HLV Lê Quang Trãi của CLB HAGL bất ngờ tiết lộ thủ môn Trần Trung Kiên sụt tới 8kg sau VCK U23 châu Á 2026 nhưng vẫn đang gác lại nỗi buồn để giúp đội bóng vượt qua khó khăn tại LPBank V-League 2025/26.
"Mục tiêu của U23 Việt Nam khi đá bán kết với U23 Trung Quốc là vào chung kết. Thất bại đó khiến ai cũng buồn, và bản thân Trung Kiên cũng rất buồn. Cậu ấy mất ngủ và sụt cân rất nhanh. Khi về lại Gia Lai, tôi kiểm tra thì thấy Kiên sụt tới 8kg, tình hình lúc đó thực sự phức tạp.

Thủ môn Trung Kiên bị tâm lý khi U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026.Ảnh: AFC
Cậu ấy nói với tôi rằng sẽ gác lại những chuyện buồn phía sau và sẵn sàng cống hiến hết mình cho HAGL. Trung Kiên là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của HAGL. Không chỉ trận này mà tất cả các trận đấu ở mùa giải năm nay, cậu ấy đều chơi rất xuất sắc và xứng đáng với sự tin tưởng", HLV Lê Quang Trãi chia sẻ bất ngờ về thủ môn Trung Kiên sau khi HAGL vượt qua Ninh Bình FC 2-1 tại vòng 13 LPBank V-League 2025/26.
Phút 16, Minh Tâm tận dụng sai lầm của tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Văn Thuận, dễ dàng đánh bại Đặng Văn Lâm, mở tỷ số trận đấu.
CLB Ninh Bình tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 64 sau tình huống đá phạt đẹp mắt của Geovane.
Tuy nhiên, sự chắc chắn của Trung Kiên và các hậu vệ HAGL đã ngăn cản các cầu thủ Ninh Bình ghi thêm bàn thắng.
Không những vậy, ở phút 85, Marciel da Silva đột phá bên cánh trái trước khi tung cú sút căng khiến Văn Lâm lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng, ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB HAGL.

HAGL gây bất ngờ khi vượt qua Ninh Bình trên sân khách tại vòng 13.Ảnh: CLB HAGL
Trợ lý HLV Đinh Xuân Việt cho biết: "Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng trong bóng đá có nhiều yếu tố không thể lường trước được. HAGL đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và biết mình biết người.
Chúng tôi đã nghiên cứu và tập luyện để hướng tới kết quả tốt nhất, nhưng không may mắn. Những trận đấu như thế này sẽ là bài học để toàn đội rút kinh nghiệm và thi đấu tốt hơn trong tương lai.
Mọi cố gắng và sự chuẩn bị của chúng tôi hôm nay không mang lại kết quả như ý muốn. Chúng tôi sẽ về làm lại để tốt hơn. Chặng đường phía trước còn 13 vòng đấu nữa, mọi điều đều có thể xảy ra.
Từ những thất bại này, chúng tôi bắt buộc phải trưởng thành nhanh nhất có thể để hướng tới những chiến thắng tiếp theo".
Sau vòng 13, V-League bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Khi trở lại, ngay vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về, CLB Ninh Bình sẽ đến sân Thiên Trường làm khách trước CLB Thép Xanh Nam Định.