Nhìn từ trận hòa Real- Valencia: Lửa thiêu cung A Phòng

09/04/2012 16:04 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online)- Valencia rõ ràng không phải là đội yếu bóng vía, không phải tay mơ nhưng Real vẫn còn đó là điểm tựa sân nhà và một hàng tấn công siêu khủng. Mục tiêu phải giành 3 điểm bằng mọi giá đã được Mou thể hiện với việc để bộ ba nguyên tử Ben-Ro-Hi xuất phát ngay từ đầu, điều hiếm khi xảy ra cùng lúc. Nhưng với sức ép từ việc khoảng cách với Barca khi đó chỉ còn là 3 điểm đã khiến cho các đôi chân ''bạc tỷ'' kia bị tê cóng, thiếu sự sắc bén và chính xác trong các pha xử lý cuối cùng. (Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa)

Khi những đôi chân run rẩy

Mặc dù đã tiên liệu trước nhưng Mou và các học trò cũng không thể tưởng tượng được họ lại có một trận đấu vất vả đến vậy trước Valencia. Động lực chiến đấu để giữ vững vị trí thứ ba ở Liga cùng với vé tham dự thẳng vòng bảng Champion League, cùng với liều doping tinh thần với vé bán kết Europa League trước đó khiến Valencia chơi với hơn 150% sức lực, tự tin hơn, ngược với phần sân đối diện là Real với nỗi ám ảnh Barca, ám ảnh kinh điển khiến cho các cầu thủ Real trở nên nôn nóng, mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Bế tắc



Sự nôn nóng đẩy Real vào tình thế bế tắc- Ảnh Getty

Ào ạt tấn công ngay từ những phút đầu Real triển khai lối chơi hủy diệt như đã từng thể hiện mùa này. Ronaldo vẫn thế, xông xáo và quyết tâm nhưng cú dứt điểm trúng xà ngang của Ronaldo ở những phút đầu trận đấu đã báo hiệu điềm chẳng lành cho Real cũng như cá nhân Rô điệu, trong khi Benzema và Higuain chơi không thực sự hiệu quả. Quả đúng như vậy, có thể nói trận đấu đêm qua là trận đấu của xà ngang, cột dọc và thủ môn 2 đội, khi bóng đã đập xà mỗi bên 2 lần, những pha cứu thua xuất sắc của cả hai thủ môn. Trong tình thế bị Barca rút ngắn khoảng cách, cộng với việc tiếp tục bị Leo qua mặt trong cuộc đua pichichi khi đang gác trước 1 bàn khiến Rô điệu nôn nóng, mất bình tĩnh trong các pha dứt điểm. Đỉnh điểm của sự bế tắc ấy là pha ngã trong vòng cấm của Ronaldo hòng kiếm penalty phút thứ 70 đã nói rõ điều đó, truyền hình khi ấy đã quay đi quay lại pha bóng này nhưng rõ ràng là không hề có sự phạm lỗi nào của hậu vệ bên phía Valencia. Valencia có thể bằng lòng ra về với 1 điểm có được, vì họ xứng đáng có được kết quả ấy khi đã chiến đấu kiên cường, nhưng Real thì không.

Lửa thiêu cung A Phòng

Từ 10 điểm nhiều hơn Barca, bây giờ khoảng cách chỉ còn là 4 điểm, điều mà người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó có thể tưởng tượng ra khi Liga chỉ còn 7 vòng đấu, nhất là đội bóng ấy đang được đặt dưới sự dẫn dắt của Mou, người mà tính thực dụng có thừa. Liga đã đột ngột hấp dẫn trở lại; Barca đã trở lại một cách mạnh mẽ và đầy hứng khởi, Liga từ chỗ tưởng chừng như đã an bài từ lâu nay lại được ''cháy'' lên dữ dội và kịch tính hơn bao giờ hết. Còn nhớ khi gác trước Barca 10 điểm  Mou đã mạnh miệng tự tin nói đại ý bây giờ Real được ''quyền'' thua (?). Tuy chưa thua nhưng với 6 điểm đánh rơi (cũng đâu khác nhiều với thua 2 trận) rất có thể Real và Mou sẽ phải trả một cái giá đắt nhiều hơn thế.

Có lẽ khoảng cách 10 điểm mênh mông quá sớm kia đã làm hại họ, làm hại các cầu thủ Real, những người tự cho mình cái quyền được phép nghĩ tới chức vô địch mùa này. Mou và các học trò bây giờ mới thấm thía thế nào là áp lực khủng khiếp mà Barca đang dồn lên vai họ, chính họ mới là những người đang phải gánh chứ không phải là Barca. Với một lịch thi đấu dày đặc tới đây, và gặp toàn ''hàng khủng'' thứ thiệt cả ở Liga cũng như Champion League, nếu Mou không có liệu pháp tâm lý để kịp xốc lại tinh thần cho các học trò, chỉnh đốn lại đội hình, mọi chuyện tồi tệ có thể sẽ còn đi  rất xa. Từ chỗ tràn trề hy vọng chấm dứt chuỗi 3 năm trắng tay ở Liga, đột nhiên Real lại đang đứng trước viễn cảnh có thể mất tất cả, tay trắng vẫn hoàn tay trắng.

Mou vẫn nói: ''Thường đội bóng của chúng tôi luôn chơi hay và sẽ giành được danh hiệu ở năm thứ hai mà tôi dẫn dắt''. Tự hỏi có khi nào Mou nên sửa lại là:''...nhưng với riêng La Liga là một ngoại lệ, phải là từ năm thứ...ba trở đi(???)''. Lý do: Vì ở đó còn có Barca, và với những giải đấu có Barca tham dự, cẩn thận không bao giờ là thừa cả!

Lửa đã cháy và đang ở rất gần, rất rất gần rồi đấy, Real...!

Đông Hà (Ronaldinho@gmail.com)

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm