B.BD: Ai đánh trống, ai violon?

25/12/2010 12:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau khi Minh Chuyên dính chấn thương nặng và sẽ phải nghỉ đến hết giai đoạn 1 của mùa giải 2011, lãnh đạo B.BD ráo riết tìm người thay thế ở khu giữa sân. Lục tung cả V-League và hạng Nhất QG, họ vẫn không tìm được nội binh chất lượng, khi những ưu tiên về ngoại binh đã được dành cho tuyến đầu.

B.BD vẫn được ví như đội bóng “thừa thầy, thiếu thợ”, khi sở hữu rất nhiều các ngôi sao tấn công (đặc biệt là ngoại binh). Vào thời điểm này, họ có “hoàng đế” Leandro, ngôi sao Philani, Lee Nguyễn và mới nhất là Joshep Nwafor… Cầu thủ nội (dù giỏi cỡ mấy), đều phải có nhiệm vụ làm nền cho ngoại. Đó là điều chắc chắn.

Nhưng, một đội bóng vận hành giống như ban nhạc vậy. Phải có tay trống, tay chơi guitar, kèn, sáo và violon… Minh Chuyên, dù chưa được đánh giá chính xác tầm quan trọng ở đất Thủ, nhưng lại là cầu thủ không thể thiếu trong vận hành chiến thuật, và điều này không phải đợi đến sau khi cựu đội trưởng Trường Giang rời sân Bình Dương.

Đội bóng đất Thủ sẽ chơi tấn công, không thể khác được. Nhưng, muốn có những được lần lên bóng, bắt buộc họ phải có bóng. Trong tình huống này, vẻ như lãnh đạo đã lại không mấy tin tưởng vào khả năng thu hồi và điều phối của Hữu Thắng, Công Minh – những “tay trống” đích thực. Đó có thể là bắt đầu của những mâu thuẫn.

HLV Ricardo liệu có ý thức được điều này?!

H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm