V-League 2011 còn 7 ngày, hồ sơ: B.BD: Chỉ có một con đường

15/01/2011 12:42 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với Joseph Obina Nwafor (có giá 1 triệu USD, theo thông tin ban đầu), Leandro ở mức tương đương (thậm chí cao hơn, nếu các điều khoản ký tiếp 3 năm được thực thi), Lee Nguyễn (cựu tuyển thủ QG Mỹ), Philani (cựu tuyển thủ U20 Nam Phi và là công thần của B.BD từ 5 năm qua), Anh Đức, Vũ Phong, Quang Thanh…, nên nếu ở bất cứ mặt trận nào mà B.BD chỉ về nhì thì đấy có thể đã bị xem là thất bại.

Ở B.BD, người ta không chỉ muốn một trận thắng, mà 3 điểm đội bóng

giành được phải rất đẹp mắt nữa

2 năm trắng tay trên mọi đấu trường nên giờ mọi thứ phải thay đổi. Áp lực đè nặng lên vai “ê-kíp” BLĐ mới, bao gồm chủ tịch CLB B.BD, ông Nguyễn Minh Sơn, Tổng giám đốc Cty CPBĐ – kiêm GĐĐH Đoàn Văn Út và đương nhiên cả tân HLV trưởng Ricardo Formosinho. Họ đã tiêu quá nhiều tiền của Becamex cho những hạng mục đầu tư (chủ yếu là việc lấy người), nên bắt buộc phải đem thành tích về lại với đất Thủ.

HLV Ricardo đã đến Bình Dương như một đòi hỏi bắt buộc của thời thế, sau khi lần lượt Mai Đức Chung, rồi Đặng Trần Chỉnh, Dương Ngọc Hùng…, đều thất bại. Trước đó, Francisco Vital cũng đã đến rồi đi không kèn trống ở thời hậu Lê Thụy Hải. “Có hẳn bản hợp đồng với khoản lót tay kèm theo những chế tài với Ricardo. Chức vô địch hoặc là không gì cả. Thậm chí, nếu sau 5 – 7 lượt trận đầu, B.BD chỉ có thành tích tệ hại, Ricardo có thể “out” ngay”, một “cán bộ” của đội bóng đất Thủ tiết lộ.

Đã hơn 2 tháng qua kể từ ngày nhậm chức, dấu ấn chuyên môn của Ricardo gần như là con số không. Người ta không thấy những cuộc cách mạng về lối chơi, và ở BTV – Number 1 Cup 2010, ông Ricardo chỉ làm mỗi việc là xua vào sân những cầu thủ hay nhất, để đội bóng vận hành một cách tự phát, trước khi gục ngã ở bán kết giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Có cả những thỏa hiệp, những mặc cả, và Ricardo vẫn chưa thể giành quyết định cuối cùng (về chuyên môn) cho mình.

Nhìn vào đội hình của B.BD, nói không ngoa, chứ chỉ việc vứt cho họ quả bóng, tự họ sẽ biết phải làm gì để có chiến thắng. Công việc của HLV trưởng ở B.BD đơn thuần chỉ là việc đứng lớp, gò họ vào một khuôn khổ nào đó trên sân tập cũng như trong sinh hoạt. Việc đảm bảo một thể trạng khỏe mạnh cho đội bóng xem ra là nhiệm vụ quan trọng nhất với Ricardo. Thế nên, trong “ê-kíp” BHL của B.BD, mới có hẳn một chuyên gia thể lực.

Ở Thủ Dầu Một, CĐV không chỉ muốn một trận thắng, mà 3 điểm đội bóng giành được phải rất đẹp mắt nữa (xét về lối chơi cống hiến). B.BD mùa này sẽ chơi tấn công, đó là chuyện đương nhiên. Một đội hình nhiều triệu đô như thế, với những ngôi sao tấn công thuộc hàng cự phách nhất V-League, nói phòng ngự chủ động sẽ bị cho là phí phạm. Thực tế, việc giữ lại trung vệ Osita cũng chỉ là phương án dự phòng trong tình huống B.BD nhập tịch thành công cho Lee Nguyễn, Philani (hoặc 1 trong 2).

B.BD đã lại đón thêm những cá tính nữa. Lãnh đạo B.BD đã và đang chơi dao, khi mối bất hòa giữa bộ máy quản lý đội bóng với cầu thủ vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, nên bởi thế một vài ngôi sao của đội cũng chưa từ bỏ ý định đảo tẩu khỏi đất Thủ.

Dự đoán: Hạng 4

Sau một thời gian thương lượng (với VFF), B.BD và Ngân hàng Hàng hải (Maritime Bank) tiếp tục đạt được thỏa thuận hợp đồng – hợp tác thêm ít nhất 1 năm nữa, với số tiền 15 tỷ đồng ở mùa giải 2011 (bằng với 1/3 ngân sách hoạt động/mùa). Ở năm thứ 2 liên tiếp, B.BD vẫn là đội bóng giữ kỷ lục về một bản hợp đồng quảng cáo trên áo đấu, với một đơn vị kinh tế.

Thành tích

V-League 2010: Hạng 8

V-League 2009: Hạng 2

V-League 2008: Vô địch

V-League 2007: Vô địch

V-League 2006: Hạng 2

V-League 2005: Hạng 3

V-League 2004: Hạng 6


Trần Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm