B.Bình Dương trước thềm mùa giải V-League 2011: Điểm mặt ngôi sao

15/01/2011 12:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với những bổ sung đáng kể về lực lượng, B.BD được xem là một trong những ứng viên vô địch V-League 2011. Những niềm hy vọng của họ là ai?

“Hoàng đế” Leandro (quốc tịch Brazil)

Trong rất nhiều những trận đấu của XM.HP (tiền thân của V.HP) ở sân Lạch Tray trước đây, các CĐV nữ luôn giơ cao tấm “bandrole”: Leandro, marry me!” (tức Leandro, cưới em nhé!). Đây là điều vô tiền khoáng hậu với một cầu thủ nước ngoài từng chơi bóng ở VN và hẳn Leandro phải rất tự hào.

Leandro là niềm hy vọng lớn của B.BD mùa giải 2011

Có thể cảm nhận, “Hoàng đế” Leandro được kỳ vọng lớn đến mức nào, sau khi Lee Nguyễn đang bắt đầu trở nên quá cũ. Lãnh đạo B.BD và Leandro, cũng như người đại diện, đã có những cuộc tiếp xúc ngầm, ngay khi V-League 2010 còn đang diễn ra và việc công bố muộn bản hợp đồng đắt giá này là có chủ ý.

Leandro được phát hiện ở BTV – Number 1, giải đấu quốc tế cấp CLB được tổ chức tại sân Bình Dương, nhưng B.BD đã bỏ qua anh để chọn bộ đôi Salatiel – Marcio. Hơn 3 năm có lẻ lưu lạc ở đất Cảng Hải Phòng và tạo được thương hiệu, giờ “Hoàng đế” mới quay lại, với tất cả sự háo hức chinh phục thử thách.

Liệu cựu tuyển thủ U23 Brazil này có giúp B.BD vô địch V-League một lần nữa hay không, thời gian sẽ cho câu trả lời.

HLV trưởng Ricardo Formosinho (quốc tịch Bồ Đào Nha)

Đến VN với bản “CV” (lý lịch trích ngang) rất hoành tráng: cựu trợ lý “người đặc biệt” Jose Mourinho những năm ở Porto FC, HLV Ricardo ít nhiều tạo được dấu ấn ban đầu với ĐT.LA. Đây cũng là bước đệm để HLV người Bồ Đào Nha cập bến Thủ Dầu Một vào thời điểm mà B.BD đang rất kỳ vọng vào một cuộc lật đổ để trở lại ngôi vương.

Trước khi tiếp xúc với Ricardo Formosinho, GĐĐH B.BD Đoàn Văn Út khẳng định, đội bóng sẽ phải tìm bằng được một ông thầy ngoại, để nâng cấp năng lực chinh phục của đội bóng vốn đã “lờn” các HLV nội. Thực tế, B.BD đã lần sang tận trời Âu, rồi Nam Mỹ, nhưng rồi không thể mời về một HLV có đẳng cấp.

Ricardo Formosinho đã không còn mới, nhưng vẻ như lại đáp ứng được những đòi hỏi của lãnh đạo (về lý thuyết là thế). Nhưng, xem chừng Ricardo không phải là Calisto phiên bản 2.0 như nhiều người nghĩ, bởi ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Thủ Dầu Một, HLV này đã cho thấy sẵn sàng thỏa hiệp để được việc.

Không còn là thách thức hay cơ hội khám phá nữa, mà Ricardo bắt buộc phải gánh vác nhiệm vụ đem chức vô địch V-League về lại với đất Thủ. Nếu không, chiến lược gia này có nguy cơ sẽ phải tự ghi tên vào bản danh sách các HLV từng bị sa thải ở đất Thủ.

* Chuyển nhượng

-Đi: Kesley Huỳnh Alves (SG.XT), Elenildo, Abbey, Văn Linh (chuyển xuống TDC.BD), Thanh Tùng (V.NB), Nguyễn Văn Hải, Hoàng Vương, Trường Giang (Navibank.SG), Đức Thiện (SQC.BĐ), Trần Minh Quang (chuyển công tác huấn luyện), Minh Chuyên (chấn thương, có thể phải nghỉ hết giai đoạn 1)

- Đến: Leandro (V.HP), Minh Triết (TĐCS.ĐT), Joseph Obina Nwafor (Nigeria), Lâm Ấn Độ (Bình Phước), Hoàng Giang, Viết Mẫn, Trọng Phú, Đức Tài, Ngọc Hùng (đôn lên từ TDC.BD),

 
Trần Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm