Cuối cùng, Liverpool đã thắng

25/10/2010 10:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Áp đặt thế trận và ép sân trong suốt 90 phút thi đấu tại Anfield và cuối cùng Liverpool đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước các vị khách Blackburn. Điều kỳ lạ là cả 3 bàn thắng đều được ghi do công của các cầu thủ chủ nhà.

Hầu như bóng chỉ lăn bên phần sân Blackburn trong suốt hiệp 1 khi các cầu thủ áo đỏ nhập cuộc với tinh thần của trận… chung kết. Tất cả muốn lấy lại hình ảnh của Liverpool sau quãng thời gian bết bát vừa qua, đặc biệt là khi CLB vừa đón ông chủ mới. Tuy nhiên các cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của Joe Cole, Meireles, Maxi Rodriguez và Torres. Sự
Torres tỏa sáng giúp Liverpool có 3 điểm trước Blackburn - Ảnh AP
xuất sắc của thủ thành Robinson cũng chỉ giúp Blackburn giữ sạch mành lưới trong 45 phút đầu tiên. Ngay đầu hiệp 2, trung vệ Kyrgiakos đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước sau cú đánh đầu từ quả đá phạt góc của đội trưởng Gerrard. Nhưng gần như ngay lập tức, Blackburn đã có lời đáp trả khi cú sút của El-Hadji Diou làm bóng đập trúng người trung vệ Carragher, đổi hướng và khiến thủ thành Reina bất lực. Một tình huống phản lưới nhà có sự góp công rất lớn của thần may mắn chứ không phải sự nguy hiểm từ đội khách.


Rất may cho đội phó của Liverpool, “Vị cứu tinh” Fernando Torres đã kịp thời tỏa sáng. Từ quả đá phạt góc của Joe Cole, tiền đạo TBN có cú ra chân rất nhanh và đưa bóng đi vào góc thấp khung thành Blackburn. Đây là pha lập công đầu tiên của Torres kể từ tháng 8 và quan trọng hơn nó giúp The Kop giành chiến thắng thứ 2 sau 9 vòng đấu.

Thống kê sau trận đấu chỉ ra sự chêch lệch quá lớn giữa chủ và khách khi Liverpool dứt điểm hơn gấp 4 lần so với Blackburn (17 so với 4). Màn trình diễn ấn tượng này chắc chắn sẽ tiếp thêm tự tin cho đoàn quân của Roy Hodgson. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ!

H.D




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm