ĐT Đức: Từ Fischer đến Podolski

01/04/2009 15:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Họ là những người đang chia sẻ vị trí thứ 10 trên danh sách những chân sút hàng đầu trong lịch sử đội tuyển Đức.
 
Klaus Fischer, 59 tuổi, là huyền thoại của quá khứ trong khi Lukas Podolski, 24 tuổi, là tài năng của hiện tại. Rất có thể, Wales là một cái tên trùng hợp ngẫu nhiên nhưng rất thú vị. Fischer hiện là chân sút Đức ghi bàn nhiều nhất vào lưới Wales (4) còn nếu lập công trong trận đấu đêm nay tại Cardiff, Podolski sẽ có chính thức vượt mặt Fischer, tiến thêm một bước trên con đường trở thành huyền thoại của bóng đá Đức trong tương lai không xa.
 
Podolski sẽ lại tỏa sáng đêm nay?

Fischer là một chân sút nổi tiếng trong quá khứ của bóng đá Đức, xếp ngang hàng với một huyền thoại khác là Gerd Mueller. Với 268 bàn thắng, Fischer là chân sút xuất sắc thứ hai ở Bundesliga, chỉ đứng sau Mueller với tổng cộng 365 lần lập công. Nếu Mueller được biết đến với biệt danh “Kẻ dội bom”, trở thành nỗi ám ảnh với bất cứ hàng phòng ngự nào bởi hiệu suất ghi bàn cao đến đáng sợ, cả trong màu áo Bayern lẫn đội tuyển Đức, thì Fischer lại nổi tiếng với những cú tung người móc bóng và ghi bàn theo kiểu “xe đạp chổng ngược”, hay “ngả bàn đèn”. Bàn thắng ông ghi được trong một tình huống như thế ở chiến thắng 4-1 của Đức trước Thụy Sĩ vào năm 1977 được khán giả Đức bầu chọn là bàn thắng của năm và sau này trở thành bàn thắng của thập kỷ 70 rồi cả thế kỷ 20. Ngoài ra, Fischer còn để lại dấu ấn bằng một pha ghi bàn tương tự ở hiệp phụ trong bán kết World Cup 1982 mà Đức đã vượt qua Pháp trên chấm phạt đền để rồi sau đó thua Italia ở trận chung kết.

Cologne chính là dấu gạch nối hiếm hoi giữa Fischer và Podolski. Năm 1984, Fischer rời Cologne để chuyển sang Bochum, nơi ông kết thúc sự nghiệp vào năm 1988. Một năm sau, Podolski chào đời ở Gliwice, Ba Lan. Sau khi giải nghệ, Fischer dẫn dắt Schalke một thời gian ngắn rồi mở trường đào tạo bóng đá, mà Podolski chí là một trong những học trò của lứa đầu tiên. 15 năm sau khi bắt đầu những bài tập chuyên nghiệp dành cho cầu thủ trẻ, trò Podolski sắp vượt mặt thầy Fischer trong ngôi nhà huyền thoại của bóng đá Đức.

Cho dù đã đuổi kịp thầy Fischer về số bàn thắng ghi được cho đội tuyển Đức song trò Podolski vẫn kém xa về mặt hiệu suất. Để có 32 bàn thắng, Fischer chỉ cần 45 lần ra sân, trong khi Podolski phải mất tới 61 lần ra sân. Với 4 pha lập công, Fischer đang là chân sút Đức ghi nhiều bàn nhất vào lưới Wales. Lần cuối cùng ông tỏa sáng trước đối thủ này là khi ông lập một cú đúp trong chiến thắng 5-1 ở Cologne năm 1979, trận đấu mà John Toshach, HLV hiện tại của Wales, cũng góp mặt. Podolski vẫn chưa một lần lập công vào lưới Wales, dù đã chơi 3 trận với thời gian tổng cộng là 187 phút xuất hiện trên sân. Nhưng chỉ cần một bàn vào lưới Wales ở Cardiff vào đêm nay, anh sẽ làm nên lịch sử. Khi đó, không chỉ vượt mặt Fischer, Podolski còn sánh ngang (hay thậm chí vượt qua) một huyền thoại khác là Fritz Walter, người đã mang về chức vô địch thế giới lần đầu tiên cho bóng đá Đức ở World Cup 1954 tại Thụy Sĩ, sau “Phép nhiệm màu thành Berne”.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm