ĐT Đức: Tin Gomez thêm lần nữa...

31/03/2009 10:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Trong quan niệm của người phương Tây, 13 là con số không may mắn. Ở chiến thắng 4-0 trước Liechtenstein, trong khi “số 13” Michael Ballack kỷ niệm 13 năm ngày lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển U-21 Đức bằng bàn mở tỷ số, thì tiền đạo Mario Gomez lại trải qua trận thứ 13 liên tiếp “tịt ngòi” ở “Mannschaft”.

Leipzig. Đêm thứ Bảy, 28/3. Từ trên khán đài của sân Trung tâm với sức chứa 43.000 chỗ, những tiếng la ó cứ vang lên đều đặn mỗi khi bóng tìm đến Gomez. Trước phản ứng “kỳ quặc” của CĐV nhà, chân sút chưa đầy 24 tuổi của Stuttgart và đội tuyển Đức có phần bối rối. Những pha xử lý của anh, vốn dĩ đã thiếu nhạy cảm và chính xác, vì thế càng trở nên vụng về. 90 phút trôi qua, trong niềm vui chiến thắng của đội nhà trước Liechtenstein, Gomez nhận những cái vỗ vai an ủi của các đồng đội, thành viên ban huấn luyện cũng như quan chức Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) trước khi lủi nhanh vào phòng thay đồ. Anh vừa trải qua một trận đấu tồi tệ nữa, lần thứ 13 đầy đen đủi và thảm họa trong màu áo đội tuyển Đức.

Đó là trận thứ 13 liên tiếp Gomez xuất hiện trong đội hình của “Mannschaft” nhưng không thể ghi bàn. Tổng cộng, anh đã trải qua 657 phút “tịt ngòi”. Cơn khát bàn thắng đã dâng đến đỉnh điểm và tưởng chừng Liechtenstein sẽ là nơi để Gomez giải tỏa, nhưng cuối cùng những gì anh làm được vẫn là con số 0 tròn trĩnh, chỉ dừng lại ở những cơ hội đáng tiếc bị bỏ lỡ. Đã có ít nhất 5 tình huống ngon ăn để lập công, nhưng tâm lý căng cứng cùng sự vụng về và vô duyên hiếm thấy khiến Gomez không tài nào đưa được bóng vào lưới. Vậy là hơn một năm qua, anh vẫn chưa có dịp ăn mừng bàn thắng của riêng mình trong màu áo “Mannschaft”.
 
Gomez đã tịt ngòi 13 trận liên tiếp ở "Mannschaft"

Lần gần nhất mà Gomez ghi được bàn cho đội tuyển Đức là khi anh lập cú đúp, góp phần vào chiến thắng 4-0 trước Thụy Sĩ ở Basel, trong trận giao hữu khởi động cho EURO 2008 vào ngày 26/3/2008. Một năm đã trôi qua, dù ở EURO 2008, các trận giao hữu hay vòng loại World Cup 2010, những bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với Gomez, trong khi ở Stuttgart, anh tiếp tục là “Super Mario”. Mùa giải này, Gomez tiếp tục bùng nổ, đã ghi tổng cộng 23 bàn cho Stuttgart (14 bàn ở Bundesliga, 6 bàn ở Cúp UEFA và 3 bàn ở Cúp quốc gia). Trước khi trải qua chuỗi 13 trận “tịt ngòi”, Gomez từng ghi 6 bàn trong 9 trận trước đó cho đội tuyển Đức, một hiệu suất chẳng đến nỗi nào.

Là một chân sút trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như thời gian hòa nhập với lối chơi ở “Mannschaft”, Gomez cần hơn bao giờ hết những sự thông cảm và động viên. Người hâm mộ có thể quay lưng vì phong độ của anh quá tệ, nhưng phần còn lại thì không làm thế. Từ thủ quân Michael Ballack, HLV Joachim Loew, Lãnh đội Oliver Bierhoff cho đến Chủ tịch DFB Theo Zwanziger, tất cả đều dành sự ủng hộ hết mình cho chân sút này. Đời cầu thủ ai chẳng có lúc thăng, lúc trầm. Gomez không hẳn là một kẻ “bất tài”, bởi anh vẫn ghi bàn đều đặn cho Stuttgart. Vậy thì điều quan trọng nhất vào lúc này là tạo cho anh thêm cơ hội để giải tỏa cơn khát bàn thắng.

Loew tuyên bố tiếp tục đặt niềm tin vào Gomez trong trận đấu với Wales ở Cardiff. Đã vượt qua con số 13 xui xẻo, giờ là lúc Gomez cần phải tỏa sáng, để tìm lại chính mình, để không phụ lòng trông đợi của đồng đội và ban huấn luyện, để những tiếng la ó trên khán đài biến thành tràng pháo tay tán thưởng...

13 trận “tịt ngòi” của Gomez

Trận Tỷ số Giải Đá (phút)

Đức - Serbia 2-1 Giao hữu 90*

Đức - Ba Lan 2-0 EU 2008 75

Croatia - Đức 2-1 EU 2008 65

Áo - Đức 0-1 EU 2008 60

Đức - TBN 0-1 EU 2008 11

Đức - Bỉ 2-0 Giao hữu 45

Liechtenstein - Đức 0-6 VL WC 25

Phần Lan - Đức 3-3 VL WC 21

Đức - Nga 2-1 VL WC 19

Đức - Wales 1-0 VL WC 8

Đức - Anh 1-2 Giao hữu 57

Đức - Na Uy 0-1 Giao hữu 68

Đức - Liechtenstein 4-0 VL WC 90

* Tổng cộng, Gomez đã trải qua 657 phút “tịt ngòi”, bao gồm cả 23 phút sau khi lập cú đúp ở trận thắng Thụy Sĩ 4-0 ngày 26/3/2008.

 

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm