Liverpool vs Wolves: Đến lúc Liverpool thức tỉnh

01/03/2023 10:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

Không đạt được chất lượng bóng đá như kỳ vọng, tinh thần thi đấu cũng là vấn đề, Liverpool đang trải qua mùa giải hết sức khó khăn.

"Chúng tôi cần cố gắng vượt qua thời gian này", Virgil van Dijk kêu gọi đồng đội nỗ lực khi chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Wolves trong trận đá bù vòng 7 Premier League. Chiến thắng là bắt buộc vì mục tiêu lọt vào Top 4.

Hiệu suất kém của tiền đạo

Mùa giải trước, dù phải ngậm ngùi nhìn Man City giành chức vô địch với đúng 1 điểm nhiều hơn, nhưng Liverpool có những màn trình diễn xuất sắc. Đội quân của Jurgen Klopp ghi đến 94 bàn thắng và chỉ lọt lưới 26 bàn – thấp nhất giải đấu (ngang với nhà vô địch Man City). "The Kop" giành trung bình 2,42 điểm mỗi trận. Hiện tại, điểm trung bình mà đội giành được ở một khoảng cách rất xa: 1,57 điểm/trận. Sau 23 trận, các tiền đạo mới ghi 38 bàn, trong khi số bàn thua đã là 28.

Sự sa sút của Liverpool gắn với phong độ không ổn định của Mohamed Salah, người được gia hạn hợp đồng dẫn đến việc Sadio Mane quyết định rời sang Bayern Munich. Salah mới chỉ có 8 bàn ở giải Ngoại hạng Anh, hiệu suất thấp một cách đáng ngạc nhiên. Theo số liệu của BTC Premier League, Salah đã bỏ lỡ 12 cơ hội ngon ăn.

Salah có trung bình 0,35 bàn mỗi 90 phút. Con số này thấp hơn so với hiệu suất kỳ vọng: 0,46 bàn mỗi 90 phút. Mùa 2021-22, Salah cùng Son Heung Min chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với cùng 23 pha lập công. Cứ mỗi 90 phút thi đấu, anh có 0,75 bàn. Không một cầu thủ nào đạt hiệu quả tốt hơn so với Mo. Trường hợp duy nhất có hiệu suất ngang anh là Jamie Vardy – người có 15 bàn sau 1.806 phút với Leicester. Như vậy, hiệu suất của cầu thủ 30 tuổi này giảm hơn một nửa so với trước đó.

Trong khi đó, sự kỳ vọng vào Darwin Nunez không được đáp lại một cách tương xứng. Bản hợp đồng đắt giá từ Benfica mới ghi 6 bàn ở Premier League, hiệu suất 0,48 bàn mỗi 90 phút. Theo Opta, Nunez được kỳ vọng ghi trung bình 0,73 bàn. Bản hợp đồng mới Cody Gakpo cũng gây thất vọng. Sau 6 trận đấu ở giải bóng đá cao nhất nước Anh, Cody Gakpo mới ghi 2 bàn, trung bình 0,38 bàn/90 phút (bàn thắng kỳ vọng 0,55).

Chấn thương trong giai đoạn đầu mùa của Luis Diaz có ảnh hưởng lớn đến lối đá tấn công của Liverpool. Trong số các tiền đạo của "The Kop", Roberto Firmino đạt hiệu quả cao nhất, 0,64 bàn/90 phút, vượt qua mức kỳ vọng 0,38. Firmino cũng có hiệu suất kiến tạo 0,27, cao hơn nhiều chỉ số kỳ vọng 0,18. Tuy nhiên, chấn thương khiến cầu thủ người Brazil vắng mặt thời gian dài. Firmino vừa trở lại, cũng như Diogo Jota đã quay lại sân cỏ. Điều này giúp Klopp có nhiều giải pháp hơn để triển khai tấn công.

3h00 ngày 2/3, sân Anfield, Liverpool–Wolves: Đến lúc Liverpool thức tỉnh - Ảnh 1.

Hiệu suất của Salah giảm hơn một nửa so với mùa trước

 Cải thiện tinh thần

Sau những năm thành công, Liverpool bỗng nhiên đánh mất chính mình. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả này: Chiến thuật của Klopp từng bước bị hóa giải, thể lực nhiều cầu thủ không còn đảm bảo dẫn đến chấn thương hàng loạt, đặc biệt là tinh thần giảm sút. Không thể phủ nhận có sự tự mãn nhất định ở Liverpool sau những năm luôn thi đấu áp đảo. Klopp không kịp giải quyết vấn đề và điều này trở thành căn bệnh mãn tính.

Tinh thần không tốt dẫn đến sự bất ổn. Thật khó chấp nhận một đội bóng như Liverpool giờ đây hài lòng với chuỗi 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới ở Premier League. Họ thắng Everton và Newcastle với cùng tỷ số 2-0, mới đây hòa Crystal Palace 0-0. Trong khung thành, Alisson từ chỗ để thủng lưới 0,67 bàn mỗi 90 phút mùa trước hiện phải nhận đến 1,28 bàn thua. Sau 38 vòng mùa trước, Liverpool phải hứng chịu 99 pha dứt điểm chính xác của đối phương. Hiện tại, con số này là 98.

Alisson cứu thua 73,8% so với 75% mùa trước, sự chênh lệch không quá cao. Như vậy, vấn đề chung đến từ hiệu suất làm việc của tập thể chứ không phải cá nhân thủ thành người Brazil phải chịu trách nhiệm. "Điều quan trọng là chúng tôi không quá thất vọng về những kết quả không mong muốn. Chúng tôi phải hồi phục, tinh thần cần mạnh mẽ hơn để nhìn thấy điểm tích cực", Van Dijk gửi thông điệp khi bước vào trận đấu với Wolves, đội có hàng công kém thứ hai giải đấu (18 bàn, nhưng 3 trong số đó được thực hiện vào lưới Alisson gần một tháng trước), chỉ hơn được Everton (17).

Chiến thắng trước Wolves sẽ giải quyết được rất nhiều điều. Khi ấy, Liverpool vượt qua Fulham để giành vị trí thứ 6, hạng cao nhất mà họ đạt được từ đầu mùa. Khoảng cách với hạng 4 của Tottenham cũng thu hẹp để thêm tự tin trong cuộc chạy nước rút giành vé Champions League. 

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm