Hà Lan phơi áo ngày ra quân: Thất bại vì hết... thực dụng?

11/06/2012 13:25 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH) - Một Hà Lan nhạt nhòa và vô duyên đến lạ kỳ đã bị quật ngã bởi Đan Mạch gan lì, biết tận dụng được sự phòng ngự yếu kém của đối phương. Hơn 20 cơ hội nhưng thất bại trong việc chuyển hóa thành dù chỉ một bàn thắng, HLV Bert van Marwijk sẽ có nhiều việc phải làm để đưa đội mình trở lại đúng đường, nếu không Hà Lan có thể bị loại ngay sau trận đấu gặp Đức.

Lần đầu tiên kể từ năm 1967, Hà Lan thất bại trước Đan Mạch (trong 90 phút), sau khi từng thua 2-3 tại Copenhagen trong khuôn khổ vòng loại EURO 1968, trận đấu đánh dấu lần thứ tư Johan Cruyff khoác áo "Lốc da cam". Khó tin về tất cả các cơ hội bị bỏ lỡ, khó tin về trận thua trước một đối thủ mà không có được chất lượng cá nhân xuất sắc bằng nửa của Hà Lan, và thậm chí còn mắc nhiều lỗi hơn các cầu thủ áo cam. Có thể nhấn mạnh rằng, Oranje đã chơi dưới phong độ, nhưng điểm mấu chốt nằm ở việc họ hoàn toàn không chuyển hóa được những cơ hội mà mình tạo ra.


Van Persie (phải) và đồng đội trả giá vì bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi

Nhưng bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn thì vẫn có thể có chờ đợi ít nhất một trận hòa không bàn thắng. Đáng buồn là hàng phòng ngự của Hà Lan - thiếu vắng Mathijsen vì chấn thương - đã không đủ vững chắc. Cái cách họ để lọt lưới bàn duy nhất của trận đấu từ khá sớm phô bày rõ điểm yếu phòng ngự. Trung vệ vào loại kỳ cựu ở ĐTQG, đội phó thứ hai Heitinga quay lưng lại phía đối thủ Michael Krohn-Dehli, và tiếp đó để đồng đội cũ ở Ajax vượt qua ghi bàn dù, van Bommel đã lùi về bọc lót. Thủ thành Stekelenburg đáng ra cũng có thể xử lý tốt hơn trước cú sút sệt đưa bóng qua hai chân anh.

Tuy vậy, những lỗi hớ hênh trong phòng ngự cũng vẫn chưa phải là nguyên do chính khiến Hà Lan không thể thắng. Có quá nhiều khoảng cách giữa các tuyến, khiến áp lực gây lên hàng phòng ngự Đan Mạch không đủ mạnh, và quá nhiều cầu thủ trụ cột chơi dưới phong độ tốt nhất. Hậu vệ phải van der Wiel ngoài việc liên đới trách nhiệm trong bàn thua cũng chẳng đóng góp được gì vào tấn công. Cặp tiền vệ trung tâm van Bommel - De Jong chơi không tập trung. Trong 45 phút đầu, Sneijder như tàng hình và anh chỉ trở lại là mình trong hiệp hai. Nhưng bị các CĐV nhà “lên án” nhiều nhất là Robin van Persie, dù phối hợp với đồng đội không quá tệ nhưng anh “trượt ngã” trong vai trò tiền đạo cắm, làm nhiều người không tin nổi đây là Vua phá lưới Premier League 2011-12 trong màu áo Arsenal.

Tương lai báo động

23 Sau đúng 23 tháng, Hà Lan mới lại không ghi bàn trong một trận đấu chính thức, kể từ thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2010.

28 Trong 90 phút thi đấu, Hà Lan đã tung ra tổng cộng 28 cú sút và một trong số đó trúng cột dọc. Ngược lại, chỉ cần 8 lần dứt điểm đủ để Đan Mạch có 3 điểm ngày ra quân.

1967 Lần đầu tiên sau hơn 4 thập niên Hà Lan mới lại thua Đan Mạch trong 90 phút chính thức, kể từ sau thất bại năm 1967.

Tốc độ từ lúc khởi đầu quá chậm và khi sự tự tin của người Đan Mạch ngày càng lớn dần theo diễn tiến bóng lăn, rồi sự cải thiện của Hà Lan sau giờ nghỉ đã không thay đổi được nhiều bộ mặt của trận đấu. Oranje dường như thiếu ngọn lửa may mắn đã dẫn họ đến trận chung kết World Cup 2010, và phải hy vọng rằng nó sẽ trở lại khi họ đối đầu với Đức vào đêm thứ Tư tới.

Dù sao cũng phải nhắc lại một lần nữa, Van Persie, Robben, Sneijder, Afellay, Van Bommel, Ron Vlaar, Huntelaar, Willems, Heitinga hay Van der Vaart tìm được mành lưới đối phương từ một trong vô số cơ hội có được, chúng ta đã có thể đang thảo luận về một chiến thắng đơn giản và vô cùng logic của đội bóng do van Marwijk cầm quân. Hoặc nếu trọng tài đưa ra quyết định như hầu hết những đồng nghiệp khác sẽ làm, khi Lars Jacobsen ngăn chặn Huntelaar bằng tay trái (hai lần), cụ thể là chỉ tay vào chấm phạt đền, Hà Lan đã có thể có ít nhất một trận hòa.

Giờ chưa có gì để mất, cũng như việc ứng viên sáng giá cho ngôi quán quân chưa cho thấy họ sẵn sàng chinh phục chiếc Cúp EURO danh giá. Hà Lan vẫn còn cửa đi tiếp nếu thắng cả Đức và Bồ Đào Nha. Năm 1988, khi Hà Lan giành Cúp lần đầu tiên, và cũng là duy nhất cho đến nay, họ đã thua trận ra quân. Vịn vào điểm tựa tinh thần đó, ông Van Marwijk và các học trò cần nhanh chóng nuốt trôi vị đắng của thất bại này và thể hiện quyền tự quyết trong hai trận “chung kết” sắp tới: Phải thắng!

Minh Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm