Marseille - Lille: Chờ tiệc tấn công

15/01/2012 13:12 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Ở lượt đi, Lille và Marseille đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn với những cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Ở lượt về, liệu hai đội có trình diễn thêm một bữa tiệc tấn công nữa trong hoàn cảnh lực lượng ít nhiều sứt mẻ vì CAN 2012?

Marseille: Lại hy vọng ở Valbuena

Là đội vô địch mùa 2009-2010, á quân mùa trước nhưng mùa này, Marseille đã khởi đầu khá thất vọng. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã bắt đầu mùa giải với 3 trận toàn hòa và sau đó để thua Lille 2-3 dù đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ cú đúp của Valbuena. Sau thất bại này, Marseille còn phải nhận những thất bại hay trận hòa đáng thất vọng trước Rennes, Lyon, Valenciennes hay Brest.

Phải kể từ cuối tháng 11, đội bóng này mới tìm lại được phong độ đích thực của mình. Trong 8 trận đấu gần đây, Marseille đã thắng tới 7, trong đó có những chiến công vang dội trước Dortmund (3-2 ngay trên sân khách) hay PSG (3-0). Nhờ sự gượng dậy kịp thời, thầy trò HLV Deschamps đã leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, vượt qua vòng bảng Champions League và mới đây đã vào bán kết cúp Liên đoàn.


Mùa này, Lille và Marseille đã cống hiến cho khán giả 2 trận cầu hấp dẫn - Ảnh Getty

Đóng góp vào sự hồi sinh của đội bóng thành phố cảng có công lớn của cầu thủ nhỏ con Valbuena. Xuất thân từ một cầu thủ chạy cánh nhưng Valbuena đã ngày một hoàn thiện các kỹ năng khác để trở thành một mũi tấn công nguy hiểm và toàn diện hơn. Trong 6 trận đấu vừa qua, Valbuena đã ghi tới 6 bàn, tức trung bình mỗi bàn/trận, một kỷ lục của chính cầu thủ này bởi những năm gần đây, mỗi mùa Valbuena cũng chỉ ghi được 4-5 bàn!

Phong độ khủng khiếp của Valbuena chẳng khác nào một bản hợp đồng bom tấn cho HLV Deschamps, nhất là trong hoàn cảnh Marseille đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Ngoài hậu vệ Souleymane Diawara, tiền vệ Charles Kabore, ông Deschamps sẽ không có sự phục vụ của anh em nhà Ayew đều do phải dự CAN 2012. Đây là một tổn thất rất lớn bởi những cầu thủ trên có ảnh hưởng không nhỏ tới đội bóng. Chính Andre Ayew là người đã lập hat-trick trong trận Siêu cúp với Lille, mang chiến thắng về cho Marseille.

Lille: Chờ Joe Cole và Hazard

Không dao động dữ dội như Marseille, phong độ của Lille từ đầu mùa tới giờ nhìn chung khá ổn định và việc chỉ kém gã nhà giàu PSG 4 điểm là một thành công không nhỏ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Rudi Garcia đã đánh mất sự bùng nổ như mùa trước nên Lille đã không tạo nên được những khoảnh khắc kỳ diệu. Ngoài chiến thắng 3-1 ấn tượng trước Lyon hồi cuối tháng 10, Lille không lập nên một chiến công hiển hách nào khác. Bởi vậy, đội bóng này đã không vượt qua được vòng bảng Champions League và mới đây, cũng bị Lyon loại khỏi tứ kết cúp  Liên đoàn dù dẫn trước và có lợi thế hơn người ngay từ phút thứ 10.

Nếu không tìm lại được những phút thần kỳ của mùa trước, thầy trò HLV Garcia sẽ khó có cơ hội bảo vệ được chức vô địch Ligue 1. Bởi lẽ, chưa kể tới hiện tượng Montpellier, PSG vẫn là một hòn đá tảng với lực lượng hùng hậu cùng một HLV Carlo Ancelotti dạn dày kinh nghiệm. Đánh bại Marseille đang hừng hực khí thế sẽ là bước đầu tiên để Lille “khai quật” lại sự tự tin từng giúp họ lên đỉnh. Hiện nay, dù mất chân sút chủ lực Moussa Sow nhưng với các quân bài còn lại, HLV Garcia vẫn có đủ lực lượng để hạ gục đối thủ ngay trên sân khách.

Joe Cole đã thi đấu khá tốt ở lượt đi và gần đây, đang thể hiện một phong độ ấn tượng không kém Valbuena. Trong 3 trận đấu gần đây, Cole đều lập công, trong đó có hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp vào lưới Chantilly tại cúp Quốc gia Pháp. Tương tự, trong những trận vừa qua, Eden Hazard dường như đã tìm lại được phong độ đỉnh cao mùa trước với 4 bàn trong 7 trận gần nhất. Chính là người mở tỷ số trong chiến thắng của Lille trước Marseille ở lượt về mùa trước, liệu Hazard có lặp lại điều này thêm một lần nữa?

Cả hai đội đều đang có phong độ khá cao, trong đó Marseille nhỉnh hơn đôi chút khi vẫn chưa biết mùi thất bại. Tuy nhiên, Lille lại đang có lợi thế về mặt lực lượng khi chỉ mất Sow còn đội chủ nhà vắng tới 4 trụ cột. Nói chung, cả hai đều có những lợi thế riêng và hứa hẹn sẽ cống hiến một trận cầu sôi động như đã từng thể hiện ở lượt đi, ở trận Siêu cúp hồi đầu mùa.

Dự đoán: 2-1

Trần Khánh An

Lực lượng

Marseille: vắng Diawara, Kabore và anh em nhà Ayew (dự CAN 2012).

Lille: vắng Sow (dự CAN 2012).

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda – Morel, Nkoulou, Mbia, Azpilicueta – Cheyrou, Lucho, Diarra, Amalfitano – Remy, Valbuena.

Lille: Landreau – Beria, Basa, Chedjou, Debuchy – Balmont, Pedretti, Mavuba, Joe Cole – Hazard, Jelen. 

Góc thống kê

2 Ở mùa này, Marseille và Lille đã 2 lần đối đầu với nhau. Lần đầu tại Siêu cúp, Marseille đã giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số…5-4. Lần hai tại Ligue 1, Lille đã trả nợ sòng phẳng khi đánh bại Marseille 3-2 với cú đúp của Sow.

4 Với 4 bàn thắng, Hazard là cầu thủ của Lille có nhiều bàn thắng nhất trên sân khách. Trong lượt đi vừa qua, tiền đạo người Bỉ chơi 16 trận, ghi 7 bàn và có 7 pha kiến tạo.

6 Trong 6 trận gần nhất, Valbuena của Marseille đã ghi được tới 6 bàn thắng (1 ở Champions League, 2 ở Ligue 1, 2 ở cúp Liên đoàn và 1 ở cúp Quốc gia). Hai mùa trước, tiền đạo này chỉ ghi được mỗi mùa 5 bàn thắng cho Marseille trên mọi đấu trường.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm