21h30 ngày 13/11, Wolfsburg(12) - Schalke(16): Không có chỗ cho ngày xưa

13/11/2010 10:55 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- HLV Felix Magath, người từng giúp Wolfsburg giành chức vô địch mùa 2008-2009, chắc hẳn sẽ rất buồn khi quay trở lại mái nhà xưa bởi công trình ông từng xây dựng nay chỉ còn là đống đổ nát. Thế nhưng hiện giờ chiến lược gia lão luyện này cũng chẳng thế giúp gì cho đội bóng cũ bởi Schalke của Magath ông vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng.

Wolfsburg bước vào mùa giải năm nay mới hy vọng sẽ làm lại từ đầu, lấy lại những gì đã mất sau khi trắng tay ở mùa giải trước. Để hiện thực hóa giấc mơ của mình, ban lãnh đạo đội bóng đã vung tiền ra để mua sắm, mang hàng loạt hảo thủ như Diego hay Simon Kjaer về sân Volkswagen. Tuy nhiên, những kết quả “Bầy sói” giành được lúc này lại chưa tương xứng với sự kỳ vọng cũng như đầu tư. Tiêu tiền nhiều nhất Bundesliga trong kỳ chuyển nhượng vừa qua nhưng sau 11 trận, Wolfsburg mới giành được 13 điểm, đang xếp ở vị trí thứ 12.

Phong độ của đội chủ sân Volkswagen thời gian gần đây cũng không hề tốt khi để thua đến 3 trong 4 trận đấu gần đây. Sự thiếu ổn định là điều đoàn quân của HLV Steve McClaren thường xuyên thể hiện. Như hàng thủ, có thể hóa giải gần như mọi đường lên bóng của Stuttgart (vòng 10) nhưng ngay sau đó bủn rủn trước hàng công không quá mạnh của Frankfurt. Trên hàng công, bộ ba siêu sao Diego, Grafite và Edin Dzeko tuy chơi không quá kém khi xét từng cá nhân nhưng lại chưa tìm được tiếng nói chung. Những bàn thắng của họ không đủ để bù đắp cho những sai lầm của hàng phòng ngự.

Wolfsburgđang thi đấu với phong độ không mấy ổn định- Ảnh Getty
Chán chường vì những kết quả đáng thất vọng, các cầu thủ Wolfsburg đã không giữ được sự bình tĩnh nên giữa tuần qua mới có chuyện Diego và Riether lao vào choảng nhau ngay trên sân tập. Vốn là một đội bóng có tâm lý rất yếu ớt (từng dẫn trước đối thủ 3-0 nhưng vẫn bị lội ngược dòng) và chưa thật sự ổn định (nhất là về mặt chiến thuật), nay lại để xảy ra chuyện mất đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ, liệu “Bầy sói” có đủ sức để đánh bại Schalke?


Đang trong cảnh rối bời, Wolfsburg lại phải đối đầu với một Schalke vừa giành được trận thắng đậm đà 3-0 trước St. Pauli ở vòng trước, kết quả khả quan nhất từ đầu mùa đến giờ của “Royal Blues”. Trong trận đấu đó, đoàn quân của HLV Magath đã thể hiện một lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả. Không quá áp đảo đối thủ (chỉ kiểm soát bóng 52%) nhưng đội chủ sân Veltins ghi được đến 3 bàn vào lưới đối thủ nhờ khả năng chớp cơ hội xuất sắc của hàng công. Klass Jan Huntelaar đã lấy lại duyên ghi bàn sau một thời gian tịt ngòi trong khi Raul bùng nổ với một cú đúp ghi theo kiểu “ăn cắp trứng gà”.

Ivan Rakitic đang tuột dốc không phanh, Alexander Baujomanhan không được tin tưởng còn tân binh Juardo chưa thể hiện được rằng anh xứng đáng với cái giá 14 triệu euro “Royal Blues” bỏ ra để mua anh từ Aletico Madrid nên hiện Schalke vẫn chưa có một nhạc trưởng xuất sắc. Vì vậy, lúc này Magath cho đội nhà quay về với lối chơi rình rập, sử dụng những pha bóng đơn giản đã phát huy tác dụng ở mùa trước sẽ hiệu quả hơn việc phải gồng mình lên thi đấu đẹp mắt trong khi chưa có đủ những quân bài cần thiết.
Chưa thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” trong khi nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League đang hiển hiện trước mắt, có thể thấy chặng đường phía trước của Schalke còn không ít khó khăn. Thế nên giành được chiến thắng ngay trên sân của Wolfsburg sẽ tiếp thêm động lực cho “Royal Blues” đi tiếp trên con đường còn nhiều chông gai.     

Dự đoán 1-1

Trần Khánh An

Lực lượng

Wolfsburg: vắng Friedrich Schalke: vắng Hoogland, Papadopoulos, Plestan.

Đội hình dự kiến

Wolfsburg: Benaglio - Pekarik, Kjaer, Madlung, M.Schaefer - Riether, Josue - Dejagah, Diego, Mandzukic - Dzeko.

Schalke: Neuer - Uchida, Hoewedes, Metzelder, Schmitz - Jones, Rakitic - Farfan, Edu - Raul, Huntelaar.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm