Liverpool: Đóng băng vào tháng Giêng

28/10/2010 12:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Roy Hodgson sẽ không thể theo đuổi mục tiêu lớn nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sau khi công ty vừa tiếp quản CLB Liverpool, New England Sports Ventures, cho biết sẽ tạm ngưng việc đầu tư cho đội hình mà công ty này cho rằng là nguyên nhân khiến đội bóng áo đỏ không thể tiến bộ trong những năm vừa qua.

*"Chúng ta phải khôn ngoan"
    
NESV bày tỏ sự lo lắng về số tiền nhiều triệu bảng chi vào phí chuyển nhượng và tiền lương ở Anfield trong những năm vừa qua trong quá trình xem xét lại các hoạt động tài chính của Liverpool sau khi hoàn tất hợp đồng mua lại CLB với giá 300 triệu bảng. Dưới thời HLV Rafael Benitez, Anfield đã chi ra hơn 320 triệu bảng trong vòng 6 năm để tăng cường lực lượng, dù hầu hết số đó được bù đắp lại bằng các khoản tiền bán cầu thủ, trong khi việc mua thêm những cầu thủ như Raul Meireles, Christian Poulsen, Brad Jones và Paul Konchesky trong mùa hè này nâng mức chi chuyển nhượng của HLV Hodgson lên mức 25 triệu bảng.
    



Các ông chủ mới của Liverpool sẽ thắt chặt chi tiêu của CLB trong mùa đông - Ảnh Getty
Mặc dù vụ chuyển giao cho NESV đã giúp Liverpool có thể sử dụng khoản doanh số 36 triệu bảng mỗi năm trước kia chỉ dùng để trả khoản nợ 282 triệu bảng, đồng thời trong đề nghị mua lại đội bóng của NESV bao gồm cả cam kết bơm tiền ngay lập tức để tăng cường đội hình, công ty Mỹ này dường như đang xem xét lại các quyết định trong tương lai.
    
“Chúng ta phải khôn ngoan”, John W Henry, người đứng đằng sau NESV và sẽ chỉ định một hội đồng quản trị Liverpool trong thời gian sắp tới, nói. “Chúng ta phải hiệu quả hơn. Khi bỏ ra dù chỉ một đồng, chúng ta phải bảo đảm đồng tiền đó được chi tiêu một cách khôn ngoan. Chúng ta không thể chấp nhận mua cầu thủ mà không hướng tới dài hạn. Chúng ta phải khôn ngoan, can đảm và vững vàng. Đó là một thách thức lớn”.
    
Báo chí Anh nói Henry có thể sẽ đóng một vai trò tích cực trong các vấn đề bóng đá ở Anfield, theo dõi cả các mục tiêu chuyển nhượng đề nghị của Hodgson và lên ngân sách cho việc thương lượng hợp đồng với các cầu thủ đang khoác áo CLB. Ông chủ 61 tuổi này đã bày tỏ sự lo ngại về khoản tiền lương của các cầu thủ lớn tuổi ở CLB.

Theo đuổi mô hình Arsenal?
    
Các tiếp cận của NESV, từng được áp dụng rất thành công tại Boston Red Sox, có vẻ như là sẽ không để Liverpool theo đuổi các hợp đồng siêu sao mà nhiều CĐV hy vọng sau khi tống khứ được những ông chủ cũ Tom Hicks và George Gillett. Các hoạt động tìm kiếm cầu thủ gần đây của Liverpool cho thấy họ có thể đang xem xét theo đuổi mô hình Arsenal, mà NESV trước đó đã bày tỏ sự ngưỡng mộ. Một phương án khác, thực tế hơn, là xây dựng một chính sách chuyển nhượng với các hạn chế rõ ràng như ở M.U.
    
“Tại Boston Red Sox, chúng tôi đầu tư rất nhiều cho quản lý và tuyển chọn cầu thủ”, Chủ tịch NESV Tom Werner nói. “Chúng tôi tin rằng nền tảng cho bất cứ một CLB thể thao thành công nào cũng phải là kinh nghiệm, giá trị và hiểu biết công tác tuyển người, nên chúng tôi đầu tư lớn vào đó”. Những cầu thủ được Hodgson và đội ngũ tuyển trạch viên của ông tiếp cận trong thời gian gần đây bao gồm Steven Defour, đội trưởng của Standard Liege và là một mục tiêu dài hạn của Anfield.
    
Ở tuổi 22 với giá khoảng 12 triệu bảng, Defour có thể là một cuộc đầu tư mạo hiểm, nhưng nếu thành công, phần thưởng sẽ rất lớn. Ngoài ra còn có tiền vệ cánh Ibrahim Afellay của PSV Eindhoven, mục tiêu của nhiều đội bóng lớn khác ở châu Âu. Hiện là tuyển thủ quốc gia Hà Lan ở tuổi 24, Afellay được coi là một trong những món hàng hấp dẫn nhất ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Cuối cùng là Eden Hazard, đồng đội của Defour ở ĐT Bỉ, hiện đang khoác áo Lille. Cầu thủ 19 tuổi này đã thu hút sự chú ý của Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Chelsea và M.U, được định giá khoảng 18 triệu bảng.nhưng Liverpool tin rằng họ có thể thuyết phục được Hazard, khi người đại diện của anh khuyên cầu thủ này cần đến một CLB mà anh đảm bảo được đá chính. Thứ Năm tuần trước, Kenny Dalglish, đội trưởng đội tuyển trạch của Liverpool, đã có mặt trong trận Lille gặp Levski Sofia ở Europa League để theo dõi Hazard chơi bóng.
    
Tuy nhiên, tình hình hiện nay cho thấy Hodgson sẽ không thể mua thêm cầu thủ trừ khi ông thanh lý bớt đội hình hiện giờ. Liverpool hiện là đội có quỹ lương cao thứ tư ở Premier League, vào khoảng 107 triệu bảng trong năm 2009, theo công ty kiểm toán Deloitte, nhưng lại đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Trần Trọng


Những hợp đồng dưới đây sẽ không được chấp thuận ở Liverpool dưới thời NESV

Fernando Morientes: Tuyển thủ TBN được mua về khi đã 28 tuổi với giá 6,3 triệu bảng vào tháng 1/2005, nhưng không gây được ấn tượng gì, chỉ ghi 12 bàn sau 61 trận. NESV chỉ tin vào việc mua các cầu thủ trẻ.

Robbie Keane: Tới Anfield năm 28 tuổi với giá 20,3 triệu bảng năm 2008, tuyển thủ Ireland cũng sẽ là quá già theo tiêu chuẩn của NESV, nhất là với giá cao như thế.

Alberto Aquilani: Dù tuổi của tuyển thủ Italia, 26, có thể khiến anh vẫn nằm trong danh sách được chấp thuận, quan ngại về chấn thương và khoản tiền 17 triệu bảng sẽ khiến NESV chùn tay.

Jamie Carragher: John W Henry có thể sẽ thấy không hài lòng với việc một cầu thủ 32 tuổi được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với mức lương cao ngất.

Maxi Rodriguez: Tuyển thủ Argentina, 29 tuổi, đến Liverpool từ Atletico Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do và đã nổi tiếng từ trước đó, nhưng mức lương vào khoảng 70.000 bảng của anh trong hợp đồng có thời hạn đến tận tháng 6/2013 không thể làm các doanh nhân Mỹ hài lòng.

Paul Konchesky: Một hợp đồng 4 năm cho hậu vệ cánh tầm thường 29 tuổi, cộng thêm khoản phí chuyển nhượng 5 triệu bảng, không thể thích hợp với yêu cầu của NESV về tính dài hạn của các khoản đầu tư.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm