Hà Lan: Những nghệ sỹ đỏng đảnh

11/06/2012 09:31 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH) - Hà Lan là một đất nước xinh đẹp dù nằm ở dưới mực nước biển. Không chỉ xuất khẩu các loài hoa quý mà cỏ Hà lan cũng được xuất ngoại để trang bị cho những SVĐ lớn trên khắp thế giới. Đất nước nhỏ bé chỉ với hơn 18 triệu dân đã cống hiến cho nhân loại những họa sỹ thiên tài như Rembrandt, Van Gogh.

Bóng đá, môn thể thao xưa như trái đất mà người Hà Lan vẫn sáng tạo ra “bóng đá tổng lực” khiến cả thế giới phải sững sờ ngưỡng mộ. Hai lần liên tiếp, Word Cup 1974,1978 thất bại trước hai nước đăng cai (CHLB Đức, Argentina) khiến Hà lan được mệnh danh là “kẻ thất bại vĩ đại”.

Thủ lĩnh của thế hệ vàng làm nên “cơn lốc màu da cam” chính là Johan Cruyff. Ông là một nghệ sỹ, điều đó không phải tranh luận. Đến tận bây giờ ông vẫn có thể tâng bao thuốc lá như người ta tâng một trái bóng (clip Thánh Johan bỏ thuốc lá). Nhưng ông cũng chính là nghệ sỹ đỏng đảnh đầu tiên của bóng đá Hà Lan. Giai thoại kể rằng: trước sức ép của dư luận yêu cầu Cruyff tiếp tục thi đấu cho đội tuyển tại Word Cup 1978. Ông nói, nếu nữ hoàng yêu cầu ông sẽ đi Argentina. Nữ hoàng nói, bóng đá chỉ là một trò chơi, không cần phải “dỗ” trẻ con…

Robben lại gây thất vọng - Ảnh Getty

Hôm qua, Hà Lan bước vào trận đầu EURO 2012 với vị thế là Á quân thế giới, với dàn hảo thủ lành lặn, không mâu thuẫn nội bộ. Thêm vào đó, người hâm mộ chưa thể quên màn trình diễn không thể ấn tượng hơn tại vòng bảng 4 năm trước (thắng Pháp 4-1, Italia 3-0, Romania 2-0). Vậy mà …

Tôi ngồi xem trận đấu với một chú bé 15 tuổi. Mỗi khi Robben có bóng cậu bé lại nói: rê này, rê vào trong này, sút này, không chuyền cho ai đâu, đấy, thấy chưa, đồ tham như mõ. Một chú bé ở vùng trũng còn bắt bài được Robben thì không lý gì hàng phòng ngự rất “chì” của Đan Mạch không ngăn cản được anh.

Chân sút được kỳ vọng nhất- Van Persie- người vừa có mùa bóng kỳ diệu trong đội hình mỏng manh thì sao. 90 phút trên sân anh chơi như một cầu thủ nghiệp dư. Có lẽ trong đầu anh vẫn còn vương vấn chuyện đi hay ở lại Arsenal. Mỗi lần Van Persie xử lý hỏng một tình huống, trên màn hình lập tức xuất hiện nét mặt đăm chiêu của   Huntelaar . “Thợ săn” cũng vừa tìm lại được mình tại Schalke 04 sau những tháng ngày mất tích tại Real và Milan.

Đưa Huntelaar vào sân quá muộn là một sai lầm của HLV Marwijk là điều ai cũng nhìn thấy. Giữ Van Persie đến hết trận khiến người ta ngán ngẩm. Cuối trận, Hà lan chơi với một đội hình “điên rồ”, các cầu thủ luôn “giẫm lên chân nhau”. Trái bóng thì chỉ có một, cơ hội cũng ít mà đến 7 anh tranh nhau dứt điểm. Marwijk cũng đỏng đảnh như những chàng trẻ tuổi?

“Bộ óc” của Hà lan- Sneijder, người đươc giới hâm mộ chờ đợi sẽ trở thành một số 10 cổ điển cũng chẳng khá hơn. Sneijder từ chối M.U dù vinh quang và tiền bạc lớn hơn nhiều. Rõ ràng là an phận, không dám mạo hiểm với những thử thách mới.

Chỉ có một người không hề đỏng đảnh, một “công nhân” chân chính. Đó là Dirk Kuyt. Nhưng ảnh hưởng của anh trong đội tuyển gần như bằng không.

Đỏng đảnh không hẳn là xấu. Đôi khi “nó” còn đáng yêu nếu như sự đỏng đảnh không làm hỏng việc lớn.

Đặng Gia Mẫn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm