Vòng 12 Bundesliga: “Handtelaar” cứu Schalke

15/11/2010 11:33 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Những tưởng Wolfsburg sẽ dễ dàng đánh bại Schalke khi dẫn trước đối thủ 2-0 ngay từ phút 33. Thế nhưng pha lập công của Edu và bàn thắng đến từ một pha khống chế bóng bằng tay của Klass Jan Huntelaar đã giúp “Royal Blues” giành lại 1 điểm từ đội chủ nhà.

Kể từ khi rời Wolfsburg, HLV Felix Magath luôn phải nhận những trái đắng khi đối đầu với đội bóng cũ. Mùa trước, dù Schalke đang thăng hoa trong nhóm dẫn đầu còn “Bầy sói” lận đận nơi phía sau bảng xếp hạng, dù “Royal Blues” được thi đấu trên sân nhà hay phải hành quân đến sân khách thì cũng chỉ biết đến thất bại. Có thể thấy các cầu thủ Wolfsburg khi gặp lại ông thầy cũ luôn chơi với một quyết tâm cao nhất. Trong lần chạm trán năm nay, đội chủ sân Volkswagen lại tiếp tục thể hiện tinh thần đó để chào đón người cũ nên khi trận đấu mới diễn ra được hơn 30 phút đã có 2 bàn thắng dẫn trước.

Huntelaar ăn mừng bàn thắng ghi bằng...tay cho Schalke 04, Ảnh Getty

Tuy nhiên đoàn quân của HLV Steve McClaren vẫn chưa chữa được bệnh công làm thủ phá nên để Schalke có 2 bàn gỡ sau đấy. Phút 39, tuy có 5 hậu vệ Wolfsburg đứng trong vòng cấm địa nhưng vẫn để cho bộ đôi Raul Gonzalez và Jefferson Farfan phối hợp với nhau, tạo điều kiện cho Edu ghi bàn. Phút 75, đúng là Huntelaar đã dùng tay khống chế bóng trước khi dứt điểm thành bàn nhưng “Bầy sói” cũng nên tự trách mình đã thi đấu không khôn ngoan.

Trong bối cảnh đã có 2 bàn dẫn trước, Wolfsburg hoàn toàn có thể chuyển sang chơi phòng ngự phản công với số đông cầu thủ bên phần sân nhà, chỉ cắm bộ đôi Edin Dzeko và Grafite bên phần sân đối phương. Cần bàn gỡ hòa, Schalke sẽ tràn lên tấn công, để lộ nhiều khoảng trống và đó chính là cơ hội tuyệt vời để hai sát thủ đang có phong độ cực tốt (từ đầu mùa đến giờ đã ghi được tổng cộng 15 bàn) trừng phạt hàng thủ vốn chậm chạp và khá lỏng lẻo của đội khách. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV McClaren đã không làm được điều này nên phải chia điểm đầy tiếc nuối

Đây cũng không phải là lần đầu tiên “Bầy sói” mất điểm đáng tiếc như vậy. Đội bóng này từng dẫn trước Mainz 3-0, Leverkusen 2-0 nhưng cuối cùng vẫn phải rời sân trắng tay. Nguyên nhân của căn bệnh “cầm vàng lại để vàng rơi” đến từ việc thi đấu của Wolfsburg rất yếu ớt và đội bóng này cũng không có những sự điều chỉnh lối chơi hợp lý. Có thể thấy HLV McClaren vẫn chưa tìm được cách gắn kết các ngôi sao thành một khối thống nhất, điều Magath đã từng làm rất tốt khi còn dẫn dắt “Bầy sói”.

Còn với Schalke, tuy một điểm giành được từ trận đấu này chưa thể giúp đội bóng này thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” nhưng với việc đã chơi quật khởi trong hiệp 2, dường như “Royal Blues” đã xóa đi được tâm lý sợ hãi, một trong những lý do khiến họ chơi rất nặng nề ở giai đoạn đầu. Khi không còn bị những sức ép quá lớn chi phối, những ngôi sao trên hàng công như Raul hay Farfan đã có thể thi đấu thanh thoát hơn, phối hợp nhịp nhàng hơn.

Bên cạnh việc Raul bắt đầu hòa nhập hơn vào lối chơi của đội bóng, chân sút chủ lực “Handtelaar” vẫn tiếp tục duy trì được phong độ tuyệt vời. Cầu thủ này hiện có 7 bàn sau 10 trận thi đấu ở Bundesliga, một hiệu suất rất đáng nể. Ngoài ra, bàn thắng với pha khống chế bóng bằng tay của “Thợ săn” đã cho thấy chân sút này cũng rất “quái”. Trong lúc các cầu thủ trẻ của Schalke vẫn còn non nớt, những kinh nghiệm của Huntelaar có thể giúp đội nhà vượt qua khó khăn.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm