Levante - Real Madrid 1-0: "Tội đồ" Khedira

19/09/2011 07:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Chiếc thẻ đỏ không đáng có của Sami Khedira cộng với phong độ mờ nhạt của hàng công đã khiến Real Madrid bất ngờ thua trận với tỷ số 0-1 trên sân của Levante. Một thất bại đáng quên của Real khi mà ở trận đấu sớm trước đó, “kình địch” Barca đã “hủy diệt” Osasuna tới 8 bàn không gỡ.

Real sớm phải nhận "trái đắng" ngay ở trận đấu thứ 3 của Liga mùa này - Ảnh AP

Trong chuyến làm khách tới Ciudad de Valencia, do Cristiano Ronaldo chưa hoàn toàn khỏe mạnh sau trận thắng Dinamo Zagreb nên HLV Jose Mourinho đã cất tiền vệ người Bồ Đào Nha trên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho Kaka. Dù không có ngôi sao sáng giá nhất, nhưng Real Madrid vẫn có sự khởi đầu khá tốt. Ngay ở phút thứ 8, bóng đã được đưa vào lưới Levante sau khi Benzema chớp thời cơ từ cú đá phạt bị thủ thành Munua đẩy ra của Di Maria. Tuy vậy, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng lỗi việt vị.

Cơ hội mở tỷ số liên tục đến với Real sau đó nhưng lần lượt Kaka rồi Benzema đều bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất phải kể tới tình huống dứt điểm của Benzema ở phút 25 khi thủ thành Munua đã băng ra ngoài vòng 16m50 nhưng Ballesteros đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua cho Levante. Phút 34, Benzema còn bỏ lỡ một pha bóng ngon ăn khác khi lốp bóng ra ngoài dù thủ thành Munua đã chịu bó tay. Trước đó ít phút, lẽ ra Real phải được hưởng một quả 11m sau khi Coentrao bị Valdo phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trọng tài đã bỏ qua.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 40 sau khi Khedira nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu khiến Real chỉ còn chơi với 10 người. Sau pha phạm lỗi của Di Maria đối với Juanfran, cầu thủ hai đội đã có va chạm dẫn đến hành động không đẹp của Khedira với Ballesteros. Hậu quả là tiền vệ người Đức phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Thế trận không mấy suôn sẻ buộc HLV Mourinho phải có sự thay đổi trong hiệp 2 khi Ronaldo được tung vào sân thay cho Benzema và đóng vai trò mũi nhọn của Real. Tuy vậy, việc chỉ còn chơi với 10 người khiến các học trò của Mourinho không còn tạo ra thế trận áp đảo như trong hiệp 1 dù Ronaldo đã được tung vào sân. Thậm chí, trong lúc mải miết tìm đường vào khung thành của Levante, Real đã phải trả giá sau một pha phản công tốc độ của đội chủ nhà. Phút 68, từ một pha phản công nhanh, Venta dốc bóng đầy quyết tâm bên cánh phải trước khi chuyền ngược trở ra để Kone khống chế một nhịp trước khi sút tung nóc lưới Casillas, mở tỷ số trận đấu.

Dù thời gian vẫn còn khá nhiều thời gian để tìm bàn gỡ nhưng cách phản ứng của Real sau bàn thua là rất khó hiểu khi họ tỏ ra uể oải trong thời gian còn lại của trận đấu bất chấp việc HLV Mourinho đã rút bớt một hậu vệ là Marcelo để đưa Ozil vào sân ngay sau bàn thua. Real đã chơi tệ lại còn kém may mắn bởi đến phút 71, lần thứ hai trong trận đấu này họ bị từ chối 1 quả 11m sau khi Fuente để bóng chạm tay trong vòng cấm từ quả tạt của Di Maria.

Trong khi đó, trước sức ép từ phía Real, Levante đã kiên nhẫn với lối chơi phòng ngự phản công. Trong những phút cuối, đội chủ nhà suýt có bàn nhân đôi cách biệt nhờ chiến thuật này khi Aranda có cơ hội dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Real nhưng Casillas đã phản xạ kịp thời để cứu thua cho đội khách. Nhưng bàn duy nhất của Kone là quá đủ để buộc thày trò Mourinho chịu thất bại đầu tiên trong mùa bóng 2011-2012.

+ Bàn thắng: Kone 68’

+ Đội hình thi đấu:

Levante: Munua; Javi Venta, Ballesteros, Nano, Juanfran; Iborra, Xavi Torres; Valdo, Barkero (Ruben Suarez, 73), Juanlu (Pallardo, 84); Kone (Aranda, 82).

Real Madrid: Casillas; Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo (Ozil, 69); Xabi Alonso, Khedira; Di Maria, Kaka (Higuain, 58), Coentrao; Benzema (Cristiano Ronaldo, 46).

Kết quả vòng 4 La Liga

Granada - Villarreal 1-0

Mallorca - Malaga 0-1

Sporting Gijon - Valencia 0-1

Barcelona - Osasuna 8-0

Sevilla - Real Sociedad 1-0

Getafe - Rayo Vallecano 0-1

Zaragoza - Espanyol 2-1

Atletico Madrid - Racing Santander 4-0

Levante - Real Madrid 1-0

Athletic Bilbao - Real Betis 2-3


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm