Ninh Bình FC sở hữu đội hình được ví như "dải ngân hà" của bóng đá Việt Nam hiện tại nhưng hai thất bại liên tiếp cho thấy con đường tới ngôi vô địch V-League 2025/26 không hề bằng phẳng. Khi các ngôi sao chưa tìm được tiếng nói chung, tham vọng lớn lại trở thành áp lực.
Chuỗi trận bất bại của Ninh Bình đã chính thức khép lại theo cách đầy thất vọng từ tuần trước. Thua Công an Hà Nội rồi tiếp tục gục ngã trước HAGL ngay trên sân nhà, đội bóng của HLV Gerard Castano lần đầu tiên bộc lộ rõ những vấn đề tiềm ẩn trong lối chơi.

Ninh Bình thua đau HAGL (nâu) ở vòng 13. Ảnh: VPF
Nếu thất bại trước đội bóng đang có phong độ cao nhất giải Công an Hà Nội còn có thể xem là chấp nhận được thì trận thua HAGL lại là lời cảnh báo thực sự.

Geovane Magno (trái) đạt phong độ cao với 2 bàn/2 trận nhưng không thể giúp Ninh Bình trở lại ngôi đầu. Ảnh: VPF
HAGL không kiểm soát bóng vượt trội, không áp đảo thế trận nhưng chơi đúng với bản sắc phòng ngự – phản công kỷ luật và sắc bén. Ninh Bình đã rơi trọn vào cái bẫy mà đội bóng phố Núi giăng ra.
Đội chủ nhà cầm bóng nhiều, dâng cao đội hình, nhưng thiếu phương án tiếp cận khung thành rõ ràng. Khi bế tắc, Ninh Bình để lộ khoảng trống và phải trả giá bằng những pha phản đòn chí mạng.
Vấn đề của đội bóng đất Cố đô nằm ở chỗ, đội hình quá nhiều ngôi sao nhưng chưa đủ ăn ý. Việc liên tục bổ sung các cầu thủ tên tuổi khiến chất lượng nhân sự tăng lên nhưng lại làm lối chơi trở nên rối rắm.
Sai lầm của tân binh Văn Thuận trong bàn thua đầu tiên trước HAGL là minh chứng rõ nét cho sự thiếu kết nối của những cầu thủ vừa đến CLB mới.
Không chỉ Văn Thuận, nhiều bản hợp đồng đình đám khác cũng đang loay hoay trong việc thích nghi. Friday, chân sút từng bùng nổ ở Hải Phòng với 7 bàn thắng, không còn được chơi đúng sở trường.
Thay vì được dồn bóng như ở Hải Phòng, chân sút đang xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới mùa này phải lùi sâu làm hộ công trong hệ thống có quá nhiều tiền đạo giỏi như Gustavo, Geovane Magno. Hệ quả là Friday "tịt ngòi", không thể làm gì hơn trong trận ra mắt.
Hoàng Đức cũng là cái tên gây nhiều lo lắng. Sau khi giành Quả bóng vàng Việt Nam 2025, tiền vệ này có dấu hiệu sa sút phong độ. Những pha xử lý thiếu đột biến, nhịp chơi chậm hơn thường lệ khiến tuyến giữa của Ninh Bình mất đi sự sáng tạo cần thiết. Khi các trụ cột không đạt trạng thái tốt nhất, "dải ngân hà" Ninh Bình đang trở nên thiếu ánh sáng.
Hệ lụy từ hai trận thua liên tiếp là không nhỏ. Với 27 điểm sau 13 trận, Ninh Bình vẫn đứng nhì bảng nhưng nguy cơ bị Thể Công Viettel soán vị trí là hoàn toàn hiện hữu. Đội bóng của HLV Velizar Popov mới có 22 điểm sau 11 trận, và nếu tận dụng tốt hai trận còn lại, Thể Công Viettel có thể vượt lên.
Thậm chí, việc Ninh Bình sảy chân còn gián tiếp giúp Công an Hà Nội sớm vô địch lượt đi, khi đội bóng của HLV Polking đã có 29 điểm chỉ sau 11 trận.
Nhìn về lượt về, thử thách dành cho Ninh Bình chắc chắn còn lớn hơn. Những CLB giàu truyền thống như Hà Nội FC hay Thể Công Viettel đang vào guồng, sở hữu sự ổn định và bản sắc rõ ràng. Trong bối cảnh đó, một tập thể chưa định hình xong lối chơi như Ninh Bình rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy áp lực.
Tham vọng vô địch của Ninh Bình là có cơ sở nhưng để biến thành hiện thực, HLV Gerard Castano cần nhanh chóng chỉnh sửa.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, V-League sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt, không còn nhiều thời gian cho thử nghiệm. Ninh Bình còn ít nhiều thời gian để tự thay đổi trong vài tuần tới.
CLB của HLV Gerard Castano cần nhiều hơn sự gắn kết và thực dụng, nếu không muốn giấc mơ vô địch sớm trở nên mong manh.