Lee Nguyễn – Leandro – Philani: Tam giác hủy diệt

15/01/2011 13:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sẽ là hoàn hảo, nếu cả 2 trường hợp xin nhập tịch đang ở chế độ chờ (Lee Nguyễn và Philani) đều được giải quyết. Khi đó, B.BD thậm chí còn dư một suất ngoại binh và cựu vua phá lưới Elenildo có thể được kéo trở lại từ TDC.BD. Tất nhiên, khả năng này là rất khó xảy ra. Cho đến lúc này, B.BD chỉ có thể kỳ vọng 1 trong 2 trường hợp xin nhập tịch được giải quyết.

Trong tình huống xấu nhất, khi các thủ tục nhập tịch cho Lee Nguyễn hoặc Philani (hay cả 2) không kịp trong giai đoạn 1, B.BD sẽ trở lại với phương án 2: đăng ký 4 ngoại binh là Leandro, Joseph Obina Nwafor cùng 2 cái tên vừa nhắc ở trên. Tức Osita lúc này sẽ nằm ngoài kế hoạch sử dụng và nhiều khả năng bị điều chuyển xuống TDC.BD hoặc thanh lý hợp đồng.

B.BD đang thừa thãi những ngôi sao tấn công như Lee Nguyễn (trái) song lại

thiếu các chuyên gia phòng ngự thực thụ. Ảnh: Quốc Khánh

Lee Nguyễn, với tốc độ ra chân nhanh như những nhát kéo, khả năng kiểm soát quả bóng và đột phá, cũng thuộc hàng thượng thặng; Leandro thì miễn bàn với những cú chuyển cánh 50 – 60m chính xác đến từng centimet, những cú sút xa uy lực và là sát thủ trong các tình huống bóng chết; Philani đã và đang là ngoại binh hay nhất V-League từ nhiều năm nay.

Với Lee Nguyễn – Leandro – Philani, những nghệ nhân thực thụ với quả bóng tròn, B.BD đang “hứa” với làng bóng đá VN những siêu phẩm được tạo ra, trước khu vực cấm địa đối phương. Bóng đá còn mang cả thiên chức cống hiến. Những pha đột kích từ tuyến 2, với Anh Đức và Vũ Phong cùng sự xuất hiện của bản hợp đồng triệu đô, Joseph Obina Nwafor, đội bóng đất Thủ đang thách thức cả V-League?!

Đấy là về lý thuyết, bởi thực tế cho thấy, không phải lúc nào đội bóng cứ có nhiều ngôi sao cũng trở thành một dàn đồng ca ăn ý, cùng nhau tỏa sáng (có lẽ cũng chỉ Barcelona là một ngoại lệ). Đó là chưa kể, sau khi được điều tra, khả năng của Joseph Obina Nwafor cũng đang bị đặt dấu hỏi, sau thời gian dài không thi đấu đỉnh cao.

Ở BTV – Number 1 Cup 2010, Lee Nguyễn và Leandro, kẻ tung người hứng xem rất thích mắt, như thể họ sinh ra để chơi cạnh nhau, nhưng thành công vẫn là thứ xa xỉ. B.BD cần một mẫu tiền đạo mang bản năng sát thủ như Almeida, Gaston Merlo hay Samson. Không đạt được hợp đồng với Timothy, và giờ, cũng ít ai tin rằng Joseph Obina Nwafor có thể làm được điều gì đó khác biệt.

Muốn chơi tấn công, thì việc đầu tiên nhất phải có bóng. Với việc Minh Chuyên chấn thương, nhiệm vụ đánh chặn – thu hồi được đặt lên vai Hữu Thắng, cũng như Công Minh, đã bị xem là hơi nặng nề. Hữu Thắng đã qua thời đỉnh cao phong độ, trong khi Công Minh lại chỉ vừa trở lại sau chấn thương. Minh cũng chỉ đá hay dưới… trời mưa, bởi khả năng chuyển hướng bóng – phát động của tiền vệ này khá hạn chế.

Người ta cần câu trả lời thỏa đáng của HLV Ricardo, cũng như những người trực tiếp đem các ngôi sao về với đất Thủ.

Trần Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm