Liverpool dưới tay chủ mới: Còn nhiều bất trắc

17/10/2010 12:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Rốt cuộc thì ông chủ của đội bóng chày Boston Red Sox, John Henry, cũng đã có thể mở rộng công việc làm ăn của mình qua bên kia Đại Tây Dương sau khi thỏa thuận mua lại Liverpool đã hoàn tất. Tuy nhiên, tương lai vẫn chưa hề chắc chắn với đội bóng áo đỏ.

Chiến thắng cho John Henry

Ông chủ mới Henry (trái) của Liverpool gặp HLV Hodgson, Ảnh Getty

Các ông chủ người Mỹ Tom Hicks và George Gillett đã phải từ bỏ cuộc chiến dai dẳng ở pháp đình sau khi rút lại trát tòa mà họ xin được từ một tòa án Texas trong tuần này. Điều đó cho phép Henry trả 467 triệu USD (300 triệu bảng) để mua đứt CLB được tạp chí Mỹ Forbes định giá tới 822 triệu USD (508 triệu bảng) mới vào tháng 4 năm nay. 

“Đó là một cơ hội để cạnh tranh ở đỉnh cao cùng môn thể thao phổ biến nhất thế giới”, Henry nói với báo Boston Globe sau khi khui sâm-banh ăn mừng chiến thắng. Trong một tuyên bố khác trên trang web của công ty New England Sports Ventures do ông sở hữu, Henry nói ông tự hào và hiểu mình chỉ là một phần nhỏ bé của đội bóng, đồng thời cam kết sẽ làm tất cả để mang chiến thắng trở lại. “Chúng ta có một lịch sử chiến thắng, và ngày hôm nay chúng tôi muốn các CĐV Liverpool biết rằng đó là điều chúng tôi dự định sẽ mang trở lại đội bóng vĩ đại này”, Henry nói.

Doanh nhân người Mỹ đã dành cả tuần này ở London, gặp gỡ các phóng viên, nghe ngóng tin tức từ Tòa án tối cao và khẳng định ông sẽ tham dự trận sân nhà tiếp theo của Liverpool, gặp Blackburn ngày 24-10 ở sân Anfield. “Tôi muốn có những trải nghiệm đầu tiên bên cạnh các CĐV trên sân nhà”, Henry nói. “Chúng tôi muốn lắng nghe và hy vọng sẽ có các hành động để thay cho tuyên bố”.

Nhưng Hicks và Gillett chưa bỏ cuộc

Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố khá lạc quan từ ông chủ mới, hành trình đưa Liverpool trở lại đỉnh cao sẽ còn rất nhiều trở ngại. Trước hết, Hicks và Gillett mới chỉ tạm chấp nhận thua “hiệp 1” và đang sẵn sàng cho “hiệp 2” trong cuộc chiến pháp lý. Bộ đôi người Mỹ đã khẳng định họ sẽ đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại 1,6 tỉ USD (1 tỉ bảng) với các bị cáo bao gồm NESV, hội đồng quản trị Liverpool và ngân hàng chủ nợ Royal Bank of Scotland. Dù sau đó họ phải rút đơn kiện này để tương thích với phán quyết của Tòa án tối cao Anh, gần như chắc chắn sẽ có thêm những hành động pháp lý nhắm vào các ông chủ mới tại Anfield không diễn ra trong tương lai.

Cả hai, đặc biệt là Hicks, tỏ ra hết sức hậm hực và cay cú sau phán quyết cuối cùng của tòa án. “Kết quả này không chỉ làm giảm giá trị CLB mà còn gây ra sự bất ổn trong dài hạn cho các CĐV, cầu thủ và bất cứ ai yêu môn thể thao này và chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các hành động pháp lý”, Steve Stodghill, một trong những luật sư đại diện cho Hicks và Gillett, khẳng định.

Đi xa hơn, Hicks nói thẳng rằng vụ bán lại Liverpool là “một âm mưu được dàn xếp” và coi ông cùng Gillett như những nạn nhân. Các chuyên gia tài chính nhận định bộ đôi người Mỹ không chỉ mất mặt, mà còn bị thiệt hại hơn 100 triệu bảng sau vụ Liverpool đổi chủ. Hicks không hề giấu giếm sự cay cú của ông, đồng thời cáo buộc đã có cả một chiến dịch do những “kẻ khủng bố thông tin” tiến hành để bôi nhọ hình ảnh của ông và Gillett. “Những kẻ chủ mưu bao gồm RBS, (Chủ tịch Liverpool) Martin Broughton, kẻ muốn làm PR cho bản thân. Ông ta thậm chí là một CĐV của Chelsea, chứ không phải Liverpool”,

Hicks, sinh trưởng ở Texas, cũng nói ông có đủ tiền để trả khoản nợ hơn 200 triệu bảng của RBS, nhưng cách tiếp cận của ông bị từ chối. " Tôi và gia đình tổn hại ghê gớm khi tài sản rất giá trị này đã bị định giá thấp một cách tồi tệ. Tôi biết nhiều ông chủ trên thế giới có thể sở hữu Liverpool tốt hơn so với Boston Red Sox. Chúng tôi đã trao đổi với họ, với mong muốn tìm được một người chủ thích hợp cho Liverpool, những người sẽ xây một sân bóng mới, xứng đáng với vị thế của họ”, Hicks kể lể.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm