02h45 ngày 25/11, Schalke - Lyon: Khi Lisandro “gườm mặt” Raul

24/11/2010 11:13 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Phong độ kinh khủng của cả 2 chân sút này vào thời điểm hiện tại phản ánh một đặc thù của các tiền đạo: Họ luôn có quá nhiều lựa chọn để thành công. Tinh tế và giàu kinh nghiệm như Raul. Hoặc dứt khoát, đầy năng lượng như Lisandro.

Hat-trick của Raul vào lưới Bremen mới đây ở Bundesliga đã là những dẫn chứng hoàn hảo cho sự thính nhạy trước cơ hội của anh. Cựu tiền đạo Real Madrid ghi cả 3 bàn đều bằng chân phải: 2 bàn đầu là nhưng cú sút một chạm vừa đủ lực, và pha lập công cuối cùng là cú bấm bóng đẳng cấp qua đầu thủ thành Wiese. Ở tuổi 33, cách mà Raul sử dụng chân không thuận để lập một hat-trick xuất sắc như thế cho thấy sự tinh tế và kinh nghiệm đạt đến độ hoàn hảo của anh.


Cái lườm của Lisandro (phải ảnh) là dành cho ai? - Ảnh Reuters
Lisandro Lopez, ít hơn Raul 6 tuổi, không cần đến sự khéo léo để khỏa lấp đi điểm yếu sức lực. Tiền đạo người Argentina chơi bóng và ghi bàn như một chú sư tử săn mồi, với những cái tát dũng mãnh, nhanh gọn: Ở bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 vào lưới Lens (Ligue 1) cuối tuần qua, anh vẫn mắm môi tung ra một cú sút cực mạnh, dù phía trước chỉ còn thủ môn và khung thành trống hoác.

3 trận gần đây, Raul ghi đến 5 bàn cho Schalke. Nhưng trước đó là một quãng thời gian dài anh gây thất vọng, với chỉ một bàn trong 9 vòng ở Bundesliga. Một sự hòa nhập chậm chạp. Ngược lại, Lisandro Lopez có khả năng thích ứng xuất sắc: Mùa đầu tiên chơi cho Lyon, anh đã là cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1. Mùa này, chỉ có chấn thương mới ngăn cản được các bàn thắng của anh (mà cũng không hẳn thế, bởi bàn thắng vào lưới Lens được anh ghi lập tức khi trở lại sau chấn thương).

Cả Schalke và Lyon đều đang lệ thuộc vào các bàn thắng của 2 anh: Giai đoạn Lisandro chấn thương gắn liền với thời gian khủng hoảng của Lyon, còn khi Raul chưa là chính mình, Schalke cũng tụt đến đáy BXH Bundesliga. Sự phụ thuộc của Lyon “bám rễ” chặt hơn: Lisandro không những là mẫu tiền đạo săn bàn tốt, mà anh còn có thể tự tạo cơ hội và khoảng trống có cho các đồng đội, bằng kỹ năng đi bóng và bứt phá.

Ngược lại, Raul là một chân sút cắm thuần túy, có phạm vi hoạt động hẹp hơn và đòi hỏi sự phục vụ nhiều hơn. Điều đáng thất vọng là các tiền vệ kiến tạo của Schalke, điển hình là Ivan Rakitic, người được cho là chơi sáng tạo nhất, chơi rất kém cỏi mùa này. Lisandro trẻ khỏe hơn và có thể tự tạo cơ hội, nhưng khi cần, anh chẳng thiếu người châm ngòi: Yoann Gourcuff đã có 3 đường chuyền thành bàn trong 4 trận gần đây, và Jimmy Briand, người thường sát cánh với Lisandro trên hàng công, cũng đã có 3 đường chuyền thành bàn ở Ligue 1 mùa này (một cho chính Lisandro trong trận thắng Nancy 3-2 ở vòng 8 Ligue 1).

Raul không những không nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ tuyến tiền vệ, mà anh cũng không có một “đối tác” biết hy sinh như thế ở Schalke, khi Huntelaar và Edu thậm chí còn ích kỷ hơn anh. Trong hat-trick mới nhất mà anh lập được trên đất Đức vào lưới Bremen, 2 bàn đầu có dấu ấn của Edu (sút phạt và thủ môn đẩy ra) và Huntelaar (chạm bóng khiến nó bật ngược trở lại vị trí Raul chọn), nhưng đó đều là những pha kiến tạo kiểu… bị động.

Nó phản ánh lối chơi khá tự phát của Schalke hiện tại, dù họ có dội vào lưới Bremen 4 bàn đi chăng nữa. Trong khi đó, tần suất hoạt động của Lisandro, một cầu thủ mới bình phục chấn thương, đã được giảm tải rất nhiều nhờ phong độ tốt của các đồng đội quanh anh, để tiền đạo này có thể chơi bóng theo phong cách… Raul.

Vì thế, có thể tin rằng nếu không có một sai lầm chết người và những pha “kiến tạo” may mắn như ở trận gặp Bremen, sự tinh tế của Raul lại phải im lìm trong tủ kính. Khi Lisandro có vẻ chưa được giải phóng hết năng lượng dồi dào của mình, sau khi chỉ chơi hiệp 2 trong trận gặp Lens.

Dự đoán: 0-1

Phạm An

Đội hình dự kiến
Schalke: Neuer – Uchida, Metzelder, Howedes, Matip – Schmitz, Kluge, Farrfan, Edu – Huntelaar, Raul.
Lyon: Lloris – Reveillere, Lovren, Diakhate, Cissokho – Toulalan, Makoun, Pjanic – Lisandro, Briand, Gomis.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm