Van der Vaart lên dây cót tinh thần trước trận “chung kết” với Đức

11/06/2012 19:42 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online) – Tiền vệ Rafael van der Vaart nhấn mạnh rằng Hà Lan buộc phải đánh bại Đức ở trận đấu sắp tới để nuôi hy vọng đi tiếp.


Hà Lan (phải) buộc phải thắng Đức trận tới - Ảnh Getty

Hà Lan đã gây thất vọng lớn trong trận ra quân tại EURO 2012 khi họ bất ngờ thất thủ với tỷ số 0-1 trước đội bị đánh giá thấp nhất bảng là Đan Mạch. Tuy vậy, Hà Lan có lý do để bào chữa cho thất bại này khi họ áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu và tung ra tới 27 cú sút (5 so với Đan Mạch) nhưng vẫn phải nếm mùi thất bại. Đó là chưa kể đội bóng của Bert van Marwijk đã bị từ chối 2 quả penalty sau những pha để bóng chạm tay của cầu thủ Đan Mạch. Thất bại này khiến Hà Lan đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay ở lượt đấu tới nếu thua Đức. Do đó, không quá khi nói rằng cuộc so tài với Đức sẽ là một trận “chung kết” đối với Hà Lan.

“Chúng tôi cần giành 2 chiến thắng ở 2 trận còn lại. Trước tiên, Hà Lan phải đánh bại Đức vào thứ Tư tới. Đây sẽ là trận chung kết đối với chúng tôi”, Van der Vaart nhấn mạnh.

Về trận thua Đan Mạch, ngôi sao của Hà Lan vẫn chưa hết tiếc nuối. “Nếu bạn bỏ lỡ những cơ hội của mình, bạn sẽ không thể giành chiến thắng. Đan Mạch có một, hoặc hai cơ hội nhưng họ đã ghi bàn. Đó là một cú sốc, đặc biệt là khi chúng tôi rơi vào một bảng đấu khó. Nhưng nếu vượt qua Đức, sự tự tin sẽ trở lại”.

Trong khi đó, trung vệ John Heitinga thậm chí còn dùng tới cụm từ “một phép màu” khi nói về chiến thắng của Đan Mạch.

“Họ chỉ tạo ra nửa cơ hội nhưng đã ghi được bàn thắng. Thật không thể tin được khi nhìn vào số cơ hội mà chúng tôi đã tạo ra. Chẳng ai có thể nói rằng Đan Mạch xứng đáng giành chiến thắng ở trận này. Đan Mạch chơi không tốt nhưng tôi ủng hộ cách mà họ làm việc chăm chỉ, thậm chí một tiền đạo như Nicklas Bendtner cũng chơi như một trung vệ lúc cuối trận”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm