Mesut Oezil khoác áo ĐT Đức: Lựa chọn khôn ngoan

06/02/2009 12:19 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Cái tên Mesut Oezil đã có trong danh sách triệu tập của HLV Joachim Loew nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với Na Uy vào tuần tới tại Duesseldorf đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đua tranh giành tiền vệ tài năng 21 tuổi giữa Liên đoàn bóng đá Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mesut Oezil là một người gốc Thổ nhưng sinh ra và lớn lên ở Gelsenkirchen, thành phố thuộc miền Tây nước Đức. Cộng đồng người nhập cư, đặc biệt là người Thổ, chiếm một tỷ lệ tương đối lớn trong cơ cấu dân số và có những ảnh hưởng rõ nét trong xã hội Đức nói chung và bóng đá nói riêng. Nhiều cầu thủ có xuất thân từ xứ sở của đế chế Ottoman đã trở thành trụ cột của “Mannschaft” mà mới nhất là trường hợp của tiền vệ Mehmet Scholl, vốn giải nghệ cách đây chưa lâu.
 
Mesut Oezil khoác áo ĐT Đức: Lựa chọn khôn ngoan

Oezil sinh ra và lớn lên ở Đức, đến với bóng đá thông qua các học việc đào tạo tài năng trẻ của thành phố Gelsenkirchen, được biết đến nhờ tỏa sáng trong màu áo Schalke và bây giờ đang chơi bóng cho Bremen. Trong suốt 3 năm qua, Oezil là trụ cột của đội tuyển U-19 (11 trận) rồi U-21 Đức (10 trận). Nhưng khi anh toả sáng cũng là lúc nổ ra cuộc chiến giành giật cầu thủ giữa Liên đoàn bóng đá Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Bên nào cũng muốn Oezil khoác chiếc áo đội tuyển quốc gia của mình nên đã bằng cách này hay cách khác tác động lên suy nghĩ của tiền vệ 21 tuổi này. Cũng chính vì được mời chào một cách nồng nhiệt quá mức cần thiết nên Oezil không vội vàng đưa ra quyết định mà dành thời gian để cân nhắc. Nửa năm suy nghĩ, cuối cùng anh đã chọn “Mannschaft”.

Đó có thể là một quyết định khôn ngoan của Oezil dù ai cũng hiểu rằng, việc cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Đức sẽ diễn ra gắt gao hơn so với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Fatih Terim đã hứa hẹn với Oezil rất nhiều, khẳng định anh sẽ là một phần quan trọng trong đội hình của Thổ Nhĩ Kỳ nếu đồng ý trở về giúp bóng đá quê hương. Joachim Loew không dùng nhiều lời lẽ đường mật được phơi bày trên mặt báo mà đã âm thầm cùng Liên đoàn bóng đá Đức thực hiện một chiến dịch “tâm lý chiến”, tác động một cách nhẹ nhàng đến Oezil theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Rõ ràng, khi khoác áo “Mannschaft”, Oezil sẽ có cơ hội nổi tiếng hơn, tham dự các giải đấu lớn và tìm kiếm các danh hiệu quý giá – những thứ mà nếu đến với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, việc đạt được sẽ vô cùng hạn chế.

Bên cạnh tân binh Oezil, Loew còn triệu tập hậu vệ cánh phải Andreas Beck của Hoffenheim. Cựu thành viên của Stuttgart này là trụ cột của các đội tuyển U-18, U-19, U-20 và U-21 Đức trong thời gian dài, được Hoffenheim mua về mùa Hè vừa qua với giá 3,2 triệu euro – số tiền tương đối lớn đối với một cầu thủ còn khá “vô danh”. Nhờ tỏa sáng và giúp Hoffenheim gây bất ngờ ở mùa giải này, Beck đã có cơ hội khoác chiếc áo đội tuyển Đức mà anh hằng mơ ước.

Trong đợt triệu tập này, đội tuyển Đức chào đón sự trở lại của đội trưởng Michael Ballack cũng như tiền vệ phòng ngự Torsten Frings. Việc Frings không được Loew xếp đá chính trong các trận đấu với Nga và Wales ở vòng loại World Cup 2010 hồi tháng 10, dẫn đến những lời bình luận thiếu thiện chí của Ballack, từng khiến nội bộ của đội tuyển Đức bất ổn. Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết êm thấp, Ballack lên tiếng xin lỗi Loew còn Frings không dỗi đến mức đòi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế như khi xảy ra sự kiện nói trên.

Danh sách cụ thể
 
Thủ môn: Rene Adler (Leverkusen), Tim Wiese (Bremen)
 
Hậu vệ: Andreas Beck (Hoffenheim), Arne Friedrich (Hertha), Andreas Hinkel (Celtic Glasgow), Philipp Lahm (Bayern), Per Mertesacker (Bremen), Serdar Tasci (Stuttgart), Heiko Westermann (Schalke).
 
Tiền vệ: Michael Ballack (Chelsea), Torsten Frings (Bremen), Thomas Hitzlsperger (Stuttgart), Marko Marin (Gladbach), Mesut Oezil (Bremen), Simon Rolfes (Leverkusen), Bastian Schweinsteiger (Bayern), Piotr Trochowski (Hamburg).
 
Tiền đạo: Mario Gomez (Stuttgart), Patrick Helmes (Leverkusen), Stefan Kiessling (Leverkusen), Miroslav Klose (Bayern).

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm