Chuyển động ở B.BD: Thỏa hiệp hay là chết?

25/12/2010 10:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thông tin từ đại bản doanh đất Thủ cho thấy, B.BD vừa với ký hợp đồng triệu đô với Joshep Nwafor (Nigeria) trong thời hạn 1 năm. Theo đó, Joshep, với bản “CV” rất hoành tráng, khi từng thi đấu tại giải VĐQG Hy Lạp trong màu áo các CLB Panathinaikos, OFI, AEK  và mới nhất là Hakoach Ramat Gan (Israel), sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất V-League 2011, tính cho đến thời điểm này.

Nhưng, đó chỉ là bề nổi, như bao bản hợp đồng khác mà B.BD từng ký. Cái lợi không hẳn chỉ có CLB với HLV trưởng đội bóng là người có tiếng nói quyết định. Ở đất Thủ, có tới 2 tầng quan hệ. Thứ nhất, phải là mối quan hệ giữa ông chủ cao nhất (thuộc Cty Becamex) và những người trực tiếp điều hành CLB (Giám đốc Cty CPBĐ B.BD và GĐĐH CLB B.BD). Kế đến là mối quan hệ giữa HLV trưởng CLB B.BD với lãnh đạo Tổng Cty. Sau cùng mới là mối liên lạc giữa HLV và cầu thủ.

Có thể khẳng định, HLV Ricardo chỉ có tiếng nói rất hạn chế, thậm chỉ chỉ mang tính chất tham khảo, trong việc tuyển người ở sân Bình Dương. Bản hợp đồng với Joshep Nwafor chỉ là ví dụ mới nhất. Trước đó, Leandro, cựu nhạc trưởng XM.HP (giờ là Vicem Hải Phòng), đã đến B.BD khi Ricardo còn chưa có mặt tại Gò Đậu. Và dù có là cựu trợ lý của “người đặc biệt” Jose Mourinho thì HLV Ricardo cũng phải chấp nhận thực tế ấy khi về với B.BD mà không thể làm khác.


 Áp lực dành cho HLV Ricardo Formosinho tại B.BD sẽ là cực lớn

HLV Ricardo thỏa hiệp với lãnh đạo, rồi sau đó, phải được sự đồng thuận của cầu thủ B.BD, đặc biệt là những trụ cột. Đó là thông lệ ở đất Thủ, với bất cứ HLV nào muốn đến đây lập nghiệp, chứ chẳng riêng gì ông thầy người Bồ. Thỏa hiệp hoặc là không gì cả. Ricardo, sau 1 năm hành nghiệp ở dải đất hình chữ S hẳn phải hiểu điều đó. Thế mới nói, những ý niệm về chuyên môn với thuyền trưởng xứ Iberia chỉ mang tính tương đối.

Không kể HLV người Hàn Quốc, Nam Dae Sik, mọi HLV từng lập nghiệp ở đất Thủ, đều phải thuận theo sự sắp đặt của lãnh đạo, ít nhất về mặt nhân sự. Ngay cả HLV Lê Thụy Hải cũng không phải là ngoại lệ. Bởi bậy, khi lãnh đạo B.BD “dí” cho ông thầy người Bồ bản hợp đồng triệu đô Joshep Nwafor, Ricardo cũng phải thuận theo. Và chiến thuật của đội bóng như thế nào ở V-League 2011, không cần phải nói ra, chắc bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng được.

B.BD trước khi có Joshep Nwafor, đã bắt đầu dấu hiệu cuộc khủng hoảng thừa về ngoại binh trên hàng công. Họ có Philani, cầu thủ đang trong diện nhập tịch, Lee Nguyễn và “hoàng đế” Leandro. Cùng với Elenildo, về nguyên tắc, nó là vừa đủ cho điều lệ giải (đăng ký 4, dùng 3). Đó là chưa kể đến Abbey, Nkemi, Lima và trung vệ Osita. Nhưng tại sao lãnh đạo đội bóng vẫn tiếp tục tuyển người?! Chắc chắn nó không xuất phát từ những đòi hỏi của HLV Ricardo.


Với những con người đang có trong tay, HLV Ricardo dù không muốn, cũng phải thay đổi các phương án về chiến thuật. B.BD không thể chơi phòng ngự chủ động, bởi tất cả các ngôi sao tấn công thượng thặng được mua về để tập trung cho tuyến đầu. Canh bạc “được ăn cả ngã về không”, mà lãnh đạo – triều đại mới ở đất Thủ, thời hậu GĐĐH Trần Văn Đường, đã định sẵn. Muốn khác, e cũng không được. Ricardo đang ở thế “bánh mì kẹp thịt” và phải thỏa hiệp, nếu muốn được việc.

Do đã ký hợp đồng với Joshep Nwafor, B.BD sẽ phải đẩy Abbey, Nkemi và Osita xuống đội hạng Nhất TDC.BD. Riêng Lima, do đã hết hợp đồng và chỉ trong dạng thử việc, nên không có vấn đề gì. Lãnh đạo B.BD vẫn tự ý quyết định mọi kế hoạch về nhân sự, nên chắc chắn họ phải chịu một phần trách nhiệm với thành tích của đội bóng. HLV Ricardo vì thế chỉ được xem như một quân cờ, không hơn không kém.


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm