Nhờ lối diễn hài hước, biểu cảm linh hoạt, Lý Chí Huy thời gian gần đây được khán giả truyền hình chú ý qua những vai phụ có cá tính. Không phải nhân vật trung tâm, nhưng mỗi lần xuất hiện, anh thường có cách để lại dấu ấn riêng, từ cách nói chuyện, biểu cảm đến những câu thoại được khán giả nhắc lại.
Trong Mùa hè năm ấy, bộ phim đang lên sóng VTV3, Lý Chí Huy vào vai Long - một người có vẻ ngoài có phần "giang hồ", ăn nói ngoa ngoắt nhưng trọng tình nghĩa, sống có trách nhiệm với bạn bè và gia đình.
Ở phần 2, Long lập gia đình với Thúy (Cù Thị Trà) và trở thành bạn tốt của Khánh. Sự xuất hiện của Long và Thúy đem đến thêm những mảng miếng hài cho bộ phim đang có nhiều tình tiết mâu thuẫn giữa nhóm bạn thân.

Tạo hình của nam diễn viên trong "Mùa hè năm ấy". Ảnh: FBNV
Trong đó, một số câu thoại của nhân vật Long như "Mình là Long, tính hơi cong nhưng lòng rất thẳng", "Tao nghĩ mày cứ chăm chỉ. Cứ sống tốt thì hết lúa chúa lại ban, hết tiền tiên lại cứu" hay "Mày có kinh nghiệm ngồi cũi mấy năm, mày chọn hộ tao cái cũi cho con với"... được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội.
Trước Mùa hè năm ấy, Lý Chí Huy từng gây chú ý với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh. Nếu Long là một người có chút giang hồ nhưng trọng tình nghĩa, Đồng Văn Tiền lại thực dụng, khoe khoang và có phần đểu giả. Nhân vật này nhiều lần khiến Kim Ngân (Việt Hoa) rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Những câu thoại như "Em giống như kiếp nạn của đàn ông/ Ai cũng phải trải qua em rồi mới trưởng thành" hay "Em hợp với công việc làm bồ anh... lương cứng là 12,5 triệu, em thích, em làm tròn 13 triệu"... góp phần tạo nên dấu ấn của nhân vật.
Phân cảnh có sự xuất hiện của Lý Chí Huy trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Nguồn: VFC
Nam diễn viên là nhân vật gây cười cho phim. Nguồn: VFC
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Thể thao và Văn hóa/ TTXVN, anh chia sẻ về quá trình vào vai Long trong phim mới, sự khác biệt giữa nhân vật này với Đồng Văn Tiền và những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình làm phim.
* Từ Đồng Văn Tiền trong "Gió ngang khoảng trời xanh", anh được khán giả nhớ đến bởi những câu thoại hài hước. Khi vào vai Long trong "Mùa hè năm ấy", anh đã làm gì để Long có màu sắc riêng?
- Bản chất mỗi nhân vật trong từng bộ phim đã mang một màu sắc riêng. Thật ra, nét riêng của tôi khi nhận các vai diễn là luôn muốn mang đến những câu nói mang hơi hướng châm ngôn vui vui, được đúc kết lại để nhân vật đối diện cảm thấy mọi chuyện không quá nặng nề. Những câu đó hơi chua chát một chút chứ tôi không dám gọi là triết lý vì như thế cao siêu quá, tôi cũng không giỏi đến vậy. Tôi chỉ lấy những câu đúc kết hoặc các câu "trend" làm sao cho phù hợp với hoàn cảnh.
Về vai Long, nhân vật này khác hoàn toàn với Đồng Văn Tiền. Tiền là một gã kệch kợm và xấu xa rõ ràng. Còn Long lại là một gã có chút giang hồ, nhưng đằng sau đó lại rất trọng tình nghĩa, sống trách nhiệm với bạn bè, gia đình. Vì bản chất hai nhân vật đã khác nhau nên màu sắc thể hiện cũng tự khắc khác biệt, dù vậy, khán giả khi xem vẫn sẽ nhận ra phong cách diễn xuất quen thuộc của tôi.
* Đồng Văn Tiền là kiểu nhân vật có thể khiến khán giả vừa khó chịu vừa bật cười. Long thì gần gũi và dễ đồng cảm hơn. Sau hai vai này, anh thấy mình có đang bị "đóng khung" vào những nhân vật có màu sắc như vậy không?
- Khán giả thích dạng nhân vật như vậy, và bản thân tôi cũng thấy mình hợp. Dùng từ "đóng khung" thì nghe hơi khiên cưỡng. Tôi nghĩ mỗi diễn viên đều có một thế mạnh riêng. Những diễn viên thực sự xuất sắc có thể đảm nhiệm rất nhiều màu sắc vai diễn khác nhau. Còn với cá nhân mình, tôi thấy bản thân hợp với những vai kiểu như Đồng Văn Tiền hay Long - những nhân vật có chút ngoa ngoắt, đanh đá và hơi trơ trẽn một chút. Đó là dạng tính cách tôi rất thích thể hiện.
Tất nhiên, trong chặng đường làm nghề tiếp theo, tôi vẫn hy vọng mình có cơ hội trải nghiệm và tìm kiếm thêm những màu sắc mới để thử sức. Nhưng ở hiện tại, phong cách của hai vai diễn này giúp tôi phát huy tốt thế mạnh và khắc họa được nét riêng của nhân vật, chứ không phải mang nguyên con người Lý Chí Huy ngoài đời lên phim.
* Anh từng có những câu thoại ở "Gió ngang khoảng trời xanh" được khán giả nhắc lại khá nhiều. Với "Mùa hè năm ấy", anh có được đạo diễn cho phép linh hoạt lời thoại, thêm thắt cách nói của nhân vật không? Có tình huống hay câu nói nào của Long được hình thành ngay trên trường quay?
- Có một điều đặc biệt là cả hai bộ phim này đều do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh thực hiện. Linh là một đạo diễn trẻ rất tâm huyết và giỏi nghề. Cậu ấy luôn phân tích kỹ yêu cầu của kịch bản cho diễn viên. Sau khi diễn viên đã nắm chắc kịch bản và tâm lý nhân vật, nếu có những câu thoại phù hợp hơn, tự nhiên hơn với nhân vật thì đạo diễn hoàn toàn cho phép linh hoạt thay đổi, miễn sao vẫn giữ đúng ý đồ và nội dung của phân đoạn đó.
Tôi có thể khẳng định rằng nhiều tình huống và câu nói của vai Long lẫn Đồng Văn Tiền đều được hình thành ngay tại trường quay. Kịch bản là cái xương sống, nhưng tôi, đạo diễn và cả ê-kíp sản xuất thường ngồi lại với nhau để tung hứng, mỗi người góp một ý sao cho câu thoại hài hước, đắt giá hơn. Đó là sự sáng tạo tập thể rất đáng quý mà tôi luôn hăng hái tìm tòi.
* Anh đã có thời gian dài hoạt động ở sân khấu nhưng gần đây được khán giả truyền hình biết đến nhiều hơn qua những vai phụ có nét tính cách riêng. Anh có chủ động lựa chọn những vai không phải trung tâm nhưng có "điểm nổ" để tạo dấu ấn, hay việc nhận các vai đó đơn giản là một cơ duyên?
- Chắc chắn đó là duyên số chứ tôi không chủ động lựa chọn. Khi một dự án phim khởi động, diễn viên làm sao biết trước kịch bản thế nào. Chỉ đến khi đạo diễn hoặc ê-kíp sản xuất mời đến, trao kịch bản thì tôi mới được đọc. Thường đạo diễn đã định hình sẵn nhân vật và thấy tôi phù hợp nên mới nhắm vai. Đọc kịch bản xong, cảm thấy mình có thể làm tốt và khai thác sâu hơn thì tôi nhận lời.
Tôi nghĩ đã là diễn viên thì vai nào cũng có thể đảm nhận, chỉ là làm tốt hay chưa tốt thôi, chứ không thể tự chọn vai trung tâm hay không trung tâm. Bản thân tôi tự biết mình không phải gương mặt sinh ra để đóng vai chính. Vai chính thường dành cho những nam thần đẹp trai, hào hoa. Tôi tự thấy mình... khá xấu trai! Vậy nên khi được đạo diễn tin tưởng giao cho một vai nghịch ngợm, có cá tính riêng, tôi đã cảm thấy rất biết ơn và tập trung hết sức cho nó rồi.
Một phân cảnh của Lý Chí Huy trong dự án mới. Nguồn: VFC
* Nhìn lại chặng đường làm nghề, từ sân khấu đến truyền hình, có giai đoạn nào anh từng cảm thấy mình đi khá chậm hoặc hoài nghi về con đường đã chọn? Điều gì giúp anh vượt qua giai đoạn đó?
- Tôi tin không chỉ riêng mình mà rất nhiều diễn viên từng trải qua giai đoạn hoài nghi đó. Đã có lúc tôi tự hỏi liệu mình chọn nghề này có đúng không, khi mà những vai chính diện, vai quan trọng hay trung tâm "điểm nổ" lại không đến lượt mình. Nhiều lúc tự nhìn mình trên hình, tôi thấy mình xấu trai và không ăn ảnh tí nào. Tôi tự nghĩ, có lẽ vì mình không bắt hình nên nhiều phim không mời cũng nên!
Nhưng vì quá yêu nghề, yêu sân khấu và truyền hình, tôi tự dặn mình phải luôn chăm chỉ. Quan điểm của tôi là: chăm chỉ chưa chắc đã thành công, nhưng lười biếng thì chắc chắn thất bại. Tôi chọn tiếp tục cố gắng, kiên trì chờ đợi cơ hội. Đến khi cơ hội tới, được ê-kíp nhớ đến và được khán giả đón nhận, yêu mến - tất cả những điều đó chính là động lực lớn nhất để tôi nỗ lực mỗi ngày.
* Những cảnh hậu trường của phim truyền hình đôi khi khác khá xa những gì khán giả nhìn thấy trên màn ảnh. Trong quá trình làm "Mùa hè năm ấy", có kỷ niệm nào với đoàn phim hoặc bạn diễn khiến anh nhớ nhất, chẳng hạn một cảnh quay phải làm đi làm lại, một tình huống bất ngờ hay một khoảnh khắc ngoài kịch bản?
- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là cảnh quay Long gặp lại Khánh sau khi ra tù. Khánh tưởng Long là người đưa mình vào nhà lao nên xông đến định đánh trả thù, nhưng đến nơi lại thấy Long đang bị một nhóm người quây đánh. Thế là Khánh xông vào bảo vệ Long. Hai anh em diễn cảnh ẩu đả rất nhiệt tình, gầm gừ, gào thét hết mình.
Đến đoạn tôi nhảy lên đấm đối thủ để bảo vệ Khánh, lúc đáp đất thì mu bàn chân tôi bị gập ngược xuống. Đau quá, tôi khóc hét ầm ĩ lên. Đạo diễn và ê-kíp ngồi ở bàn monitor tưởng tôi nhập vai hay quá nên cứ khen lấy khen để: "Tốt quá anh ơi, diễn hay quá!". Tôi phải gào lên: "Mọi người ơi cắt hộ em với, em đau thật đấy chứ không phải diễn đâu, em không đứng dậy được!".
Lúc đó cả đoàn mới tá hỏa nháo nhào chạy lại đỡ tôi dậy, chườm đá, đưa thuốc. Mấy anh em diễn viên thì ngồi bóp chân cho tôi suốt cả buổi trưa, vừa đau vừa buồn cười. Sau đó chưa quay xong cảnh toàn, tôi vẫn phải ráng lếch khập khiễng để hoàn thành phân đoạn. Đó thực sự là kỷ niệm không bao giờ quên.
* Sau nhiều năm làm nghề, anh nghĩ điều gì đã thay đổi nhiều nhất ở Lý Chí Huy khi đứng trước máy quay so với những năm đầu?
- Điều thay đổi lớn nhất chính là sự tự tin và vững nghề. Sự tự tin đó có được nhờ kinh nghiệm tích lũy và sự hỗ trợ rất lớn từ ê-kíp cũng như bạn diễn. Khi làm việc với nhau nhiều, mọi người trở nên thân thiết, mỗi lần bấm máy là lại cùng nhau sáng tạo mà không còn cảm giác bỡ ngỡ hay e sợ như ngày đầu.
Những năm mới vào nghề, tôi thường chọn giải pháp an toàn - diễn làm sao cho đúng, cho chuẩn chỉ và đầy đủ kịch bản. Nhưng bây giờ, ngoài sự chuẩn xác, tôi luôn tìm cách "phá cách" một chút để tạo ra nhiều màu sắc hơn trong nét diễn. Thị hiếu của khán giả ngày nay đã thay đổi, đòi hỏi nhân vật phải có sự bộc lộ cá tính rõ nét và mới mẻ hơn. Sự tự tin và bản lĩnh làm nghề hiện tại giúp tôi đáp ứng được kỳ vọng đó.
* Nếu không làm diễn viên, anh nghĩ mình sẽ làm công việc gì? Và điều gì ở nghề diễn khiến anh vẫn muốn gắn bó đến hôm nay?
- Nếu không làm diễn viên, chắc tôi sẽ đi làm tài xế công nghệ, chạy Grab hoặc taxi gì đó. Bản thân tôi là người rất thích giao lưu, trò chuyện với mọi người.
Còn điều giữ chân tôi với nghề diễn chính là cơ hội được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Mỗi nhân vật là một trải nghiệm, một câu chuyện riêng mang lại cho tôi nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào. Dù có giao cho tôi đóng hai vai tội phạm liên tiếp, tôi vẫn sẽ tìm ra những nét tính cách khác biệt để không bị rập khuôn hay nhàm chán.
Hơn thế nữa, cảm giác khi đứng trên sân khấu nhận những tràng pháo tay của khán giả, hay khi ra về thấy có người đứng đợi ở cửa để nói lời cảm ơn, hoặc khi phim lên sóng đi ra đường được mọi người nhận ra, gọi tên, xin chụp ảnh... Dù là lời khen hay tiếng chê, tất cả những tình cảm đó đều khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đã lựa chọn con đường này.
* Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!
Diễn viên Lý Chí Huy sinh năm 1985 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Năm 2013, anh giành Huy chương Bạc với vai Đại đội trưởng Bằng trong vở "Lời thề thứ 9" tại Liên hoan Sân khấu các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ, cùng một số giải thưởng sân khấu khác.
Trên màn ảnh truyền hình, Lý Chí Huy là gương mặt quen thuộc qua hàng loạt bộ phim như: Bí mật tam giác vàng, Những người độc thân vui vẻ, Nhà có nhiều cửa sổ, Nhà trọ Balanha, Hương vị tình thân, Lối nhỏ vào đời, Đấu trí, Chúng ta của 8 năm sau, Gió ngang khoảng trời xanh và Mùa hè năm ấy.













