Vụ tranh chấp ngôi sao trẻ Mesut Oezil: Thêm một cuộc chiến Đức – Thổ

09/10/2008 11:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Hamit Altintop sinh ra ở Gelsenkirchen. Halil Antintop sinh ra ở Gelsenkirchen. Mesut Oezil cũng sinh ở Gelsenkirchen. Anh em sinh đôi nhà Altintop, năm nay 25 tuổi, đang khoác áo đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Oezil, sẽ tròn 20 tuổi vào ngày 15/10 tới, đang khoác trên mình màu cờ sắc áo của người Đức.

Tuy nhiên, chiếc áo mà Oezil khoác chưa phải là chiếc áo chính thức của đội tuyển quốc gia Đức. Cho đến thời điểm này, Oezil mới là thành viên của đội tuyển U21 Đức, cấp độ cao nhất trong hệ thống các đội tuyển trẻ. Nhưng Oezil cũng như bao cầu thủ người Đức gốc Thổ khác, ngay từ khi còn rất trẻ, họ đã trở thành trung tâm của các cuộc giành giật tài năng giữa hai nền bóng đá. Hamit và Halil đã nói không với người Đức để trở về phụng sự đội tuyển quê hương. Nhưng Oezil thì đang đứng trước ngã ba đường và rất có thể, anh sẽ chấp nhận quên đi cái gốc của mình để hết lòng với quê hương thứ hai, nơi đã sinh ra và nuôi nấng anh trưởng thành.
 
Cả ĐT Đức lẫn TNK đều muốn có Oezil

Do lịch sử để lại, xã hội Đức có tỷ lệ người nhập cư khá đông, chiếm đến xấp xỉ 20% dân số. Trong số những người gốc gác ngoại quốc này, thành phần mang trong mình dòng máu Thổ chiếm số lượng lớn nhất. Hiện tại, có rất nhiều khu vực ở Đức ở thành những “ốc đảo” của người Thổ. Họ nói chuyện bằng tiếng Thổ, đi chợ của người Thổ, nhờ sự trợ giúp của bác sĩ hay luật sư người Thổ và dĩ nhiên, trẻ em đi học trường của người Thổ. Cũng từ cộng đồng này mà rất nhiều tài năng bóng đá đã sản sinh, đã tỏa sáng để rồi trở thành tâm điểm trong các cuộc tranh chấp giữa đội tuyển Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong lịch sử, đã từng có rất nhiều cầu thủ gốc Thổ khoác áo tuyển Đức, mà trường hợp của tiền vệ Mehmet Scholl là một ví dụ điển hình. Nhưng cũng không ít người Thổ đã nói không với tuyển Đức để trở về chơi cho đội tuyển quê hương đúng nghĩa. Cách đây 2 năm, Nuri Sahin là một tài năng trẻ gây xôn xao trong làng bóng đá Đức cũng như Thổ. Tiền đạo của Dortmund đã lập nên kỷ lục ra sân trẻ nhất ở Bundesliga, ở 16 tuổi và 335 ngày, vào hôm 5/8/2006 và cho đến giờ, cột mốc ấy vẫn chưa bị xô đổ. Nhưng sau khoảnh khắc lịch sử ấy, Sahin bị lôi vào một cuộc “đấu đá” với một bên là Liên đoàn bóng đá Đức, bên kia là Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Để rồi sau đó, anh đã đưa ra quyết định của mình trong một tình thế khá trớ trêu: Khoác áo Thổ Nhĩ Kỳ, trận ra mặt gặp đội tuyển Đức, ghi 1 bàn giúp đội bóng quê nhà thắng 2-1. Và cho đến nay, đó cũng là bàn thắng duy nhất mà Sahin ghi được ở đội tuyển quốc gia sau 11 lần ra sân.

Mới đây, người Đức đã thành công trong việc lôi kéo trung vệ trẻ Serdar Tasci của Stuttgart, một người gốc Thổ. Hậu vệ 21 tuổi này đã đá trận ra mắt trong màu áo “Mannschaft” khi Đức thắng Bỉ 2-0 hôm 20/8 vừa qua. Tasci mang trong mình dòng máu Thổ, nhưng sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong bóng đá trên đất Đức. Giờ thì anh đã là tuyển thủ Đức chính hiệu, với tổng cộng 3 lần ra sân. Người Đức đang muốn đà thắng lợi đó để giật thêm Mesut Oezil, một cầu thủ mà tài năng thậm chí còn xuất chúng hơn cả Tasci.

Lượt đi mùa trước, Oezil đã chơi nổi bật trong màu áo Schalke. Lượt về, anh có phần trầm lắng ở đội bóng mới Bremen. Nhưng những trận vừa qua ở mùa giải này, anh đã tỏa sáng rực rỡ như một ngôi sao, đã đạt đến tầm cỡ có thể “lên tuyển”. Oezil đã lại châm ngòi cho một cuộc đua mới. HLV Fatih Terim của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã gọi cho Oezil nhưng nhận được câu trả lời là sẽ quyết định “trong vài ngày tới”. HLV Joachim Loew thì cho biết, không muốn quấy rầy Oezil vào lúc này vì đội tuyển U21 Đức có 2 trận đấu rất quan trọng ở vòng loại U21 châu Âu, gặp Pháp trên sân nhà (ngày 10/10) và sân khách (15/10). 15/10 chính là ngày sinh nhật của Oezil và có lẽ khi bước sang tuổi 20, anh sẽ đủ chính chắn để lựa chọn màu áo đội tuyển cho mình trong tương lai?

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Oezil sẽ là một ngôi sao, có thể trở thành trụ cột nhưng ở Đức, anh sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều tài năng trẻ khác để kiếm một suất đá chính. Nhưng với đội tuyển Đức, anh sẽ có cơ hội vươn cao, xa hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ. Trước ngã ba đường, bản thân Oezil cũng rất khó lựa chọn, khi mà bên nào cũng lôi kéo hết mình.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm