời gian gần đây, Schalke mới có dấu hiệu hồi sinh.

Đã cơ bản lo xong nhiệm vụ tại Champions League, giờ là lúc Schalke dành sự tập trung tối đa cho mặt trận Bundesliga, nơi họ vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có được vị trí xứng đáng hơn. Khoảng cách với các đội xếp ở nhóm trên vẫn chưa hẳn đã quá lớn và cơ hội để Schalke bứt phá, tìm đến nhóm dự đấu trường châu Âu còn không nhỏ. Vấn đề là Magath phải duy trì được phong độ cũng như sự tự tin cho các học trò. Trong chuỗi năm trận bất bại kể trên, hàng công lẫn hàng thủ của Schalke đều đã được cải thiện một cách đáng kể. Schalke ghi được tới 12 bàn và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn hai lần. Khi Raul Gonzalez không lập công thì Schalke đã có Jefferson Farfan và Klaas-Jan Huntelaar tỏa sáng. Bàn thắng của Farfan và cú đúp của Huntelaar đã giúp Schalke nhấn chìm Lyon tại Veltins Arena.

Một tín hiệu đáng mừng khác: Dường như các cầu thủ của Schalke đã biết giữ “cái đầu lạnh”. Bằng chứng là thời gian gần đây, Schalke không còn phải nhận những tấm thẻ đỏ mà hậu quả để lại luôn hết sức nặng nề. Chơi kỷ luật, phòng thủ chặt chẽ và bùng nổ đúng thời điểm, Schalke đang dần lấy lại hình ảnh đích thực của chính mình, một đội bóng chiến thắng dưới bàn tay của nhà cầm quân tài ba Felix Magath.

Đông Hà      

10 - Tiền đạo Klaas-Jan Huntelaar đã ghi được bàn thắng thứ 10 cho Schalke trong mùa giải này, tính trên tất cả các mặt trận. Cựu chân sút của Real Madrid và AC Milan có bảy lần lập công tại Bundesliga và ba bàn thắng tại Champions League. Ngoài ra, trong màu áo đội tuyển Hà Lan, Huntelaar cũng đang bùng nổ với tám lần lập công và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại vòng loại EURO 2012. Mới đây, trong trận giao hữu cuối cùng của năm 2010, Huntelaar vừa ghi bàn duy nhất giúp Hà Lan thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm