01h00 ngày 19/09, Levante(11) - Real Madrid(1): Vô địch hay không là ở đây!

18/09/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cuộc đua vô địch ở Liga đúng là chuyện riêng giữa Real Madrid với Barca. Nhưng điều đó không có nghĩa là số phận của cả mùa giải sẽ được quyết định ở các trận "Kinh điển", dù thực tế là từ những trận đấu này, Barca đã "vùi dập" ý chí chiến đấu của Real Madrid để thẳng tiến tới ngôi vương. "Kinh điển", dù... kinh điển tới đâu, cũng chỉ là một trận đấu, và mùa giải thì có tới 38 trận như thế.

Levante từng cầm chân Real trên sân nhà mùa trước - Ảnh Getty

Về mặt lý thuyết, một đội bóng có ba "cách" để lên ngôi vô địch ở một giải đấu đường trường. Thứ nhất, khó khăn nhất nhưng tuyệt vời nhất, là đánh bại tất cả mọi đối thủ trên đường đi. Thứ hai, đánh bại tất cả những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trong khi vẫn thu được điểm số tương đối ở những trận đấu còn lại. Và cuối cùng, không thắng, thậm chí thua hết trong những trận đại chiến, nhưng luôn biết cách thể hiện "quyền uy" trong những trận đấu với các đối thủ dưới tầm.

Trong bối cảnh Liga hiện tại, Real Madrid có lẽ vẫn chưa đủ sức đánh bại Barca trong những trận đối đầu trực tiếp. Hoặc ít ra thì lúc này chưa đủ cơ sở để ai đó có thể khẳng định chắc chắn điều ấy. Vì thế, thay vì lao đầu vào Barca để hoặc hứng lấy những thất bại có thể gây ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần hoặc suy kiệt cả thể lực lẫn ý chí vì cố gắng quá sức, sẽ là hợp lý hơn nếu Real Madrid chọn cách đi đường vòng, nghĩa là tích lũy tối đa điểm số từ những trận còn lại. Thực tế đã chứng minh, trong một mùa giải kéo dài tới 9 tháng, Barca dù mạnh đến thế nào cũng không thể tránh được những lần mất điểm. Dĩ nhiên, điều này cũng có thể xảy ra với Real Madrid. Nhưng có sự chuẩn bị ngay từ đầu bao giờ cũng tốt hơn.

Đi theo con đường này, thầy trò Jose Mourinho sẽ phải chấp nhận gạt sĩ diện sang một bên. Đây là điều khó nhất, bởi ngay cái tên "Kinh điển" cũng đã là liều adrenalin hạng nặng và chỉ nhắc đến thôi cũng đủ khiến máu trong người các cầu thủ Madrid sôi lên, nên bảo họ chịu nhún mình trong những trận đấu như thế gần như là không thể. Nhưng thua một trận đánh, mà thắng cả cuộc chiến thì cũng đáng.

Thành bại ở những nơi như Levante

"Tôi tưởng anh ta đang mô tả về mình" - Juanfran của Levante đùa với phát biểu "tôi giàu, tôi đẹp, tôi tài giỏi" của Ronaldo sau trận gặp Dinamo Zagreb.

Theo nghĩa đen, chức vô địch của mùa giải 10-11 đã được quyết định ở Cuitat de Valencia. Hồi tháng Năm, Barca đến đây để chơi trận đấu thuộc vòng 36, biết rằng một điểm là đủ để họ đăng quang chức vô địch, và cuối cùng đã ra về cùng một trận hòa (1-1). Nhưng cũng ở Cuitat de Valencia, chính xác là ở những sân bóng khiêm tốn như Cuitat de Valencia, Real Madrid đã đánh rơi những cơ hội vô địch của họ. Ngoài trận hòa 0-0 ở đây, Madrid còn để mất điểm trên sân của Mallorca (0-0, vòng 1), Almeria (1-1, vòng 19), Osasuna (0-1, vòng 21), và Deportivo (0-0, vòng 25). Hai trong số những đội bóng này sau đó đã xuống hạng (Almeria, Deportivo), hai khác phải chờ tới vòng cuối mới trụ hạng (Osasuna, Mallorca). Nghĩa là Madrid đã mất điểm một cách không đáng tí nào.

Nhắc lại câu chuyện của mùa trước để thấy rằng chức vô địch của mùa giải được quyết định trên những sân bóng như Cuitat de Valencia chứ không phải Camp Nou. Và chính những sân bóng như thế này mới là nơi các cầu thủ Madrid cần nhập cuộc với tinh thần của những trận Chung kết. Trận này, Cristiano Ronaldo có nguy cơ không thể thi đấu sau chấn thương mắt cá gặp phải trong trận đấu với Dinamo Zagreb, nhưng dù có hay không tiền vệ người Bồ thì Real Madrid vẫn ở một trình độ khác hẳn so với Levante, và họ không thể vin vào sự vắng mặt (nếu có) ấy để tự cho phép mình buông thả. Cũng như Mourinho không thể tiếp tục lấy lý do "mặt sân như ruộng khoai tây" để cầu xin sự thông cảm như ở mùa trước. Đã ra sân là phải thắng.

Sau 3 năm, Real Madrid mới tạo được cách biệt 2 điểm với Barca. Bằng mọi giá, họ phải bảo vệ được cách biệt ấy...

Dự đoán: 0-1

Việt Cường

2 Mùa trước, Cuitat de Valencia chính là sân bóng khó chịu nhất với Real Madrid của Mourinho, bên cạnh Camp Nou. 2 lần đến đây, Real Madrid hòa 1 (0-0, Liga) và thua 1 (0-2, Cúp Nhà Vua). 2 lần tới Camp Nou, Real Madrid cũng thua 1 (0-5, Liga) và hòa 1 (1-1, Champions League).

5 Cuitat de Valencia dù sao vẫn là điểm đến ưa thích của Real Madrid. Trước khi có trận hòa 0-0 ở mùa trước, đội bóng áo Trắng đã toàn thắng trong cả 5 lần đối đầu với đội chủ nhà Levante trong khuôn khổ Liga trước đó.

* Levante-Real Madrid, vực sâu và đỉnh cao

1. Ngân sách mùa này của Real Madrid là trên dưới 500 triệu euro, gấp hơn 20 lần ngân sách của Levante (23 triệu).

2. Riêng lương của Ronaldo đã gần gấp đôi lương của toàn bộ đội bóng Levante. Cầu thủ người bồ nhận gần 12 triệu euro mỗi mùa, trong khi quỹ lương của Levante là 8 triệu.

3. Tiền thu về từ bản quyền truyền hình của Real Madrid cũng cao hơn gấp 10 của Levante. Real năm nay bỏ túi 140 triệu euro, trong khi Levante chỉ được chia 12 triệu.

* Lực lượng

Levante: Juanfran Garcia có thể sân. Marc Mateu, Rafa Jordà và Juanlu cũng đã tập luyện trở lại.

Real Madrid: Sahin vẫn chấn thương. Khả năng ra sân của Ronaldo còn bỏ ngỏ. Altintop đã tập luyện bình thường.

* Đội hình dự kiến

Levante: Munua - Venta, Ballesteros, Nano, Juanfran - Iborra, Xavi Torres - Valdo, Barkero, Juanlu - Kone.

Real Madrid: Casillas - Ramos, Pepe, Albiol, Marcelo - Lass, Xabi Alonso - Coentrao, Oezil, Di Maria - Benzema.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm