Ma rốc đã thay đổi suy nghĩ về một đội bóng yếu

14/12/2022 19:03 GMT+7 | World Cup 2022

Hành trình đến bán kết ở Qatar của Atlas Lions (Những chú sư tử Atlas) đã xóa bỏ những rào cản tinh thần và cho thấy điều gì có thể xảy ra đối với các đội bóng vốn được đánh giá thấp.

"Ước mơ thì miễn phí nhưng để thực hiện nó thì khác". Romain Saiss khó có thể diễn đạt điều đó tốt hơn. Maroc đã ghi tên mình, một châu lục và một khu vực vào lịch sử bóng đá và tác động có thể là vô giá. Mọi đội bóng yếu, trên thực tế cũng có nghĩa là mọi đội bóng đến từ châu Phi, đến World Cup với hi vọng lớn và đôi khi có những tuyên bố táo bạo nhưng Atlas Lions đã thể hiện theo cách mà không ai trong số họ có thể sánh được.

Ma rốc nỗ lực không biết mệt mỏi

Trước giải đấu, HLV của đội tuyển Maroc Walid Regragui cảnh báo: "Người ta không nên có quá nhiều kì vọng vào đội bóng này". Saiss, đội trưởng và cựu hậu vệ của Wolves, đã tự nhủ rằng một vị trí ở vòng 16 đội nên là mục tiêu của họ. Thực tế thì Maroc đến Qatar mà không được chú ý nhiều và họ không bao giờ để mình bị cuốn theo. Ước mơ đã mở rộng phạm vi với mọi chướng ngại vật vượt qua và hiển nhiên, phần thưởng của nó là vô giá.

"Chúng tôi muốn tiếp tục làm nên lịch sử", Saiss nói tiếp. Nhìn bề ngoài, đó sẽ là một mệnh lệnh cao trước Pháp, đặc biệt là với mức độ tổn thất về lực lượng của Maroc. 3 trong số 4 hậu vệ đã kết thúc trận đấu với Bồ Đào Nha là dự bị; một chấn thương trong hiệp 2 đối với Saiss, người được đưa ra trên cáng và lúc đó trông có vẻ thất vọng, là một phần lí do. "Tôi hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nếu tôi cảm thấy quá khó khăn, tôi sẽ không mạo hiểm và khiến đội của mình gặp khó khăn chỉ để thi đấu ở bán kết", anh nói.

Sự quên mình đó đã giúp đưa Maroc tiến xa đến vậy. Regragui đã tạo ra một phép màu nho nhỏ trong việc thu hút những đóng góp phòng ngự cần mẫn từ Hakim Ziyech và Sofiane Boufal, cả hai vốn không được đánh giá cao về sự siêng năng như vậy. Một điểm cộng của việc đòi hỏi đóng góp sâu trong khu vực phòng ngự là cả hai đều đủ tự tin để thực hiện một số pha xử lí phi thường, chuyền và chuyển sang tấn công từ hàng thủ trong một vài khoảnh khắc chóng mặt và là một dấu ấn nổi bật của đại diện châu Phi. Phải nói rằng, không có đội bóng nào tại giải đấu này phá vỡ thế ép sân của đối thủ theo cách sáng tạo như vậy.

Sofiane Amrabat, tiền vệ xuất sắc của Maroc, đã giải thích cách họ đang tiếp cận nguồn dự trữ tiềm ẩn. "Chúng tôi rất mệt mỏi nhưng không còn lựa chọn nào khác", anh nói. "Tôi không được sung sức nhưng đây là World Cup và bạn phải cống hiến tất cả những gì bạn có: Chạy như điên cho đến khi kết thúc".

Anh đã làm chính xác điều đó, bất chấp việc anh đã chơi gần 30 trận mùa này chỉ trong 3 hoặc 4 tháng. Amrabat nói tiếp: "Thật khó khăn nhưng bạn không có lựa chọn nào khác. Mọi người phải đi đến cùng và yêu cầu tối đa từ bản thân, từ cơ thể của mình".

Maroc đã thay đổi suy nghĩ về một đội bóng yếu - Ảnh 1.

Maroc sẽ khiến các đại diện châu Phi tự tin hơn khi dự World Cup

 Viết trang sử mới

Maroc đã viết lại các quy tắc của khả năng. Ý nghĩ rằng một hậu vệ trái của câu lạc bộ Casablanca, Wydad AC, có thể đá chính trận bán kết World Cup dường như không bao giờ đáng tin nhưng Yahia Attiyat Allah đã cho thấy rằng, anh nhiều khả năng sẽ được thi đấu nếu Noussair Mazraoui chưa bình phục từ bệnh tật và chấn thương. Achraf Dari, người vào sân thay cho Saiss, từng là đồng đội cùng câu lạc bộ của anh cho đến khi gia nhập Brest vào tháng 7.

Những điều này mới quan trọng: Họ thay đổi mọi thứ, mở ra khả năng rằng tới châu Âu không phải là con đường duy nhất để thực hiện. "Nếu châu Phi có 10 suất, có lẽ 5 đội sẽ lọt vào tứ kết World Cup", Regragui cho biết sau trận hòa của Maroc với Croatia, một kết quả khiến không ít người bất ngờ vào thời điểm đó. "Các đội châu Phi cần biết rằng chúng ta là những đội bóng mạnh".

Các đội bóng của châu Phi "thường thua ngay ở phút cuối". Giờ thì không còn nữa. Bóng ma đó đã hoàn toàn bị xua tan trong giai đoạn kết thúc, bị cuốn đi sau khi Yassine Bounou từ chối Cristiano Ronaldo kiểu kết thúc mà anh từng coi là điều hiển nhiên. Khi cầu thủ vào thay người của Maroc là Zakaria Aboukhlal bỏ lỡ những cơ hội hấp dẫn nhất để giải quyết mọi chuyện, bóng ma Ghana năm 2010 và, có lẽ ít đau đớn hơn, các đội Senegal và Cameroon trước họ đã xuất hiện. Nhưng lần này không có bước ngoặt tàn nhẫn nào: Chỉ là sự thành thạo tuyệt đối. Việc loại bỏ rào cản tinh thần đó sẽ thay đổi toàn bộ cuộc trò chuyện đối với châu Phi và, hoàn toàn có thể hiểu được, đối với những đội bóng chầu rìa truyền thống nói chung.

"22 cầu thủ, cách chúng tôi phòng ngự, tinh thần chiến đấu của chúng tôi", Amrabat cho biết khi được hỏi về bí quyết của Maroc. Sau đó, đến câu hỏi lớn hơn: Họ có dám nghĩ đến việc vô địch không? "Có, tại sao không?", anh trả lời trong một phần nghìn giây. Maroc có quyền vươn tới các vì sao.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm