Liverpool khủng hoảng: Mệt mỏi, rệu rã chưa từng thấy

27/02/2023 21:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

Liverpool vừa có một màn trình diễn cẩu thả, đầy sai lầm tại Selhurst Park khi họ may mắn hòa 0-0 trước Crystal Palace, khiến một vị trí trong Top 4 ngày càng trở nên xa vời.

Về mặt tích cực, một trận giữ sạch lưới đáng hoan nghênh sau trận thua Real Madrid tan nát hồi giữa tuần. Còn về nhược điểm, cơ bản là họ đã tệ ở mọi mặt khác.

Liverpool: Mệt mỏi, rệu rã chưa từng thấy

Ở thời đỉnh cao nhất, Liverpool của Jurgen Klopp là một đội bóng của Quỷ Tasmania, một sức mạnh tự nhiên đến chóng mặt có thể áp đảo đối thủ bằng lối chơi pressing điên cuồng, chuyền nhanh và dứt điểm sắc bén. Nhưng trong mùa giải này, các phép thuật thống trị của họ đến và đi theo từng đợt, phép thuật 10 phút ở đây, phép thuật 15 phút ở đó.

Khi nhìn lại trận thua khó tin 2-5 trước Real Madrid ngay tại Anfield, người ta có thể nhớ tới những pha bóng hay nhất của Liverpool, nhưng tổng thể cả trận đấu thì không. Hậu quả của thất bại kỷ lục đó là các CĐV đã hình dung về một Liverpool 2.0 của Klopp có thể trông như thế nào. Những lời kêu gọi dành cho Jude Bellingham, người được chọn để sửa chữa hàng tiền vệ ọp ẹp của Klopp, ngày càng lớn hơn và vào thứ Sáu tuần trước, Klopp thừa nhận câu lạc bộ "phải làm điều gì đó vào mùa hè" để theo kịp các đối thủ.

Một cuộc mổ xẻ lớn có thể là không cần thiết sau trận hòa không bàn thắng với Crystal Palace, nhưng đó vẫn là màn trình diễn bộc lộ những thiếu sót của Liverpool. Klopp đã thắng cả bảy chuyến hành quân đến Selhurst Park trước trận đấu tối thứ Bảy nhưng thừa nhận rằng một trận hòa là một "điểm tốt" cho đội bóng của ông. Liverpool đã có một số cơ hội để ghi bàn, nhưng Palace mới là đội có khả năng giành được thứ gì đó vào cuối trận.

Khía cạnh nổi bật nhất trong màn trình diễn của Liverpool là số lần họ phung phí quyền sở hữu bóng với những đường chuyền đi chệch hướng và những pha chạm bóng đầu tiên biến thành những pha… phá bóng. Không có cầu thủ nào đặc trưng cho sự cẩu thả hơn Trent Alexander-Arnold.

Hiệp 1 là show diễn riêng của Alexander-Arnold, nhưng theo chiều hướng tiêu cực với những pha chuyền hỏng và phòng ngự lỏng lẻo. May cho Liverpool là Mateta của Palace đã bỏ lỡ tất cả những cơ hội được Alexander-Arnold dâng cho này. Và khi Alexander-Arnold dường như có thể lập công chuộc tội thì cú sút phạt có thể thành bàn của anh lại đập trúng Jordan Henderson nên bóng đã đi ra ngoài khung thành.

Khi trận đấu còn 20 phút và tỷ số vẫn là 0-0, Liverpool cần một bàn thắng để rút ngắn khoảng cách với Top 4 thì thật ngạc nhiên, Alexander-Arnold lại bị thay ra. Nói ngạc nhiên là bởi Alexander-Arnold dù phòng ngự tệ hại, nhưng có thể đem về bàn thắng hoặc kiến tạo bởi khả năng tấn công của mình. Một người đã đem về 12 pha kiến tạo và 2 bàn mùa trước đã được thay thế bởi Fabinho, còn vị trí của Alexander-Arnold được trám bởi James Milner, lão tướng đã 37 tuổi.

Liverpool mệt mỏi, rệu rã chưa từng thấy - Ảnh 1.

Alexander-Arnold là hình ảnh tiêu biểu cho Liverpool lúc này

Cả tập thể sa sút

Alexander-Arnold rõ ràng là vật tế thần cho tình trạng bất ổn chung của Liverpool vì những sai lầm của mình, nhưng tuyển thủ Anh không phải là người đơn độc trong sự sa sút chung của đội hình Liverpool. Ngay cả những fan trung thành nhất của Naby Keita cũng sẽ cam chịu sự thật rằng vị cứu tinh một thời của hàng tiền vệ Liverpool đã hết thời.

Sau một khởi đầu tươi sáng, sự nghiệp tại Anfield của tiền vệ người Guinea đang sa sút không thể cứu vãn. Anh đã bị rút khỏi sân ngay trong giờ nghỉ sau khi phạm lỗi bốn lần và chuyền sai 4 trong số 20 đường chuyền của mình. Một bản hợp đồng trị giá 53 triệu bảng cách đây 5 năm sẽ ra đi miễn phí vào mùa Hè này mà không ai ở Anfield cảm thấy tiếc nuối.

Người thay thế Keita trong hiệp 2 là Harvey Elliott cũng không hiệu quả. Tài năng trẻ của Liverpool chỉ hoàn thành 67% số đường chuyền của mình, chỉ có Cody Gakpo (65%) là kém hơn. Hình ảnh thường thấy của cầu thủ Liverpool trước Palace là quay người và chạy nước rút về phía khung thành của họ sau khi mất quyền kiểm soát bóng, dẫn đến những ngón tay trỏ, cánh tay dang rộng và lông mày nhíu lại khắp nơi.

Klopp đã tiết lộ trước trận đấu rằng Darwin Nunez đã bị tái phát chấn thương vai gặp phải trong trận gặp Newcastle cuối tuần trước, mặc dù cho biết ông hy vọng tiền đạo người Uruguay sẽ trở lại trong chuyến làm khách của Wolves vào thứ Tư. Nunez, có lẽ hơn ai hết, đang sở hữu sức mạnh pressing từng là dấu ấn của đội Liverpool này. Người thay thế Nunez, Diogo Jota, được cho là cầu thủ sáng giá nhất của Liverpool trong trận, buộc Guaita phải xuất thần cứu thua và một lần đánh đầu dội cột dọc. Sự trở lại của Jota sau chấn thương chính là điểm sáng hiếm hoi của Liveprool lúc này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm